Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ PHÁP
Lyon nghỉ đông với 15 điểm cách biệt14:53 25/12/2006

Cách đây vài vòng đấu, Lyon đã giành danh hiệu không chính thức “vô địch mùa đông”, vì vậy, vấn đề của họ chỉ là tăng cách biệt với đội nhì bảng Lens nhằm tạo thêm lợi thế cho giai đoạn 2. Tuy nhiên, ở lượt cuối của giai đoạn 1 (vòng 19), ý định này không thực hiện được một cách trọn vẹn trước Monaco dù họ có lợi thế sân nhà Gerland. Ngay ở phút thứ 9, tiền đạo Jan Koller bị chấn thương, tưởng chừng đây là thiệt thòi nhưng người thay thế Kallon chơi nổi bật, gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Lyon. 

Govou (giữa, Lyon) vượt qua hai hậu vệ của Monaco.

Ở giữa hiệp 1, lẽ ra Monaco được hưởng phạt đền khi Kallon bị Anthony Reveillere đốn ngã nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Lyon cũng hút chết ở tình huống nữa khi pha trả bóng về của hậu vệ Sebastien Squillaci vượt qua thủ môn Coupet nhưng may mắn bóng chạm cột dọc và ra ngoài.

Ngoài những pha bóng nguy hiểm này, nói chung, Monaco thường xuyên chịu sức ép của chủ nhà và chỉ nhờ tài nghệ của thủ môn Roma đẩy 2 quả sút phạt nguy hiểm của Juninho và pha dứt điểm hiểm hóc của Kim Kallstrom, lưới của họ mới nguyên vẹn. Sau trận hòa 0-0 sôi động, Lyon được 50 điểm và như vậy, trong giai đoạn 1, họ chỉ 3 lần không giành điểm trọn vẹn (2 hòa,1 thua).

Vậy mà HLV Gerard Houllier vẫn chưa hài lòng: “Trong giai đoạn 1, mục tiêu của chúng tôi là giành được 52 điểm nhưng giờ đây, con số chỉ là 50. Hôm nay, điều kiện sân bãi khá xấu nhưng nói gì chăng nữa, lối chơi mới là quan trọng nhất. Chúng tôi đã tạo được một số cơ hội tốt và lẽ ra đã giành được chiến thắng. Nhưng bóng đá là như vậy”.

Cùng lúc đó, tại Nice, Lens đã trải qua những phút hoảng sợ khi họ bị dẫn 1-0 và tiền vệ Nenad Kovacevic bị đuổi khỏi sân ở phút 62. Tưởng chừng sẽ ra về trắng tay nhưng khi còn 10 người, Lens lại thi đấu hay hơn và tiền đạo Jussie cùng Aruna Dindane đã ghi 2 bàn, giúp họ giành thắng lợi chung cuộc 2-1. Chiến thắng này giúp Lens duy trì vị trí nhì bảng. Nhờ 2 bàn thắng của Karim Ziani, Sochaux thắng Nancy và vươn lên vị trí thứ 3. Đây là kết quả bất ngờ bởi đầu mùa bóng, nhiều nhà bình luận cho rằng Sochaux trụ hạng là may mắn!

Trong khi Sochaux được xem là hiện tượng thì Paris St Germain vẫn chưa cải thiện vị trí xếp hạng, thậm chí nỗi lo rớt hạng đang len vào CLB này. Thi đấu tại Troyes, PSG có được bàn mở tỷ số nhờ công của tiền đạo người Bờ Biển Ngà Amara Diane (51’), nhưng hàng phòng ngự của họ đã không bảo toàn được tỷ số thắng mong manh này khi để George B quân bình 1-1 ở phút 75. Sau trận hòa 1-1, HLV Guy Lacombe tiếc rẻ: “Chúng tôi đã nắm chiến thắng trong tầm tay. Thật đáng tiếc!”. Bị cầm chân, Paris St Germain xếp hạng 16 (19 điểm) và kém Lyon đến 31 điểm!

Theo SGGP
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Vidic: M.U không hề lo lắng22:26 20 /11/2008
Gallas tiết lộ chuyện bất đồng nội bộ22:25 20 /11/2008
Henry muốn sát cánh với Gerrard!22:25 20 /11/2008
Wenger không trách cứ F.A22:23 20 /11/2008
Toni muốn kết thúc sự nghiệp ở Munich22:23 20 /11/2008
Amauri: Inter cũng thường thôi!22:22 20 /11/2008
Messi nói về Schuster, Guardiola và Ronaldo16:33 20 /11/2008
Zidane: "Bạn trở lại, tôi sẽ nối gót"15:57 20 /11/2008
Món hàng "hot" – Tymoshchuk15:41 20 /11/2008
Milan tăng cường nhân sự cho hàng thủ15:27 20 /11/2008
Juve muốn chiêu mộ tài năng người Colombia15:12 20 /11/2008
Becks say mê tán chuyện với người đẹp15:12 20 /11/2008
Vargas: "Fiorentina thật sự tuyệt vời"14:54 20 /11/2008
Berba dính chấn thương - Fergie đau đầu bài toán nhân sự14:34 20 /11/2008
Đấu võ mồm trước trận: Nerazzurri – Bianconeri14:25 20 /11/2008
Những tin tức từ Giuseppe Meazza13:35 20 /11/2008
Trezegol trở lại luyện tập13:34 20 /11/2008
Luis Fabiano ngập tràn trong hạnh phúc12:50 20 /11/2008
5 cầu thủ U22 bị loại vì thủ tục hành chính11:27 20 /11/2008
Clip: Giao hữu - Brazil thắng đậm đà Bồ Đào Nha 6 - 211:27 20 /11/2008