“Chỉ cần ghi 1 bàn hơn đối thủ là đủ”, phương châm của nhà chiến lược người Brazil, Ricardo, quả thực đang có đất dụng võ tại mảnh đất được coi là Thủ đô rượu vang của châu Âu - Bordeaux.
Không phải đến giờ phút này, Ricardo mới... dám tự hào tuyên bố một câu xanh rờn như vậy. Triết lý bóng đá kiểu “ăn chắc mặc bền” của ông đã được thể hiện ngay từ đầu mùa giải này, dù về mặt lý thuyết mà nói, cách tư duy bóng đá này là hoàn toàn trái ngược với tính cách của người Brazil.
Với 39 điểm giành được tính đến thời điểm này, số bàn thắng ghi được là 19 và chỉ bị thủng lưới 11 lần, và cũng chưa bao giờ bị bật ra khỏi Top 7 kể từ đầu mùa giải, Bordeaux đang cho thấy một sự ổn định mà các cây viết bóng đá Pháp đã mô tả là “kỳ diệu”. Tất nhiên, nếu đem sự kỳ diệu này ra để so sánh với “chiếc TGV” Lyon thì chẳng khác gì lấy phấn bì với vôi. Bordeaux ổn định và chắc chắn, nhưng là ở dưới Les Gones hẳn một bậc.
Trên thực tế, đội quân của Ricardo đang thẳng tiến tới một suất tham dự Champions League mùa tới nhờ vào sự xuất sắc của hàng thủ. Thế nhưng, yếu tố quan trọng nhất dẫn tới thành công của Les Girondins là tinh thần đoàn kết. Từ thủ thành kỳ cựu Ulrich Ramé tới tiền đạo trẻ Marouane Chamakh, tất cả đều thấm nhuần tư tưởng “một người vì mọi người” của Ricardo. Và mục tiêu duy nhất trước mắt họ là: điểm số.
Cầu thủ chạy cánh phải Julien Faubert khẳng định: “Báo giới và các fan đòi hỏi nhiều bàn thắng hơn nữa và chúng tôi hiểu điều đó. Nhưng điều quan trọng là các danh hiệu và để đạt được điều đó thì phải thắng các trận đấu, dù theo bất cứ cách nào”.
Ở bộ tứ phòng ngự (Marc Planus, Kodjo Afanou, David Jemmali và Franck Jurietti), tất cả những gì mà họ đã và đang thể hiện, cho thấy đó là một khối bêtông cốt... inox. Tuy nhiên, không thể quên được yếu tố Nam Mỹ đã ảnh hưởng lớn đến thành công của Bordeaux đến mức nào. Giữa tuần trước, khi Alejandro Alonso ghi bàn vào lưới Auxerre (1-0) thì xung quanh anh có 5 cầu thủ Nam Mỹ. Đến đêm thứ Bảy vừa rồi, người ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng vùng Tây Nam nước Pháp lại là một người Brazil chính hiệu - Denilson. Tóm lại, tất cả, hay đúng hơn là gần như toàn bộ các cầu thủ Bordeaux , đều đang có một mùa giải trong mơ đối với họ.
Mục tiêu châu Âu
Dù không phải tham dự cúp châu Âu, nhưng điều đó không có nghĩa là thầy trò Ricardo sẽ có một lịch thi đấu dễ thở trong phần còn lại của mùa giải. Bên cạnh mục tiêu vào sâu tại 2 Cúp nội địa, Bordeaux cần duy trì nhịp độ “tiến dần đều” như hiện nay để có thể kết thúc mùa giải Ligue 1 với tấm vé thông hành đến sân chơi Champions League đầy cám dỗ. Sau chuyến làm khách tại Công quốc Monaco , Bordeaux sẽ có 2 trận đấu then chốt nữa để khẳng định tham vọng châu Âu của mình: tiếp Lens ngày 28-1 rồi đến làm khách tại Lyon ngày 4-2.
“Trong các trận đấu lớn, chúng ta sẽ thấy một Bordeaux lớn”, Ricardo (một cựu hậu vệ) được dịp... vênh mặt, “Chỉ cần ghi 1 bàn hơn đối thủ là đủ. Tôi
thích 6 trận thắng 1-0 hơn là 1 trận 6-0”. Hy vọng rằng, triết lý này sẽ tiếp tục tồn tại và cho hiệu quả tại Bordeaux . Châu Âu quả đang rất gần với họ, nhưng cũng đừng quên đứng cho thật vững ở mặt đất.