Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ PHÁP
Tổng hợp vòng 16 giải hạng Nhất Pháp: Marseille là thế!1:53 30/11/2004

(TinTheThao) - Lille đã không thể làm được gì tốt hơn ngoài trận hoà 1-1 ngay tại Stadium trước Strasbourg và để Lyon (thắng Auxerre 2-1) gia tăng khoảng cách. Lens gây ngạc nhiên ngay trên sân nhà khi giành thắng lợi 2-1 trước Sochaux. Nhưng tâm điểm của vòng đấu 16 lại là cặp đấu Marseille-Nantes. Trong tình cảnh “rối như canh hẹ”, HLV tạm quyền Emon đã dẫn dắt Marseille có một chiến thắng vô cùng quan trọng...

Đáng khen thay, Marseille!
Sau 1 tuần nhiều biến động (HLV Jose Anigo và Chủ tịch Christophe Bouchet từ chức), Marseille đã có một chiến thắng thuyết phục trước Nantes. HLV tạm quyền Albert Emon (đồng thời là trợ lý của Anigo trước đây) đã dành tặng trận thắng này cho Anigo: “Những gì mà Jose đã làm cho Marseille trong thời gian qua là không thể phủ nhận. Mọi người cần phải biết ơn ông ấy”. Rất nhiều băng rôn ghi dòng chữ “Merci Anigo” (Cám ơn Anigo) xuất hiện trên các khán đài SVĐ Velodrome, và chính cựu HLV Marseille này cũng đã có mặt bên cạnh người kế nhiệm Philippe Troussier để theo dõi trận đấu.

Một khuôn mặt hoàn toàn mới của Marseille đã được thể hiện trong trận đấu gặp Nantes này. Barthez vẫn vững vàng trong khung gỗ, hàng thủ 3 người gồm Meite, Dehu và Ferreira chơi rất xuất sắc. Từ khi rời PSG sang chơi cho Marseille, tiền vệ dẫn dắt lối chơi Fiorese chỉ còn là cái bóng của chính mình, nhưng ở trận đấu này, người ta mới thấy hết được “chân giá trị” của anh và hiểu vì sao PSG yếu đi rất nhiều khi Fiorese ra đi. Công thủ toàn diện, mọi đường bóng tấn công của đội bóng thành phố cảng nước Pháp đều xuất phát từ đôi chân khéo léo cùng với cái đầu thông minh của cầu thủ 29 tuổi này. Phút 85, Fiorese rời sân trong những tràng pháo tay không dứt của 50.124 CĐV trên sân Velodrome. Pedretti cũng có một trận đấu ấn tượng không kém. 3 bàn thắng và vị trí thứ 5 trên BXH là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực phi thường của Marseille. “Marseille đâu có bệnh? Chẳng qua các cầu thủ chưa tìm lại được sự tự tin cần thiết và việc bố trí đội hình trước đây chưa phù hợp. Tôi rất hạnh phúc khi tiếp quản một đội bóng đầy tiềm năng như vậy”, “phù thuỷ trắng” Troussier phát biểu sau trận đấu.

Lille mệt mỏi, bị Lyon bỏ xa
Chuỗi 7 trận không thua của Auxerre đã chấm dứt tại Gerland. Nhờ vào hiệp 1 xuất thần, Lyon đã có được trận thứ 16 liên tiếp bất bại. Ngay phút thứ 5, Govou đã có đường chuyền như đặt để Wiltord ghi bàn mở tỷ số cho các nhà ĐKVĐ. Phút 28, đến lượt Wiltord dọn cỗ giúp Juninho nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, HLV Paul Le Guen chủ động chỉ đạo các học trò chơi chậm lại, điều đó đã giúp Auxerre có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Sau chiến thắng 2-1 trước AEK Athens tại Cúp UEFA, những tưởng thầy trò HLV Claude Puel sẽ có một trận đấu tưng bừng tại vòng 16 Ligue I, khi chỉ phải tiếp đội bóng vùng Alsace Strasbourg để tiếp tục bảm đuổi Lyon. Nhưng vào cuộc, chính đội khách Strasbourg lại là người nắm thế chủ động và mở tỷ số trận đấu do công của Niang (56’). Bàn thua đã khiến chủ nhà bừng tỉnh và ào lên tấn công. Nhưng mọi nỗ lực của Bodmer, Brunel, Odemwingie cũng chỉ đem lại một trận hòa đáng thất vọng cho đội bóng phía Bắc. Giờ đây, khoảng cách điểm của Lillevới Lyon đã là con số 5.

Monaco vẫn hoà
Danh hiệu “Vua hòa” đã được trao cho Monaco sau trận đấu gặp Toulouse tại vòng 16. 7 hòa và 2 thua trong 9 trận đấu gần đây khiến Monaco rơi xuống vị trí thứ 7 BXH. Đội hình chỉ thiếu vắng Saviola trên hàng công của HLV Didier Deschamps đã không thể xuyên thủng hàng thủ dày đặc của Toulouse. Sự tự tin và “thói quen chiến thắng” đã rời bỏ Monaco sau thất bại 3-4 trước Nice. Ở trận gặp Toulouse lần này, Deschamps đã để Monaco trở về với sơ đồ chiến thuật truyền thống 4-4-2 (chỉ có Nonda và Chevanton trên hàng công) nhưng đội bóng Công quốc vẫn gây thất vọng cho người hâm mộ, và chiếc ghế HLV của Deschamps (người hùng của Monaco trong 3 mùa bóng trước) đang lung lay hơn bao giờ hết.

Kết quả các trận đấu vòng 16:
Lyon - Auxerre:  2-1
Bordeaux - Ajaccio: 0-0
Toulouse - Monaco: 0-0
Marseille - Nantes: 3-1
Metz - Saint Etienne:  2-2
Bastia - Caen: 2-0
Rennes - Istres: 3-1
Lille - Strasbourg: 1-1
Sochaux - Lens: 1-2
Nice - PSG: 1-1

Những con số biết nói
1.Số thẻ đỏ mà các trọng tài đã rút ra
3.Số trận liên tiếp không ghi được bàn thắng của Bordeaux
4.Số trận thắng liên tiếp trên sân nhà của Lyon
6.Số lần Lyon để thủng lưới kể từ đầu mùa giải. Nếu cứ theo nhịp điệu này, “Sư tử vùng sông Rhone” sẽ phá vỡ kỷ lục mà Marseille lập được tại mùa giải 1991/1992 khi chỉ để lọt lưới 21 bàn trong cả mùa giải (38 trận).
8.Chuỗi trận không biết niềm vui chiến thắng của đội bóng Công quốc Monaco
16.Số trận liên tiếp không thắng của Istres. 16 cũng là chuỗi trận bất bại của ĐKVĐ Lyon
24.Số bàn thắng của vòng đấu 16
47.Số thẻ vàng mà các trọng tài đã rút ra
300.Thủ thành Lionel Letizi (PSG) vừa kỷ niệm trận đấu thứ 300 của mình tại Ligue I.
3.644.Chỉ có 3.644 người đến xem trận Bastia-Caen.
199.824. Tổng số khán giả đến sân theo dõi các trận đấu vòng 16.
Những chân sút hàng đầu:
7 bàn: Frei (Rennes), Pagis (Strasbourg)
6 bàn: Pereira (Ajaccio), Aderbayor (Monaco), Kallon (Monaco), Pauleta (PSG), Ilan (Sochaux)
5 bàn: Chamakh (Bordeaux), Laslandes (Bordeaux), Brunel (Lille), Agali (Nice),Feingouno (Saint-Etienne), Moreira (Toulouse).

Những cái nhất của vòng 16
- Bàn thắng đẹp nhất thuộc về chân sút Daniel Cousin (Lens). Bàn thắng của cầu thủ 27 tuổi này đã giúp Lens nhấn chìm Sochaux, vừa để thua Newcastle 0-4 tại Cúp UEFA hồi giữa tuần. Từ một pha đá phạt góc của Jerome Leroy (phút 77), Cousin đỡ bóng khéo léo bằng chân phải ngay trên chấm phạt đền rồi lừa tiếp qua 3 hậu vệ Sochaux và sút thẳng vào khung thành của thủ môn Richert. Bàn thắng hoàn hảo đến nỗi được chấm điểm nghệ thuật 9,5/10.
- Thủ môn trẻ Nicolas Puydebois (Lyon) đã trở thành người thay thế xuất sắc nhất khi giữ sạch mành lưới trong suốt 337 phút (anh bắt thay Coupet từ trận đấu gặp Lens tại vòng 13) góp phần giúp các nhà ĐKVĐ lập nên một kỷ lục khác: 637 phút không để lọt lưới. Kể từ bàn thắng cuối cùng của Pascal Feindouno trong trận Sain Etienne-Lyon (2-3) ở vòng 9 Ligue I, phút 67 trận Lyon-Auxerre (vòng 16), tiền vệ Benoit Cheyrou mới lại có thể xuyên thủng hàng phòng ngự Lyon. 
- Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu thuộc Lionel Letizi (PSG). Trong trận đấu muộn nhất vòng 16 giữa Nice-PSG (1-1), chính Letizi đã mang về 1 điểm quý giá cho đội bóng thủ đô Paris khi chặn đứng được pha sút penalty của Vihirua.
- Đội bóng thăng tiến mạnh nhất: Rennes. Sau chiến thắng 3-1 trước Istres, thầy trò HLV Boloni leo một mạch 6 bậc trong BXH, từ vị trí 15 lên thứ 9.
- Đội hình tiêu biểu nhất (sơ đồ 4-4-2): Letizi (PSG), Meite (Marseille), Chimbonda (Bastia), Cubilier (Lens), Faty (Rennes), Fiorese (Marseille), Pedretti (Marseille), Ribery (Metz), Andre (Bastia), Sorlin (Rennes), Piquionne (Saint-Etienne).

Theo Báo Bóng Đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Wenger không trách cứ F.A22:23 20 /11/2008
Toni muốn kết thúc sự nghiệp ở Munich22:23 20 /11/2008
Amauri: Inter cũng thường thôi!22:22 20 /11/2008
Messi nói về Schuster, Guardiola và Ronaldo16:33 20 /11/2008
Zidane: "Bạn trở lại, tôi sẽ nối gót"15:57 20 /11/2008
Món hàng "hot" – Tymoshchuk15:41 20 /11/2008
Milan tăng cường nhân sự cho hàng thủ15:27 20 /11/2008
Juve muốn chiêu mộ tài năng người Colombia15:12 20 /11/2008
Becks say mê tán chuyện với người đẹp15:12 20 /11/2008
Vargas: "Fiorentina thật sự tuyệt vời"14:54 20 /11/2008
Berba dính chấn thương - Fergie đau đầu bài toán nhân sự14:34 20 /11/2008
Đấu võ mồm trước trận: Nerazzurri – Bianconeri14:25 20 /11/2008
Những tin tức từ Giuseppe Meazza13:35 20 /11/2008
Trezegol trở lại luyện tập13:34 20 /11/2008
Luis Fabiano ngập tràn trong hạnh phúc12:50 20 /11/2008
5 cầu thủ U22 bị loại vì thủ tục hành chính11:27 20 /11/2008
Clip: Giao hữu - Brazil thắng đậm đà Bồ Đào Nha 6 - 211:27 20 /11/2008
Messi nhận thua với Ronaldo11:8 20 /11/2008
Santa Cruz mơ ngày khoác áo Manchester City11:3 20 /11/2008
Villarreal và Man City tranh giành Balotelli10:1 20 /11/2008