Lyon luôn được Thần May mắn ủng hộ ở những giây phút cuối cùng của trận đấu. Nhưng tất cả đã biến mất ở 4 phút bù giờ của chuyến làm khách tại sân De l’Aube, nơi tiền vệ đội trưởng Nivet ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng vô cùng quý giá cho Troyes trong cuộc đua trụ hạng.
Thất bại này đồng nghĩa với việc lần đầu tiên kể từ vòng 13 mùa bóng này, Lyon chỉ còn hơn đội bóng xếp kế tiếp (Lens) 11 điểm. Nếu biết rằng khoảng cách giữa Sư tử vùng sông Rhone và phần còn lại Ligue I có thời điểm (vòng 18) lên đến 17 điểm, thì giới chuyên môn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với đội bóng chủ sân Gerland, không thể hiểu được thầy trò HLV Gerard Houllier đang chơi trò ú tim, mèo vờn chuột hay làm chuyện quái quỷ gì.
 |
|
Vua ngã nhào!
|
Ligue I còn 15 vòng nữa sẽ kết thúc và mọi chuyện vẫn có thể xảy ra. Với bước tụt lùi hiện tại (xem thêm bảng phía dưới), 6 vòng nữa, cách biệt giữa Lyon và đội nhì bảng sẽ hạ xuống còn 5 điểm. Tức là về mặt lý thuyết, chỉ cần đến vòng 34, Les Gones có thể bị truất ngôi đầu bảng. Ngai vàng nước Pháp 2007 khi ấy sẽ thực sự hấp dẫn với chặng nước rút ở 4 vòng đấu cuối cùng. Tuy nhiên, trong lịch sử giải đấu danh giá nhất nước Pháp, chưa có bất cứ nhà VĐ lượt đi nào hơn đội nhì bảng tới 15 điểm mà lại để tuột mất vòng nguyệt quế khi mùa giải kết thúc.
Sau khi quần nát sân Felix-Bollaert với chiến thắng 4 sao trước Lens (ngày 17/12/2006), sức mạnh hủy diệt của Lyon cũng biến mất. Kể từ ngày ấy, Lyon mới chỉ đánh bại được duy nhất một đội bóng chuyên nghiệp (Le Mans, 1-0 ở bán kết Cúp LĐ) trên mọi mặt trận. Năm trận liên tiếp không ca khúc khải hoàn (trong đó có 3 thất bại) tại Ligue I, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1983 - khi Lyon rớt xuống hạng Hai Pháp. Như vậy, đây cũng là lần đầu tiên dưới triều đại Jean-Michel Aulas, Les Gones không thắng liền trong 5 trận.
Lyon thua trận 0-1 tại Rennes (vòng 12), người ta gọi là cú sảy chân. Đến thất bại 0-2 ở Toulouse (vòng 20), báo giới gọi đó là một cú sốc. Khi để Bordeaux (vòng 21) hạ nhục tại Gerland 1-2, người ta cho rằng Vua đã băng hà (lần đầu tiên thua trên sân nhà). Còn tới lúc để cả một đội bóng đang chấp chới ở nhóm cầm đèn đỏ như Troyes bẻ gãy hết nanh vuốt, phần còn lại của Ligue I thở phào nhẹ nhõm: Lyon có thể thua bất cứ lúc nào và trước bất cứ ai, dù kẻ đó mạnh hay yếu.
Không thể phủ nhận rằng đây không phải là điểm rơi phong độ của Lyon và đội hình của Houllier đang trong trạng thái thiếu cân bằng vì những chấn thương của Alou Diarra, Wiltord, Benzema, Cacapa và Squillaci; song việc Les Gones rơi tự do như hiện tại đã gây nên nhiều hồ nghi.