Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ PHÁP
Ai cản nổi Lyon!13:35 6/3/2006

Dù chưa chính thức bước lên bục vinh quang lần thứ 5 liên tiếp, nhưng còn rất ít cơ hội cho các đối thủ có thể cản đường Lyon giành ngôi Vương ở mùa giải này.

Vẫn là 1 cú đá phạt "siêu kinh điển" của tiền vệ tổ chức Juninho (từ cự ly khoảng 35m), cộng thêm 2 bàn thắng của Fred và Benzema đã giúp Les Gones giành trọn 3 điểm trong chuyến viếng thăm đảo Corse. Kết quả này không chỉ giúp Lyon gia tăng cách biệt với Bordeaux lên 9 điểm (cả 2 đội cùng có 1 trận chưa đấu), quan trọng hơn, đội bóng của HLV Gérard Houllier vẫn bảo toàn lực lượng cho trận tái đấu PSV Eindhoven trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League tại Gerland vào thứ tư này.

Dù thi đấu với quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi giá, nhưng trước 1 đối thủ lớn như Lyon, đội chủ nhà không dám chơi mạo hiểm. Điều này khiến hiệp đấu thứ nhất trôi qua khá buồn tẻ, khi chỉ có vài cơ hội lẻ tẻ được tạo ra.

Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi chóng vánh sau giờ nghỉ giữa hiệp, khi đội khách Lyon chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu, với trung tâm là những pha phát động tấn công từ chân Juninho. Cộng thêm sự năng động của Malouda và Wiltord, chủ công Fred đã có nhiều cơ hội phá vỡ thế bế tắc. Nhưng mọi chuyện chỉ suôn sẻ với Lyon sau bàn mở tỷ số của Juninho ở phút 63, từ quả đá phạt khoảng 35m. Kể từ thời điểm này, đội khách gần như nắm hoàn toàn thế chủ động, vì vậy, việc họ ghi thêm 2 bàn thắng do công của Fred (78’) và Benzema (88’) là kết quả tất yếu. Trong khi đó, những nỗ lực trong tuyệt vọng của Ajaccio chỉ đổi lại bằng bàn thắng danh dự của Lucas (84). Trận thua này chính thức dìm Ajaccio xuống đáy bảng xếp hạng, bởi cùng thời điểm, Metz đã giành trọn 3 điểm khi tiếp Monaco trên sân nhà và vươn lên vị trí thứ 19.

Với những gì đã thể hiện trong thời gian qua (hòa 3-3 trước Bordeaux và thắng 2-1 trước Monaco), Metz đang cho thấy những dấu hiệu khả quan trong cuộc chiến trụ hạng đầy cam go. Dù phải chịu rất nhiều sức ép do các cầu thủ Monaco tạo nên, đặc biệt là bị dẫn trước trong suốt 70 phút, sau bàn mở tỷ số của Di Vaio (37’), nhưng Metz vẫn lội ngược dòng thành công. Đầu tiên là cú đốt lưới nhà của Jaroslav Plasil (71’), trước khi Tum ấn định chiến thắng 2- 1 quan trọng cho đội chủ nhà ở phút 81. Dù vẫn nằm ở áp chót bảng xếp hạng, nhưng Metz dần thấy “cửa thiên đường”, bởi cùng thời điểm, Strasbourg cũng thất thủ 1-2 trên sân Rennes.

Trong khi đó, Lille tiếp tục củng cố tham vọng giành vé dự Champions League bằng trận đại thắng 4-0 trước Le Mans tại Villeneuve d'Ascq. Còn Toulouse phải nhờ đến bàn thắng muộn màng của Emana (74’) mới tránh được thất bại trên sân nhà trước Nancy, đội đã ghi bàn trước do công của Sarkisian (67’). Kết quả này khiến cả 2 tiếp tục nằm lại nửa sau bảng xếp hạng và cơ hội dự cúp châu Âu dần tuột khỏi tầm tay.

Theo Thể Thao Việt Nam
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Messi nói về Schuster, Guardiola và Ronaldo16:33 20 /11/2008
Zidane: "Bạn trở lại, tôi sẽ nối gót"15:57 20 /11/2008
Món hàng "hot" – Tymoshchuk15:41 20 /11/2008
Milan tăng cường nhân sự cho hàng thủ15:27 20 /11/2008
Juve muốn chiêu mộ tài năng người Colombia15:12 20 /11/2008
Becks say mê tán chuyện với người đẹp15:12 20 /11/2008
Vargas: "Fiorentina thật sự tuyệt vời"14:54 20 /11/2008
Berba dính chấn thương - Fergie đau đầu bài toán nhân sự14:34 20 /11/2008
Đấu võ mồm trước trận: Nerazzurri – Bianconeri14:25 20 /11/2008
Những tin tức từ Giuseppe Meazza13:35 20 /11/2008
Trezegol trở lại luyện tập13:34 20 /11/2008
Luis Fabiano ngập tràn trong hạnh phúc12:50 20 /11/2008
5 cầu thủ U22 bị loại vì thủ tục hành chính11:27 20 /11/2008
Clip: Giao hữu - Brazil thắng đậm đà Bồ Đào Nha 6 - 211:27 20 /11/2008
Messi nhận thua với Ronaldo11:8 20 /11/2008
Santa Cruz mơ ngày khoác áo Manchester City11:3 20 /11/2008
Villarreal và Man City tranh giành Balotelli10:1 20 /11/2008
Ronaldo mờ nhạt, Bồ Đào Nha thảm bại trước Brazil10:0 20 /11/2008
Lippi tự hào với kỉ lục mới9:32 20 /11/2008
Luka Modric nghỉ hai tuần8:30 20 /11/2008