Sau khi vượt qua PSG và Galatasaray, Bordeaux tiếp tục đánh gục St Étienne và chỉ còn kém đội nhì bảng Lille, người vừa “chết hụt” trước Monaco (1-1), đúng 1 điểm.
9 điểm, 6 bàn thắng và chỉ một lần để thủng lưới sau 3 trận ở mọi đấu trường, Bordeaux đang sống trong những ngày tháng đẹp nhất kể từ đầu giải. Đây cũng là lần đầu tiên (từ vòng 2), họ vươn lên vị trí thứ 6 BXH Ligue I (nhưng kém đội đứng thứ nhì chỉ 1 điểm) và tràn ngập hy vọng bảo vệ thành công ngôi Á quân.
 |
|
Bordeaux mừng chiến thắng
|
Trở lại trận đấu rạng sáng ngày 26/11, để hạ gục được một St Étienne đang thi đấu rất vào “phom”, HLV Ricardo phải đưa Bordeaux trở lại với sơ đồ quen thuộc 4-4-2 cùng với lối đánh biên sở trường. Đội khách đã bị bất ngờ trước sự thay đổi chiến thuật của đoàn quân áo xanh nước biển. Khung thành của Janot vốn yên bình là thế, đã liên tục chao đảo trước các pha tấn công biên đẹp mắt của chủ nhà. Trong một ngày làm việc đầy hiệu quả của thủ thành Ramé, cùng sự toả sáng đúng lúc của Micoud và Alonso, chủ nhà đã có 3 điểm cần thiết.
Cùng chung niềm vui với Bordeaux còn có Sochaux (leo lên thứ 3). Đoàn quân Alain Perrin vừa kết thúc một tuần làm việc quá tuyệt vời bằng chiến thắng 3-1 ngay tại Lorient. Khi Guy Lacombe chia tay CLB, chẳng ai tin rằng Sư tử nhỏ lại có một bước tiến dài như vậy. Nhưng dưới đôi tay chèo lái của Perrin, mọi thứ đều có thể. Còn nhớ, chính cựu HLV Portsmouth là người đặt nền móng cải cách giúp Anigo đưa Marseille lọt vào tới chung kết Cúp UEFA mùa 03/04. Nếu tin tưởng ở Perrin, biết đâu đội bóng thành phố Cảng lớn nhất nước Pháp sẽ lại hưởng trái ngọt?
Sochaux đã có một bản HĐ “hời” với Perrin hồi đầu mùa này. Bởi Perrin chỉ chấp nhận dẫn dắt Sochaux khi ông không còn sự lựa chọn nào. Tuy nhiên, chính sự bất đắc dĩ này giờ lại hoá hay, cả cho Perrin lẫn Sochaux.
Trong khi đó, cả Lille và Monaco đều không thể hài lòng với kết cục 1-1 khi đây đã là trận hòa thứ 3 liên tiếp ở mọi mặt trận của đội bóng phía Bắc, còn Cánh buồm Đỏ Trắng cũng chưa khẳng định được sự hồi sinh của mình. Bị dẫn bàn ngay trong hiệp 1, các học trò của HLV Claude Puel chỉ có thể giành lại được 1 điểm quý giá nhờ sự toả sáng của Bodmer - người đã không dưới 3 lần cứu cho Lille ở mùa này. Như vậy, dù không bảo vệ được thắng lợi, Monaco vẫn có được chuỗi 10 trận bất bại (7 hòa, 3 thắng) khi phải tới làm khách trên sân của CLB phía Bắc.
Một đại gia khác của Ligue I là Marseille, lại suýt nữa phải trắng tay rời Troyes. Sau khi chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thua bằng chiến thắng 1-0 trước Valenciennes ở vòng trước, Marseille tràn đầy tự tin đến làm khách tại De l’Aube. Nhưng, Niang cùng các đồng đội đã bị dội một gáo nước lạnh ngay phút thứ 18, sau một pha vô-lê tuyệt diệu của Lachuer. Không có Ribéry, Malouda đóng vai trò đấng cứu thế cho Marseille với pha làm bàn trong hiệp 2. Chết hụt cũng giống như một chiến thắng. Marseille đành bằng lòng.