Trên băng ghế chỉ đạo của Olympique Lyon, người ta thấy HLV Le Guen nở một nụ cười rất mãn nguyện sau khi chứng kiến Bergougnoux ghi bàn mở tỉ số cho nhà ĐKVĐ Ligue 1. Cuối cùng thì chiến lược gia này đã tìm ra người kế tục xứng đáng cho vị trí tiền vệ tổ chức của Juninho, khi anh bắt đầu có dấu hiệu chững lại do tuổi tác.
Có lẽ cái ngày 12/01 ấy sẽ trở thành một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Bergougnoux. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Lyon đã ghi bàn thắng quan trọng cho đội nhà đúng trong ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 22 của mình. Niềm vui đó càng được nhân lên gấp bội, bởi đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại Ligue 1. Điều đáng nói, cuộc đối đầu với Sochaux mới chỉ là trận đấu thứ 3 Bergougnoux được ra sân trong đội hình chính thức của “Sư tử vùng sông Rhone”.
Bergougnoux khởi nghiệp ở vị trí tiền vệ phải, nhưng càng ngày HLV Le Guen càng nhận ra rằng cậu học trò cưng này có một tư duy chiến thuật cực kỳ nhạy bén cùng khả năng lên tham gia tấn công rất tốt. Chính vì thế mà ông đã quyết định đưa Bergougnoux vào đá ở vị trí tiền vệ tấn công, để anh có thể phát huy tối đa khả năng.
Tất nhiên, Bergougnoux không phải là cầu thủ trẻ duy nhất toả sáng trong cái đêm đáng nhớ trên sân Bonal. Tiền vệ 22 tuổi người Ghana Essien đã khiến các CĐV của Lyon chết mê chết mệt, bởi khả năng càn lướt cũng như những đường chuyền luôn khiến các hậu vệ Sochaux rơi vào thế phải chống đỡ vất vả. Có chứng kiến Essien thi đấu, người ta mới hiểu tại sao HLV Arsene Wenger của Arsenal (Anh) lại ra sức thuyết phục BLĐ CLB mua anh về Highbury với cái giá cao ngất ngưởng: 17 triệu bảng.
Trong khi đó, trên sân nhà, tiền đạo Vahirua cũng đã khiến cầu trường như nổ tung bởi những tràng pháo tay tán thưởng. Những pha đi bóng đầy sức mạnh và 2 bàn thắng của cầu thủ vừa bước sang tuổi 24 này đã giúp CLB Nice giành được 1 điểm quý giá trước đối thủ Bordeaux. Như vậy là tính đến sau trận đấu này, Vahirua đã có tổng cộng 8 bàn thắng cho Nice tại tất cả các mặt trận, góp phần giúp Nice trở thành đội có hàng công mạnh nhất tại Ligue 1 hiện nay với 27 lần làm tung lưới đối phương. Phong độ lên như diều của anh khiến HLV Rohr lo ngay ngáy, bởi ông biết rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu đang sẵn sàng bỏ ra khoản tiền khổng lồ để lôi kéo cục vàng của mình khỏi sân Ray.
Cũng không thể không nhắc đến tiền vệ Nasri của Olympique Marseille. Anh chính là cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi được bàn thắng ở lượt đấu này. Bàn nâng tỉ số lên 2-0 vào lưới CLB Lille được Nasri thực hiện khi anh vẫn chưa tròn 18 tuổi. Sau trận đấu, lão tướng Marlet đã phải thốt lên trước cánh phóng viên: “Tôi không thể tưởng tượng nổi cậu ấy lại có thể chơi hay được đến như vậy. Hãy tin tôi đi, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, Nasri sẽ trở thành một cầu thủ vĩ đại!”.
Không nổi bật như những cầu thủ đã đề cập ở trên, bởi nhiệm vụ của Isaksson là trấn giữ khung thành của Rennes, nhưng cầu thủ 23 tuổi này cũng phải khiến những người có mặt trên sân Route de Lorient phải ngả mũ thán phục. Hàng công mạnh thứ 2 tại Ligue 1 của Auxerre đã phải bó tay trước những pha bắt bóng tài tình và ra vào hợp lý của Isaksson, điển hình là pha cản phá cú sút của Kalou ở phút 19 của trận đấu. Có thể khẳng định thủ môn này đã khiến các fan hâm mộ của Rennes tạm quên đi hình ảnh của Petr Cech, cầu thủ đã rời CLB này chuyển sang đầu quân cho đội bóng giàu có Chelsea của ông chủ người Nga Abramovich.