Con đường trải hoa hồng tới chức vô địch thứ 5 liên tiếp của Lyon tiếp tục rộng mở, sau trận thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trên sân Rennes. Cũng ở vòng này, các đại gia như Monaco, Marseille đang tìm lại phong độ bằng những chiến thắng rất quan trọng.
Bất chấp lịch thi đấu dày đặc, cùng chính sách xoay vòng cầu thủ mà HLV Gérard Houllier đang áp dụng ở mùa giải này, Lyon vẫn khẳng định được vị thế thống trị tại Ligue 1, khi bỏ PSG ở phía sau với cách biệt 4 điểm. Trước trận đấu này, rất nhiều chuyên gia khẳng định, Lyon khó có thể trở về lành lặn. Nhưng thực tế lại cho thấy rằng, Lyon quả là đối thủ quá bản lĩnh và quá mạnh so với chủ nhà Rennes, và màn trình diễn ấn tượng của đội khách để vượt qua "ải" Route de Lorient đã minh chứng cho điều đó.
Gặp nhiều bất lợi khi phải hành quân đến vùng Breton, Lyon bị đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ 11, sau pha dứt điểm thành công của Kim Kallstrom. Tuy nhiên, đó mới chính là thời điểm để Lyon thể hiện bản lĩnh của đội bóng mạnh nhất Ligue 1. Thiếu tới 4 trụ cột (Diatta, Réveillére, Bertho, Abidal) vì án treo giò và chấn thương khiến Houllier phải có khá nhiều sự điều chỉnh, nhưng dẫu sao, ông vẫn có những cầu thủ xuất sắc nhất trên hàng tấn công như Juninho hay Wiltord. Ở những thời điểm quyết định như vậy, yếu tố ngôi sao đã giúp Lyon đứng vững và vươn lên giành chiến thắng. Với sự năng động của Juninho ở khu trung tuyến, cùng những pha thoát biên thần tốc của Wiltord và Malouda ở 2 cánh đã giúp Lyon dần lấy lại thế trận. Còn trên hàng công, "người khổng lồ" Carew không có mặt, nhưng Fred vẫn hoàn thành nhiệm vụ, dù không ghi được bàn nào. Và khi đã lấy lại thế trận, việc Lyon ghi liên tiếp 3 bàn thắng do công của Juninho (52'), Tiago (73'), Wiltord (87') là điều không thể bàn cãi.
Tại Lille, các cầu thủ Monaco đã khẳng định sự hồi sinh, khi đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 1-0. Như vậy, bàn thắng duy nhất của Olivier Kapo (58') không chỉ giúp Monaco vươn lên khu vực giữa bảng xếp hạng, mà kết quả này còn giúp trợ lý cũ của Deschamps, Jean Petit, gia tăng chuỗi trận bất bại lên con số 4.
Còn trong trận derby bờ biển Địa Trung Hải rất được mong đợi giữa Nice và Marseille tại du Ray cũng kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội bóng thành phố cảng, sau pha dứt điểm thành công của Franck Ribéry ở phút 75. Kết quả này giúp Marseille vươn lên vị trí thứ 9 và niềm tin đang trở lại sân Velodrome, sau chuỗi thành tích đáng thất vọng hồi đầu mùa giải.
Trong khi đó, Auxerre tiếp tục đánh mất cơ hội vươn lên tốp dẫn đầu, khi chịu thúc thủ với 2 bàn trắng trên sân Toulouse. Như vậy, 2 bàn thắng của Emana (46’) và Bergougnoux (53’) đã mang lại chiến thắng thứ 2 trên sân nhà cho Toulouse và giúp họ vươn lên nhóm giữa bảng. Còn tại Troyes, bàn thắng ở phút 79 của Jaziri đã giúp Strasbourg giành lại 1 điểm, nhưng họ vẫn lận đận ở vị trí thứ 2 từ dưới lên.