Bị Lyon chính thức đẩy ra khỏi cửa, thiệt hại tiền bạc lên tới 1 triệu euro và quan trọng nhất, chẳng còn nơi nào để bám víu. Có lẽ Giovanne Elber đang là cầu thủ bất hạnh nhất tại châu Âu.
Từ một tiền đạo sáng giá đến từ Bayern với cái mác “Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất lịch sử Bundesliga” chỉ hơn một năm trước, vậy mà giờ anh chàng người Brazil đang phải đối mặt với những ngày tháng cay đắng nhất trong sự nghiệp.
Những ngày qua, Elber đang lang thang tại Đức, nơi anh có những kỷ niệm đẹp nhất đời cầu thủ với Stuttgart và Bayern (ghi tổng cộng 133 bàn thắng). Không còn bóng dáng một chân sút lừng danh với tính cách luôn bông đùa, Elber ngày hôm nay đối diện với tờ Bild trong bộ dạng thất thểu: “Tôi không bao giờ hình dung nổi có những ngày tháng đen tối như hiện tại”. Dường như rời bỏ nước Đức là quyết định tai hại nhất của tiền đạo này. Vận đen bắt đầu hỏi thăm Elber cách đây gần nửa năm, chính xác là vào cái ngày 22/8/04 đáng nguyền rủa. Anh bị đứt dây chằng mắt cá và gãy xương bánh chè, sau một va chạm trong trận gặp Metz vào thời điểm giải hạng Nhất Pháp mới khai màn. Ca phẫu thuật đầu tiên được tiến hành ngay sau đó 3 ngày nhưng không ổn. Thế là Elber quay về Munich để nhờ cậy bác sĩ quen phẫu thuật lại (3/11/04) rồi anh xin phép CLB được về dưỡng thương tại Brazil. Cái điều tưởng chừng đơn giản vậy bỗng lại trở thành sự khó chịu của Chủ tịch Aulas, người cho rằng Elber đã thiếu tin tưởng vào CLB khi công khai bày tỏ “tôi vô cùng thất vọng về khía cạnh con người”. Lập tức, Elber cảm nhận ngay sự ghẻ lạnh và kế hoạch từng bước loại bỏ anh do chính BLĐ Lyon tiến hành. Ngày 29/12, Lyon đòi Elber phải giải thích rõ lý do xin kéo dài kỳ nghỉ tại quê nhà đến 8/1/05. Bản fax trả lời của anh đến chậm 6 ngày, thế là các luật sư của Lyon đã có đủ lý do cáo buộc anh vi phạm hợp đồng. Tiếp đó, CLB Pháp gửi thư (theo đường đảm bảo) yêu cầu Elber sang Pháp để tập hồi phục chấn thương. Vẫn chẳng thấy hồi âm. Và không rõ bằng cách nào, người của Aulaus đã có mặt tận nhà của Elber tại Brazil chỉ để báo cáo với sếp của họ rằng “chân sút này không hề có mặt ở đó”.
Chừng đó đủ để Aulas đi đến quyết định gạch tên Elber khỏi đội hình 1 Lyon cho dù anh phủ nhận toàn bộ cuộc điều tra trên của CLB. “Tôi chỉ quanh quẩn ở nhà và chẳng nhận được gì. Họ đã dựng chuyện để hất cẳng tôi”, Elber thanh minh với báo giới.
Đáp lại, Aulas lạnh lùng tuyên bố: “Anh ta lĩnh lương cao nhất đội nhưng chưa khi nào cống hiến nhiều nhất”. Đúng là Elber chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của Lyon. Cả mùa giải năm ngoái, anh chỉ đóng góp 13 bàn/36 trận cho Lyon ở cả Ligue 1 và Champions League - quá ít với đẳng cấp cựu Vua Phá lưới Bundesliga. Còn mùa bóng năm nay, chưa đá anh đã đi viện. Với mức lương 160.000 euro/tháng, Lyon dư sức chi trả cho ba tiền đạo cỡ Nilmar, trẻ trung và tài năng hơn nhiều. Elber giờ chỉ còn hai sự lựa chọn: ra đi hoặc xuống chơi ở đội hình kế cận ở giải hạng Tư Pháp với mức lương 6.000 euro/tháng (đã áp dụng từ 1/12). Elber có thể kiện nhưng có lẽ chẳng luật sư nào cứu được tình trạng của anh lúc này. Còn ra đi, đi đâu hỡi Elber? Những thông tin kiểu Bundesliga đang ngóng chờ Elber trở lại (một trong những lý do khiến Lyon khó chịu) thực chất đều hão huyền. Ở Gladbach, Stuttgart, hay Hertha Berlin, những nơi chỉ mới đây thôi còn tâng bốc anh ngút trời, người ta bỗng câm bặt sau những tín hiệu cầu cứu từ anh. Elber chỉ nên trách mình quá nhẹ dạ. Bóng đá nhà nghề mấy khi hứng thú với một cầu thủ sắp bước vào tuổi 33?