Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ PHÁP
Lens đại thắng, Monaco hồi sinh mạnh mẽ9:58 4/12/2006

Cùng thi đấu rất ấn tượng và đều giành chiến thắng 3-0 lần lượt trước Bordeaux và Valenciennes, Lens đang thể hiện nội lực mạnh mẽ của mình tại Ligue I trong khi Monaco lại chứng tỏ những ngày đen tối đã là quá khứ.

Lens 3-0 Bordeaux

Thi đấu hoàn toàn lấn lướt và bùng nổ, 3 bàn thắng của Vitorino Hilton (40’), Daniel Cousin (59’) và Issam Jomaa (88’) đã thực sự khiến các khán đài SVĐ Felix-Bollaert như muốn nổ tung trong niềm vui chiến thắng.

Lens (áo đỏ) đã có trận đấu xuất thần trước Bordeaux. (AP))
Trở về đấu trường trong nước sau thất bại tại Cúp UEFA trước Parma, các học trò của ông Francis Gillot đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác, mạnh mẽ và say mê.

Tấn công không mệt mỏi ngay sau hồi còi khai cuộc, Lens đã khiến đối phương thua tâm phục khẩu phục. Và nếu như không có tài năng và sự chói sáng đến ngỡ ngàng của thủ môn Rame có lẽ số bàn thua của Bordeaux sẽ không chỉ là 3 bàn.

Kết quả vòng 15 Ligue I
Thứ Bảy 2/12
Le Mans 0–1 Lyon
Auxerre 0–0 Nice
Lens 3–0 Bordeaux
Monaco 3–0 Valenciennes
Rennes 2–0 Nantes
S.Etienne 2–0  Lorient
Sedan 1–2 Troyes
 
Chủ Nhật 3/12
PSG – Toulouse (hoãn)
Sochaux 1-0 Marseille
Nancy 1-3 Lille
Ngay ở phút thứ 11 của trận đấu, từ cánh phải tiền đạo Cousin đã có pha dốc bóng đầy quyết tâm vượt qua sự truy cản của hậu vệ biên đối phương rồi dẫn bóng cắt ngang mặt các trung vệ trước khi tung ra một cú sút trời giáng từ cự ly chừng 19m. Bóng tưởng chừng như đã nằm gọn trong lưới nhưng rất may cho đội khách là thủ thành Ulrich Rame đã bay người xuất thần.

Liên tiếp ở các phút sau đó, hàng phòng ngự của đội khách bị trao đảo trước những pha xuyên cánh rồi sút xa của các tiền vệ Lens, nhưng vẫn còn Rame là vẫn hiên ngang đứng đó. Hết

Keita sút xa rồi Thomert đối mặt nhưng các cầu thủ chủ nhà không tài nào hạ được thủ thành 34 tuổi này.

Vẫn tấn công như sóng vỗ bờ và không hề nản chí, cuối cùng Lens cũng đã vượt qua được thành trì kiên cố trước cầu môn Bordeaux. Phút 40, từ pha phạt góc của Jussie Vieira, hậu vệ Hilton đã bật cao hơn tất cả đánh đầu tung lưới đội khách từ cự ly gần. 1-0 Lens dẫn trước.

Tiền đạo Cousin (đỏ) tả xung hữu đột trong vòng vây của hậu vệ Bordeaux. (AP)

Sau giờ nghỉ giải lao, cường độ những đợt tấn công của đội chủ nhà không hề giảm. Lúng túng và mệt mỏi trước lối chơi của đội chủ nhà, tiền vệ Julian Faubert của Bordeaux đã mắc một sai lầm chết người khi chuyền về bất cẩn và tất nhiên, Cousin đã không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Lens sau khi đã lừa qua Rame.

Vẫn thi đấu lấn lướt trong những phút tiếp theo, Lens còn có một bàn thắng rất đẹp nữa 2 phút trước khi kết thúc trận đấu.

Pha đập bóng qua lại giữa Yohan Demont và Eric Carriere đã khiến các hậu vệ chủ nhà bối rối và ngay lập tức Carriere đã tung ra một đường chọc khe rất chính xác cho tiền đạo vào thay người Jemaa kết thúc cận thành. 3-0 Lens đè bẹp đối thủ.

Diễn ra cùng giờ với trận đấu trên, đội bóng xứ công quốc Monaco đã chứng tỏ sự hồi sinh mạnh mẽ của mình bằng chiến thắng ấn tượng 3-0 trước đối thủ xếp liền trên Valenciennes.

Ba bàn thắng được ghi do công của Gnegneri Yaya Toure (37’), Serge Gakpe (46’) và tiền đạo cao kều Jan Koller (63’) đã đem về trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ nhà đồng thời đánh dấu trận thứ 5 liên tiếp bất bại của Monaco kể từ khi tân HLV Laurent Banide lên dẫn dắt CLB.

       BXH sau vòng 16 Ligue I 2006/ 07 
Tt
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
BT
BB
1
Lyon
43
16
14
1
1
32
10
2
Lens
29
16
8
5
3
25
15
3
Lille
29
16
8
5
3
24
14
4
Sochaux
29
16
8
5
3
21
16
5
Saint-Etienne
27
16
8
3
5
25
19
6
Nancy
25
16
7
4
5
14
13
7
Bordeaux
25
16
8
1
7
19
20
8
Marseille
24
16
7
3
6
21
15
9
Toulouse
24
15
7
3
5
20
18
10
Rennes
20
16
5
5
6
13
14
11
Le Mans
20
16
4
8
4
19
21
12
Lorient
20
16
5
5
6
16
20
13
Auxerre
18
16
4
6
6
14
19
14
PSG
17
15
4
5
6
16
20
15
Valenciennes
17
16
5
2
9
14
24
16
Monaco
16
16
4
4
8
19
19
17
Nice
14
16
3
5
8
14
19
18
Troyes
14
16
3
5
8
15
23
19
Nantes
12
16
2
6
8
12
23
20
Sedan
10
16
1
7
8
19
30

Theo Dantri
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Vidic: M.U không hề lo lắng22:26 20 /11/2008
Gallas tiết lộ chuyện bất đồng nội bộ22:25 20 /11/2008
Henry muốn sát cánh với Gerrard!22:25 20 /11/2008
Wenger không trách cứ F.A22:23 20 /11/2008
Toni muốn kết thúc sự nghiệp ở Munich22:23 20 /11/2008
Amauri: Inter cũng thường thôi!22:22 20 /11/2008
Messi nói về Schuster, Guardiola và Ronaldo16:33 20 /11/2008
Zidane: "Bạn trở lại, tôi sẽ nối gót"15:57 20 /11/2008
Món hàng "hot" – Tymoshchuk15:41 20 /11/2008
Milan tăng cường nhân sự cho hàng thủ15:27 20 /11/2008
Juve muốn chiêu mộ tài năng người Colombia15:12 20 /11/2008
Becks say mê tán chuyện với người đẹp15:12 20 /11/2008
Vargas: "Fiorentina thật sự tuyệt vời"14:54 20 /11/2008
Berba dính chấn thương - Fergie đau đầu bài toán nhân sự14:34 20 /11/2008
Đấu võ mồm trước trận: Nerazzurri – Bianconeri14:25 20 /11/2008
Những tin tức từ Giuseppe Meazza13:35 20 /11/2008
Trezegol trở lại luyện tập13:34 20 /11/2008
Luis Fabiano ngập tràn trong hạnh phúc12:50 20 /11/2008
5 cầu thủ U22 bị loại vì thủ tục hành chính11:27 20 /11/2008
Clip: Giao hữu - Brazil thắng đậm đà Bồ Đào Nha 6 - 211:27 20 /11/2008