Không có chút bất ngờ trong cuộc bình chọn các danh hiệu tại 2 giải bóng đá hàng đầu đất nước hình lục lăng, khi những nhân tố chính giúp các đội bóng đi tới thành công đều nhận được phần thưởng xứng đáng.
Với tất cả những gì đã thể hiện ở mùa giải vừa qua dưới màu áo Lyon, tiền vệ tổ chức người Brazil, Juninho Pernambucano đã vượt lên tất cả để bước lên bục cao nhất trong cuộc bầu chọn được tổ chức bởi Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp (UNFP) tại Olympia - Paris. Trong khi đó, HLV Claude Puel của Lille cũng trở thành nhà cầm quân xuất sắc nhất tại đất nước hình 6 cạnh.
Như vậy, Juninho đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1, sau khi bỏ 2 người đồng đội khác tại Lyon là Florent Malouda và Sylvain Wiltord cùng đội trưởng Paris SG, Pauleta lại phía sau.
Quả thực, Juninho, 31 tuổi đã có mùa bóng quá thành công tại sân Gerland, khi là trụ cột không thể thiếu giúp Les Gones giành chức vô địch thứ 5 liên tiếp. Đồng thời anh cũng góp phần không nhỏ để khẳng định vị thế của Lyon tại Champions League và chỉ bị loại trước một AC Milan quá xuất sắc. Không chỉ có nhãn quan chiến thuật thông minh, mà Juninho còn rất nguy hiểm trong những tình huống đá phạt trực tiếp. Thứ “vũ khí” này là nỗi kinh hoàng cho mọi hàng thủ của những đội bóng khi phải đối mặt với Lyon. Đến Lyon từ Vasco da Gama năm 2001, Juninho không chỉ khẳng định được đẳng cấp vượt trội, mà anh cũng ghi danh vào lịch sử Lyon nói riêng và lịch sử bóng đá Pháp nói chung, khi là một trong số ít những cầu thủ giành đủ 5 chức vô địch Ligue 1 liên tiếp.
Trên cương vị “thuyền trưởng”, dù có rất nhiều ứng cử viên sáng giá như Gérard Houllier (Lyon) hay Frederic Hantz (Le Mans), nhưng Puel vẫn nổi bật hơn cả, sau màn trình diễn xuất thần của Lille ở mùa giải này. Như vậy, Puel đã thế chỗ của Paul Le Guen, người từng dẫn dắt Lyon tới chức vô địch thứ 4 liên tiếp ở mùa giải trước.
Ở vị trí thủ môn, có lẽ không cần phải bỏ phiếu thì tất cả giới mộ điệu hay những nhà chuyên môn tại đất nước hình lục lăng đều ủng hộ Grégory Coupet. Với phong độ ổn định ở mùa giải vừa qua, Coupet rất xứng đáng khi bảo vệ thành công vị trí của mình, và quan trọng hơn điều đó có thể giúp anh trở thành thủ môn số 1 của đội tuyển Pháp tại World Cup 2006.
Ở nhóm những tài năng trẻ, “ông chủ khu trung tuyến” của Marseille, Franck Ribéry dễ dàng đánh bại những đối thủ khacù như François Clerc (Lyon), Yoann Gourcuff (Rennes) và Jérémy Toulalan (Nantes), cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa trước.
Không chỉ có vậy, Ribéry cũng nhận được danh hiệu khác, khi pha dứt điểm tuyệt đẹp từ cự ly 25m của anh trong trận thắng 2-1 trước Nantes tại Vélodrome ngày 19-11-2005 được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất của mùa giải.