Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ PHÁP
Các cựu binh quá thất vọng về đội tuyển Pháp11:54 14/6/2006

Huyền thoại bóng đá Pháp Platini (trong ảnh) và cựu tiền vệ đội tuyển Pháp Petit, đại diện cho 2 thế hệ vàng của bóng đá Pháp, đều bày tỏ sự thất vọng về ĐTQG, sau trận hòa bế tắc với Thụy Sĩ. Theo họ, "những chú gà trống Gaulois" không còn là đội quân bách chiến bách thắng mà chỉ còn là một đội bóng đã 8 năm không ghi được bàn thắng nào ở World Cup.

Bàn thắng mới đây nhất mà Pháp ghi được ở một kỳ World Cup là pha ấn định chiến thắng 3-0 của Emmanuel Petit trong trận chung kết năm 1998, hạ Brazil. Bốn năm sau đó, với tư cách là nhà đương kim vô địch, Pháp không ghi được bàn thắng nào và phải xách vali về ngay khi vòng đấu bảng kết thúc. Khởi đầu chiến dịch chinh phục vầng hào quang trước khi những Zidane, Thuram, Makelele, Barthez.... nói lời tạm biệt với trái bóng tròn, nhưng Pháp vẫn chơi bế tắc và phải chấp nhận trận hòa 0-0 với Thụy Sĩ - đội bóng lần đầu tiên tham dự World Cup trong 12 năm. Đó là lý do vì sao, các cựu binh và ngay cả các siêu sao trong đội hình Pháp cảm thấy chán nản và thất vọng.

Michel Platini nhận xét về trận đấu trong tâm trạng uể oải: "Đội tuyển Pháp đã thi đấu bế tắc và không giải quyết được trận đấu bởi khả năng dứt điểm của họ không tốt. Không ai phủ nhận rằng chúng tôi có những cầu thủ giỏi nhưng để tập hợp họ trở thành một đội bóng mạnh, một tập thể đoàn kết là điều không hề đơn giản. Theo phương diện này, tôi cho rằng HLV Raymond Domenech chưa hoàn thành nhiệm vụ. Điều đó cũng giống như chúng tôi có những linh kiện chất lượng cao nhưng động cơ chẳng thể hoạt động trơn tru và mạnh mẽ. Nhưng dù sao, chúng tôi cũng có sự khởi đầu tốt hơn ở World Cup 2002".

Còn Emmanuel Petit chỉ buông một câu: "Tôi không thể hiểu nổi và không tin những gì đã diễn ra. Pháp chẳng thể ghi bàn tại World Cup trong 8 năm trời".

HLV Raymond Domenech lại có cách giải thích cho trận hòa thất vọng: "Chúng tôi biết rằng trận đấu này không dễ dàng nhưng vẫn cố gắng giành chiến thắng. Tôi tiếc rằng Pháp không thể ghi bàn, dù đã có vài ba cơ hội thuận lợi. Thời tiết nóng đến 31 độ C khiến chúng tôi không thể ra sân với phong độ cao nhất của mình. Thật đáng xấu hổ nhưng Pháp vẫn phải tự tin để tiếp bước".

Còn cầu thủ chơi dở nhất trận này là tiền đạo Thierry Henry. Ghi cả thảy 33 bàn mùa này cho Arsenal nhưng khi về đội tuyển Pháp, anh chỉ là một chân sút "tầm thường" và bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn cũng như kết thúc những đường tấn công bằng những tình huống dứt điểm ngớ ngẩn. Henry cho biết: "Chúng tôi đã thi đấu không như mong muốn nhưng trận hòa của đội Pháp có dấu ấn của trọng tài. Ông ấy phải biết chế tài của việc chơi bóng bằng tay trong vòng cấm. Tình huống đó, ông ấy cần thổi penalty".


Trong khi đó, HLV Koebi Kuhn của Thụy Sĩ vui mừng ra mặt và phát biểu có phần nhạo báng đối phương: “Chúng tôi nên cảm thấy thỏa mãn với trận hòa này. Thành tích tuyệt vời đó sẽ giúp chúng tôi lọt vào vòng 2. Tôi cho rằng Pháp cũng có nhiều cơ hội trong trận này và giành quyền điều tiết trận đấu. Thụy Sĩ không quên mình vừa so tài với đội bóng nào. Hãy nhìn vào đối thủ. Họ là Pháp với nhiều cầu thủ giỏi nhưng chúng tôi đã tự tin khi nói to với mọi người rằng họ chẳng thể đánh bại chúng tôi”.

Theo VnExpress
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Messi nói về Schuster, Guardiola và Ronaldo16:33 20 /11/2008
Zidane: "Bạn trở lại, tôi sẽ nối gót"15:57 20 /11/2008
Món hàng "hot" – Tymoshchuk15:41 20 /11/2008
Milan tăng cường nhân sự cho hàng thủ15:27 20 /11/2008
Juve muốn chiêu mộ tài năng người Colombia15:12 20 /11/2008
Becks say mê tán chuyện với người đẹp15:12 20 /11/2008
Vargas: "Fiorentina thật sự tuyệt vời"14:54 20 /11/2008
Berba dính chấn thương - Fergie đau đầu bài toán nhân sự14:34 20 /11/2008
Đấu võ mồm trước trận: Nerazzurri – Bianconeri14:25 20 /11/2008
Những tin tức từ Giuseppe Meazza13:35 20 /11/2008
Trezegol trở lại luyện tập13:34 20 /11/2008
Luis Fabiano ngập tràn trong hạnh phúc12:50 20 /11/2008
5 cầu thủ U22 bị loại vì thủ tục hành chính11:27 20 /11/2008
Clip: Giao hữu - Brazil thắng đậm đà Bồ Đào Nha 6 - 211:27 20 /11/2008
Messi nhận thua với Ronaldo11:8 20 /11/2008
Santa Cruz mơ ngày khoác áo Manchester City11:3 20 /11/2008
Villarreal và Man City tranh giành Balotelli10:1 20 /11/2008
Ronaldo mờ nhạt, Bồ Đào Nha thảm bại trước Brazil10:0 20 /11/2008
Lippi tự hào với kỉ lục mới9:32 20 /11/2008
Luka Modric nghỉ hai tuần8:30 20 /11/2008