Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ PHÁP
03h00 ngày 12/01, Lille - O.Marseille: Marseille tiếp tục chìm?1:26 11/1/2005

Sau khi bị loại tại vòng 1 Cúp quốc gia Pháp trước đội bóng hạng Hai Angers, các cầu thủ Marseille lại phải đón nhận những cơn thịnh nộ của người hâm mộ đội bóng thành phố Cảng.

Những CĐV không còn đủ kiên nhẫn chịu đựng trước phong độ yếu kém của đội bóng con cưng, một lần nữa biểu tình trước tổng hành dinh của O.M yêu cầu lãnh đạo đội bóng mau chóng móc hầu bao để HLV Troussier tăng cường lực lượng. Trước tình hình đó, tân Chủ tịch Pape Diouf đã phải đứng ra cam kết sẽ đưa về sân Velodrome ít nhất 4 gương mặt mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, trong đó có thể là tiền vệ ngôi sao của ĐT Nhật Bản Nakata và hậu vệ Vignal của Liverpool.

Marseille hiện đang còn thiếu rất nhiều nhân tố để có thể trở thành đội bóng đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch Ligue 1 năm nay. Cặp tiền đạo Luyindula - Marlet thi đấu quá thất thường, trong khi Fiorese không đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện kể từ khi về đầu quân cho Les Phoceens từ PSG hồi đầu mùa giải. Hàng tiền vệ của đội bóng thành phố cảng cũng thi đấu thiếu sáng tạo tới mức HLV Troussier buộc phải dựa vào Battles, cầu thủ suốt mùa giải năm ngoái gần như chỉ biết ngậm ngùi mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Trong khi đó, việc hậu vệ kỳ cựu Lizarazu bỏ về chơi cho đội bóng cũ Bayern Munich cũng khiến hành lang cánh trái của hàng phòng ngự Marseille bị hổng một lỗ rất lớn mà cầu thủ trẻ Olembe không thể san lấp.

Nếu đem so sánh về tiềm lực tài chính giữa Marseille và Lille, người ta hẳn sẽ phải phì cười vì sự chênh lệch quá đáng. Ngân sách của đội bóng chủ sân Metropole chỉ có vẻn vẹn 22 triệu euro, chưa bằng số tiền mà đội bóng thành phố cảng đã bỏ ra để mua Luyindula và Pedretti hồi đầu mùa giải. Thế nhưng vào thời điểm hiện tại, các cầu thủ Marseille không còn cách nào khác là buộc phải trông người mà ngẫm đến ta. Lille đang chễm chệ ở vị trí thứ 2 tại bảng xếp hạng Ligue 1, chỉ kém nhà ĐKVĐ Lyon vẻn vẹn 3 điểm.

Chiến tích vang dội của Lille chủ yếu là nhờ vào thành công trong công cuộc trẻ hoá đội hình của HLV Claude Puel. Dưới sự dẫn dắt của những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm hiếm hoi còn sót lại trong đội hình như đội trưởng Brunel, tiền vệ Landrin…, các tài năng trẻ của Lille như Bodmer, Moussilou, Dumont… đã tiến bộ một cách đáng kinh ngạc. Đến nay, Bodmer đang được coi là một trong những cầu thủ chuyền bóng tốt nhất tại Ligue 1, trong khi Moussilou là cây săn bàn hàng đầu của CLB với 6 lần chọc thủng lưới đối phương.

Ý thức được rằng, một chiến thắng trước Marseille có thể giúp Lille leo lên chiếm ngôi đầu bảng của Lyon (ở vòng này, Lyon phải tới làm khách trên sân đội bóng cứng cựa Sochaux), ông Puel đã để đội trưởng Brunel và một loạt trụ cột khác được nghỉ ngơi dưỡng sức trong trận đấu với Le Mans tại vòng 1 Cúp quốc gia Pháp cách đây vài hôm. Cùng với lợi thế sân nhà, chiến lược gia được đánh giá là rất giỏi trong việc áp dụng chính sách luân phiên cầu thủ tràn đầy tự tin sẽ dẫn dắt đội bóng của mình dạy cho Marseille một bài học về bóng đá.

Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, trong tổng cộng 38 lần đối đầu giữa 2 đội tại các hạng đấu cao nhất của Pháp, Lille thắng 21, hòa 11 và chỉ để thua Marseille 6 trận. Tính đến thời điểm hiện tại, đội bóng của HLV Puel đang có chuỗi 8 trận không biết mùi thất bại, trong khi phong độ của Marseille lên xuống như một sơ đồ hình sin. Một chi tiết cũng không thể không nhắc đến là sau nửa đầu mùa giải năm nay, Lille vẫn chưa hề để thua trên sân Metropole. Trái lại, Marseille rất chật vật mỗi khi phải đi làm khách. Đến thời điểm hiện tại, họ mới chỉ thắng được 2 trận trên sân đối phương, để hoà 3 và thua tới 4.

Đều không có mất mát đáng kể nào cho trận đấu này, đây được hứa hẹn là cặp đấu rất quyết liệt và hấp dẫn. Dù đang có vẻ kém thế hơn Lille, nhưng ít ra, các cầu thủ Marseille cũng có lý do để tự tin bước vào cuộc: Cả 4 lần gặp nhau gần đây, Lille đều là bại tướng của Les Phoceens.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến
Lille: Sylva, Chalme, Tavlaridis, Vitakic, Tafforeau, Makoun, Bodmer, Landrin, Brunel,  Dumont, Moussilou.
Marseille: Barthez, Beye, Dehu, Ecker, Olembe, N’Diaye, Pedretti, Batlles, Cheyrou, Luyindula, Marlet.

Thành tích đối đầu
15/08/04 Marseille-Lille 3-0
18/04/04 Marseille-Lille 2-1
22/11/03 Lille-Marseille 0-2
22/02/03 Marseille-Lille 2-0
05/10/02 Lille-Marseille 3-0

Thành tích gần đây
Lille
18/12/04 Ajaccio-Lille 0-0
11/12/04 Lille-Nantes 2-1
04/12/04 PSG-Lille 1-1
28/11/04 Lille-Strasbourg 1-1
20/11/04 Lens-Lille 1-1

Marseille
17/12/04 Lyon-Marseille 1-1
11/12/04 Marseille-Auxerre 0-1
04/12/04 Caen-Marseille 2-3
27/11/04 Marseille-Nantes 3-1
20/11/04 Ajaccio-Marseille 2-0

Theo Báo Bóng Đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Tất cả chỉ là đòn gió!10:54 10 /1/2009
Văn Quyến nghĩ gì khi quyết định ở lại SLNA ?10:53 10 /1/2009
Valencia – Villarreal: Tàu ngầm tiếp tục chìm10:32 10 /1/2009
Bosingwa: “Sẽ không có đất cho Ronaldo!”10:23 10 /1/2009
Murray lại hạ gục Federer10:16 10 /1/2009
Luca Toni và Gattuso gợi tình hơn cả Beckham10:4 10 /1/2009
Sao MU cùng nhau đi Bentley đến sân tập hôm qua9:46 10 /1/2009
Ronaldo tưng tửng sau khi chết hụt9:40 10 /1/2009
Zhirkov không chuyển tới Serie A9:30 10 /1/2009
Cậu hai nhà Becks bảnh bao như quý ông9:23 10 /1/2009
Park Ji-Sung nhận Quả bóng vàng châu Á 20089:5 10 /1/2009
Văn Quyến ký hợp đồng 2 năm với SLNA9:5 10 /1/2009
“Arsenal sẽ không bán một ai”8:59 10 /1/2009
Chelsea muốn bài trừ nỗi ám ảnh "bóng chết"8:56 10 /1/2009
Nhà Totti đi châu Phi nghỉ mát8:51 10 /1/2009
Inter – Cagliari: Nhẹ nhàng trong ngày đầu năm!8:31 10 /1/2009
Sergio Ramos vẫn không “ngán” Barca8:19 10 /1/2009
Clip: Những pha làm bàn tinh tế và quyết đoán5:44 10 /1/2009
Chelsea có thể nguy khốn nếu thua MU5:42 10 /1/2009
Zico trở thành tân HLV CSKA Moscow5:39 10 /1/2009