Sau khi liên tiếp gây bất ngờ với những trận thắng trước Monaco và Rennes, giờ đây Giant-Killers (kẻ tiêu diệt những đội bóng lớn) Reims đã phải dừng bước trước Bordeaux và nhìn đối thủ tiến vào trận chung kết tổ chức tại Stade de France vào ngày 31-5 tới.
Trên thực tế, Reims, đội bóng từng sản sinh ra những huyền thoại Raymond Kopa, Just Fontaine và Roger Piantoni với sự cổ vũ của gần 1 vạn khán giả có mặt tại Auguste Delaune đã vào trận rất tốt và gây sức ép về phía Bordeaux trong suốt hiệp 1. Và nếu may mắn hơn cú sút ở cự ly khoảng 20m của Siaka Tiene đã thành bàn, nhưng thủ môn Ulrich Rame lại chơi quá xuất sắc.
Quyết tâm và sự nhiệt tình thì Reims có thừa, nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp thì họ thực sự thua xa so với Bordeaux, chính điều này là nguyên nhân dẫn đến 2 bàn thua của đội chủ nhà. Phút 59, Florian Marange đã khai thông thế bế tắc từ pha dứt điểm cận thành, trước khi Jean-Claude Darcheville nhân đôi cách biệt từ chấm penalty ở phút 75. Những bàn thắng này không chỉ quyết định số phận trận đấu, mà nó cũng kết thúc giấc mơ giành được danh hiệu đầu tiên sau hơn 40 năm đối với Reims sau thất bại 3-4 trước Real Madrid trong trận chung kết Cúp C1 (Champions League) năm 1956.
Ở những phút cuối trận, Reims dồn toàn lực về phía khung thành của Bordeaux, nhưng tất cả những sức ép của họ tạo ra chỉ đổi lại bằng pha đốt lưới nhà của David Jemmali ở phút 85 và chiếc thẻ đỏ dành cho David Jurietti ở phút cuối trận.
Dù mất người, nhưng điều quan trọng nhất là Bordeaux đã lọt vào chung kết với hy vọng đoạt danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2002, thời điểm họ cũng đăng quang tại League Cup.