Một tuần bận rộn và mệt nhọc với các đội bóng chinh chiến tại các đấu trường châu Âu sẽ khép lại bằng loạt trận tại vòng 27 Ligue I. Trên sân Gerland, ĐKVĐ Lyon sẽ có 1 trận đấu rất khó khăn trước một St Eùtienne đang rất “vào phom”.
Lille, Auxerre, Sochaux đều có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Trong khi đó, đội bóng Công quốc Monaco sẽ phải tới làm khách tại Nice...
Chiến thắng đậm đà 3-0 trước Werder Bremen ngay trên đất Đức tại Champions League, nhà thương chỉ còn lại một bệnh nhân duy nhất là đội trưởng Cacapa, sự cổ vũ của khán giả nhà, tất cả các yếu tố đó đang đứng sau một Lyon tràn đầy sức mạnh trong cuộc chiến thứ 27 Ligue I lần này. Sự trở lại của những Wiltord, Abidal, Bergougnoux, Ben Arfa và sắp tới là Cacapa (hoàn toàn bình phục sau 1 tuần tập nhẹ nữa) là rất cần thiết cho chặng đường nước rút sắp tới. Độc chiếm ngôi đầu bảng Ligue I suốt từ vòng đấu thứ 10 đến nay, hơn ai hết, HLV Paul Le Guen hiểu mình cần phải làm gì để “Sư tử vùng sông Rhone” cất tiếng gầm lần thứ tư liên tiếp (riêng chiến lược gia 40 tuổi này đã dẫn dắt Lyon VĐ Ligue I 2 mùa giải 2002/03 và 2003/04). Với một đội hình có chiều sâu (Le Guen sử dụng 27/27 cầu thủ trong danh sách đăng ký tại tất cả các mặt trận ở mùa giải này, khoảng cách giữa cầu thủ chính và dự bị rất ít), rất có thể ở trận đấu gặp “Quỷ xanh” lần này, HLV Le Guen sẽ cho một số trụ cột được nghỉ ngơi và tung ra sân nhiều tài năng trẻ như Berthod, Ben Arfa, Puydebois...
Về phần mình, St Etienne cũng không đến nỗi quá lép vế trước các nhà ĐKVĐ. Quỷ xanh đang thi đấu rất “vào phom” với chuỗi 13 trận bất bại tại Ligue I. Thầy trò HLV Elie Baup đang nuôi hy vọng đuổi kịp, thậm chí phá vỡ thành tích 21 trận liên tiếp không thua của chính Lyon ở mùa giải này. Với một đội hình tương đối đồng đều cùng sự toả sáng của Z.Camara, Piquionne, Sablé, Mendy, liệu St Eùtienne có đủ sức hạ gục “Sư tử Lyon” ngay trên đất khách? Có lẽ một trận hòa với tỷ số cao sẽ làm cả chủ lẫn khách hài lòng! Trong lịch sử 38 lần gặp nhau, Lyon thắng 14, thua 10. Và kể từ mùa giải 1992/93, “Quỷ Xanh” chưa bao giờ ca khúc khải hoàn khi rời sân Gerland.
Lille (thứ 3) khó lòng lấy lại ngôi nhì bảng khi đối thủ của họ lần này là Rennes, trong khi đó, Marseille (thứ 2) chỉ phải tiếp ƯCV rớt hạng Istres tại Vélodrome. Một điều khiến HLV Claude Puel vui mừng là Rennes thi đấu rất tệ trên sân khách (hòa 3, thua 9 trong 12 lần đá tại sân đối phương). Hơn nữa, lịch sử cũng đang đứng về đội bóng miền Bắc khi họ giành thắng lợi áp đảo tới 17 lần và chỉ thua 2. Từ 40 năm nay, Rennes chưa từng thắng Lille và không ghi nổi một bàn thắng kể từ mùa giải 1996/97 tại Grimonprez-Jooris.
Mặc dù vừa để thua PSV Eindhoven 0-1 tại Champions League nhưng cơ hội đi tiếp của thầy trò Deschamps vẫn rất sáng. Hãy tạm quên đi trận thua này để tập trung cho chuyến làm khách tại Nice. Đang kém Marseille 3 điểm (nhưng còn 1 trận chưa đá), Monaco đứng trước cơ hội vươn lên vị trí thứ 2, nếu giành chiến thắng và hy vọng Les Phoceens thua trận. Lịch sử những cuộc đụng đội giữa 2 đội bóng này rất cân bằng khi mỗi bên thắng 13 trong 35 lần gặp nhau.
Các cặp đấu:
Lyon-St Éùtienne
Nice-Monaco
Ajaccio-Lens
Bordeaux-Caen
PSG-Bastia
Nantes-Strasbourg
Lille-Rennes
Auxerre-Toulouse
Sochaux-Metz
Marseille-Istres