Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ PHÁP
PSG - Niềm kiêu hãnh đã hồi sinh11:0 16/2/2005

Tại Camp des Loges (đại bản doanh của đội bóng thủ đô Paris), những quy định mới về cuộc sống ngày thường bắt đầu đi vào hoạt động. Hàng ngày, các cầu thủ sẽ phải tập luyện cùng nhau khoảng 10-11 tiếng thay vì 12 tiếng như trước đây (đối với những ngày không thi đấu). Và dường như tất cả đều rất đồng tình với sự đổi mới này...  

Bên trong các phòng tập, các cầu thủ, ai nấy đều ngời lên vẻ mãn nguyện và hạnh phúc bởi từ ngày 9/2/2005, họ thực sự trở thành những người “cùng hội cùng thuyền” với đội ngũ lãnh đạo của PSG, bởi cuối cùng thì họ cũng được xem như những công dân đã trưởng thành. “Cách thức hoạt động, vận hành đã thay đổi, cuộc sống thường nhật của chúng tôi khác hẳn với khi xưa. Chúng tôi được tự do hơn, niềm tin đối với từng cầu thủ cũng được nâng lên rõ rệt”, đội trưởng Pierre-Fanfan hào hứng nói. Khi Vahid Halilhodzic còn huấn luyện PSG, các cầu thủ không được tự ý trả lời phỏng vấn của cánh phóng viên (đặc biệt là thời kỳ PSG rơi vào cuộc khủng hoảng mùa Thu 2004), những buổi tập không khán giả, không giao lưu... khiến cho không khí tại Camp des Loges vốn ảm đạm, não nề lại càng thêm thê thảm. Mọi cuộc phỏng vấn trước giới báo chí đều do HLV Halilhodzic đảm nhiệm với lý do “đừng làm phiền các chàng trai của tôi”, luyện tập 12 tiếng/ngày khiến các cầu thủ bị quá tải... Còn trên sân cỏ, các cầu thủ PSG liên tục bị nhận thẻ vàng, thẻ đỏ (7 thẻ đỏ, 58 thẻ vàng và đang đứng cuối BXH fair-play của Ligue I), dính những chấn thương liên miên. Tất cả đã kéo con tàu Paris chìm dần...

Dù mới chỉ tiếp quản PSG đầy 1 tuần (từ 9/2/2005) nhưng Laurent Fournier đã tạo được tiếng nói nhất định với các học trò của mình. “Với Laurent, sự tự quản được ưu tiên hàng đầu và ông ấy không hề chép lại những nguyên tắc, điều lệ cũ của Vahid. Chính sự mềm dẻo, không cứng nhắc của Laurent khiến chúng tôi luôn thoải mái, không bị gò bó. Laurent biết rõ những gì ông ấy muốn và tìm cách truyền nhiệt huyết vào các học trò”, thủ thành Alonzo tỏ ra rất phục tài của ông thầy mới. Trong các buổi tập, Fournier luôn để các cầu thủ tự giác và không cắt vụn các bài chiến thuật bằng những lỗi nhỏ nhặt. Các cầu thủ rất hài lòng về điều này. Trước đây, HLV Halilhodzic tỏ ra quá nghiêm khắc với những pha bóng hỏng của mỗi cầu thủ. Khi có ai đó mắc lỗi, một hình phạt đang chờ sẵn họ...

Ngoài sân cỏ, cũng có những tín hiệu đáng mừng. Lần đầu tiên kể từ ngày 19/9/04, các CĐV của PSG không gây lộn xộn và cổ vũ rất có văn hoá trên sân Công viên các Hoàng Tử. Sau nhiều tuần đình công, biểu tình của các nhóm CĐV đòi Chủ tịch Graille phải sa thải Halilhodzic hoặc từ chức, hơn 38.000 khán giả đã kéo đến các khán đài sân Công viên các Hoàng Tử để cổ vũ cho đội nhà trong cuộc chiến với Bordeaux. Họ đến với các băng rôn, biểu ngữ “ôn hòa”, không gây sốc. Chính điều này đã củng cố tinh thần thi đấu của các cầu thủ trên sân. Còn nhớ rất nhiều lần trước đây, Rothen, Pierre-Fanfan, thậm chí cả Chủ tịch Graille phải kêu gọi sự ủng hộ của các CĐV trung thành đề nghị họ đừng gây rối và đập phá.

Halilhodzic đã ra đi cộng với chiến thắng 3-1 trước Bordeaux tại Cúp QG Pháp có thể là một cột mốc mở ra một kỷ nguyên mới của PSG. Tuy nhiên, Laurent Fournier và BLĐ CLB thành Paris còn quá nhiều việc phải làm để đưa PSG trở lại phong độ của giờ này năm trước (cú nước rút ngoạn mục để giành ngôi Á quân Ligue I mùa giải 2003/04 sau nửa chặng đường quá tồi tệ). Mặc kệ tất cả, nụ cười của Benachour (nhân tố quan trọng giúp PSG chiến thắng Bordeaux), sự trở lại của Rothen hay niềm mong chờ sự toả sáng của Semak... sẽ tiếp thêm sức mạnh cho PSG lấy lại niềm kiêu hãnh xưa!

Theo Báo Bóng Đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Cậu hai nhà Becks bảnh bao như quý ông9:23 10 /1/2009
Park Ji-Sung nhận Quả bóng vàng châu Á 20089:5 10 /1/2009
Văn Quyến ký hợp đồng 2 năm với SLNA9:5 10 /1/2009
“Arsenal sẽ không bán một ai”8:59 10 /1/2009
Chelsea muốn bài trừ nỗi ám ảnh "bóng chết"8:56 10 /1/2009
Nhà Totti đi châu Phi nghỉ mát8:51 10 /1/2009
Inter – Cagliari: Nhẹ nhàng trong ngày đầu năm!8:31 10 /1/2009
Sergio Ramos vẫn không “ngán” Barca8:19 10 /1/2009
Clip: Những pha làm bàn tinh tế và quyết đoán5:44 10 /1/2009
Chelsea có thể nguy khốn nếu thua MU5:42 10 /1/2009
Zico trở thành tân HLV CSKA Moscow5:39 10 /1/2009
M.U-Chelsea còn một ngày: toan tính trước giờ G1:41 10 /1/2009
Ai cản được Barca?1:39 10 /1/2009
Đồng đội tập luyện, Becks đi... shopping!1:37 10 /1/2009
Moggi: "Tôi sẽ kháng án & trở lại với bóng đá"21:24 9 /1/2009
Xóa sổ tên Cảng Sài Gòn trên bản đồ bóng đá VN21:20 9 /1/2009
Benitez nổi khùng với Sir Ferguson21:19 9 /1/2009
Alan Hansen: Liverpool tiến bộ nhất, chờ Villa lọt top 421:18 9 /1/2009
Phan Thanh Bình cưới vào lễ Valentine15:58 9 /1/2009
Iker Casillas & Xavi ẵm giải thủ môn và tiền vệ xuất sắc nhất năm 200814:49 9 /1/2009