Nếu chỉ nhìn vào vị thế của 2 đội, rõ ràng Lens có đẳng cấp quá cao so với Clermont Foot, đội đang xếp ở vị trí thứ 3 tại giải hạng Ba (NAT).
Tuy nhiên, bóng đá cũng chỉ là môn thể thao không có yếu tố tuyệt đối, bởi đội mạnh chưa chắc thắng đội yếu. Vì vậy, cơ hội dành cho Clermont là vẫn còn, nếu họ thi đấu với quyết tâm cao nhất và có thêm một chút may mắn. Còn Lens, họ cũng nên cẩn trọng, bởi thắng thì là điều dễ hiểu nhưng nếu thất bại sẽ bị bẽ mặt vô cùng.

Hiện tại, Lens đang đối mặt với giai đoạn khó khăn trong cuộc đua giành ngôi á quân Ligue 1. Sau trận hòa 3-3 ngay trên sân nhà trước St-Étienne cuối tuần qua, họ đã mất ngôi nhì bảng vào tay Marseille. Đêm nay, Lens sẽ tập trung toàn lực vào Cúp Pháp, giải đấu họ từng 3 lần vào tới trận chung kết trong quá khứ (1948, 1975, 1998).
Về nhân sự, HLV Francis Gillot sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất, nhưng chắc chắn ông sẽ có nhiều xáo trộn so với trận đấu trước St-Étienne. Ở trận này, tiền vệ phòng ngự Nenad Kovacevic đã trở lại sau án án treo giò. Theo đó, cầu thủ người Serbia sẽ chơi cặp tiền vệ phòng ngự với đội trưởng Seydou Keita. Trong khi đó, Yohan Demont và Marco Ramos tiếp tục trấn giữ 2 hành lang trái - phải của Lens, sau khi bộ đôi này thể hiện phong độ xuất sắc trước St-Étienne. Trên hàng công, tiền vệ tổ chức Eric Carrière sẽ đá chính từ đầu trận. Còn Thomert vẫn đá lùi sang cánh phải ngay phía sau cặp tiền đạo Dindane - Cousin.
Bên phía Clemont, đội chủ nhà có thể vẫn giữ nguyên đội hình từng thắng 1-0 trước Sannois cuối tuần qua, và dĩ nhiên hàng phòng ngự của Lens phải hết sức để mắt tới tiền đạo Darchy, cầu thủ đang có phong độ rất cao.
Đội hình dự kiến
Clermont: Enjolras - Haaby, Bockhorni, Coue, Mazeyrat - Marveaux, Lesoimier, Chaussidieøre, Grougi - Ouejdide, Darchy.
Lens: Itandje - Demont, Coulibaly, Hilton, Ramos - Keita, Kovacevic - Carrieøre, Thomert - Cousin, Dindaneù.