Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ PHÁP
PSG và Lyon tìm thấy “ánh sáng cuối đường hầm”9:27 12/2/2007

Sau 12 trận liên tiếp, cuối cùng cơn khát chiến thắng của đội bóng thủ đô Paris cũng được xoa dịu với trận đại thắng 4-2 trước Monaco. Trong khi đó, ĐKVĐ Lyon cũng có trận thắng đầu tiên trong năm mới với tỷ số 1-0 trước Lorient.

Đã lâu lắm rồi SVĐ Công viên các hoàng tử mới có được niềm vui trọn vẹn như thế. 12 vòng đấu liền không biết đến chiến thắng là gần 4 tháng dòng cơn khát 3 điểm làm nứt nẻ mặt sân của thủ đô Paris diễm lệ. May thay cuối cùng cơn đại hạn đó cũng được xoa dịu bởi một cơn mưa bàn thắng trong một đêm thứ Bảy không thể nào quên.

Kết quả vòng 24
Ligue I
Th By (10/2)
Paris S.G. 4–2 Monaco
Auxerre 1–1 St-Etienne
Le Mans 3–2 Sedan
Lyon 1–0 Lorient
Nantes 2–5 Valenciennes
Nice 3–0 Troyes
Rennes 1–1 Nancy
Toulouse 1–0 Lille
 
Ch Nht (11/2)
Lens 3-1 Sochaux
Bordeaux 1-0 Marseille
3 bàn thắng của Amara Diané (5’), Marcelo Gallardo (82’) và Cristian Rodriguez (86’) cùng bàn đá phản lưới nhà của thủ thành Flavio Roma ở phút 35’ đã khiến thủ đô Paris có một ngày hội thực sự. Đội khách Monaco có 2 bàn thắng an ủi ở các phút 50 và 87.

Bước vào trận đấu, trước sự cổ vũ nồng nhiệt của các CĐV trên Parc des Princes, PSG đã có một khởi đầu không thể tốt hơn. Ngay ở phút thứ 5 của trận đấu họ đã có được bàn mở tỷ số do công của Diané. Từ một tình huống phạt góc, sự lơ là của các hậu vệ Monaco đã để cho Jerome Rothen thoải mái tạt bóng vào cho tiền vệ mang áo số 11 đánh đầu tung lưới Flavio Roma.

Có được bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm, các cầu thủ chủ nhà thi đấu mỗi lúc một tự tin. Những bài tấn công biên được họ triển khai một cách nhuần nhuyễn và mạnh mẽ với sự cơ động của Rothen và Diané. Về phía đội khách, mặc dù kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương nhưng những cơ hội mà họ tạo ra không thực sự rõ rệt.

Phút 34, khoảng cách được nhân đôi cho đội chủ nhà. Người lập công lần này không ai khác mà chính là…thủ môn Flavio Roma của Monaco. Hay nói chính xác hơn là cú dứt điểm của Diane đã khiến Roma vô tình trở thành tội đồ. 2-0 cho PSG .

Chỉ 2 phút trước khi hiệp một kết thúc, chút nữa Diane đã có được một hattrick ngay trong hiệp một khi hậu vệ Monaco mắc một sai lầm chết người. Rất tiếc trong tình huống đối mặt với thủ thành Roma người hùng của PSG lại dứt điểm ra ngoài.

Bước vào hiệp 2, đội khách quyết không chịu ra về tay trắng. Và ngay sau giờ nghỉ, Dos Santos và J Koller đã được tung vào sân để gia tăng sức mạnh cho hàng công. Và sự điều chỉnh này đã thực sự có hiệu quả.

Từ tình huống phạt góc ở phút 49, các hậu vệ đội chủ nhà bị hút theo sự di chuyển của tiền đạo cao kều Koller mà thả lỏng Piquionne. Và từ một vị trí khá thuận lợi, tiền đạo mang áo số 20 đã dứt điểm cực mạnh, tung lưới PSG. 1-2, khoảng cách được rút ngắn.

Monaco không thoát khỏi sự bủa vây của cầu thủ PSG. (AP)

Sau đó Monaco còn có 2 cơ hội vô cùng thuận lợi để san bằng tỷ số, thậm chí là vượt lên dẫn trước. Thế nhưng trong một ngày thiếu may mắn, cú sút của Meriem lại tìm đúng cột dọc trong khi Piquionne lại không thắng nổi Landreau trên chấm 11m ở phút 75.

Không ghi được bàn sẽ bị thủng lưới. Ngay sau pha penalty hỏng ăn của Piquionne, đội chủ nhà đã đáp trả với 2 bàn thắng liên tiếp của Marcelo Gallardo (82’) và Cristian Rodriguez (86’). Đội khách hoàn toàn hết hy vọng!

Cuối trận, tiền đạo vào thay người Koller còn ghi thêm 1 bàn cho Monaco nhưng số phận trận đấu đã sớm an bài. Thắng trận 4-2, PSG không chỉ có được 3 điểm mà quan trọng hơn, cơn khát bàn thắng đã được giải tỏa. Sự tự tin đã trở lại sau một mùa đông u ám.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, ĐKVĐ Lyon đã có được chiến thắng 1-0 sau 5 trận chỉ biết đến hòa và thua. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của họ trong năm mới 2007. Người có công đánh thức “sư tử” Lyon tỉnh dậy sau chuỗi ngày ngủ đông dài chính là tiền đạo Fred. Một cú sút trái phá từ xa đã khiến thủ môn của Lorient chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

BXH sau vòng 24 Ligue I 2006/07
Tt
Đi
Đim
Trn
T
H
B
BT
BB
1
Lyon
54
24
17
3
4
42
17
2
Lens
43
24
12
7
5
38
27
3
Lille
39
24
10
9
5
30
21
4
Marseille
37
24
11
4
9
31
24
5
St Etienne
36
24
10
6
8
38
30
6
Sochaux
36
24
9
9
6
25
25
7
Bordeaux
36
24
11
3
10
26
27
8
Toulouse
35
24
10
5
9
26
28
9
Le Mans
34
24
8
10
6
30
27
10
Lorient
34
24
9
7
8
25
25
11
AS Nancy
34
24
9
7
8
22
23
12
Rennes
33
24
8
9
7
20
19
13
Auxerre
30
24
7
9
8
26
30
14
Monaco
29
24
8
5
11
29
28
15
Valenciennes
28
24
8
4
12
25
36
16
PSG
25
24
5
10
9
24
30
17
Troyes
24
24
5
9
10
23
34
18
Nice
23
24
5
8
11
21
25
19
Nantes
21
24
4
9
11
19
31
20
Sedan
18
24
3
9
12
29
42

Theo Dantri
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Wenger không trách cứ F.A22:23 20 /11/2008
Toni muốn kết thúc sự nghiệp ở Munich22:23 20 /11/2008
Amauri: Inter cũng thường thôi!22:22 20 /11/2008
Messi nói về Schuster, Guardiola và Ronaldo16:33 20 /11/2008
Zidane: "Bạn trở lại, tôi sẽ nối gót"15:57 20 /11/2008
Món hàng "hot" – Tymoshchuk15:41 20 /11/2008
Milan tăng cường nhân sự cho hàng thủ15:27 20 /11/2008
Juve muốn chiêu mộ tài năng người Colombia15:12 20 /11/2008
Becks say mê tán chuyện với người đẹp15:12 20 /11/2008
Vargas: "Fiorentina thật sự tuyệt vời"14:54 20 /11/2008
Berba dính chấn thương - Fergie đau đầu bài toán nhân sự14:34 20 /11/2008
Đấu võ mồm trước trận: Nerazzurri – Bianconeri14:25 20 /11/2008
Những tin tức từ Giuseppe Meazza13:35 20 /11/2008
Trezegol trở lại luyện tập13:34 20 /11/2008
Luis Fabiano ngập tràn trong hạnh phúc12:50 20 /11/2008
5 cầu thủ U22 bị loại vì thủ tục hành chính11:27 20 /11/2008
Clip: Giao hữu - Brazil thắng đậm đà Bồ Đào Nha 6 - 211:27 20 /11/2008
Messi nhận thua với Ronaldo11:8 20 /11/2008
Santa Cruz mơ ngày khoác áo Manchester City11:3 20 /11/2008
Villarreal và Man City tranh giành Balotelli10:1 20 /11/2008