Calais, sẽ tiếp Sedan (Ligue I) tại vòng 1/16 Cúp QG Pháp lúc 20h15 ngày 20/1, tuyên bố có thể không tiếp tục tham dự giải đấu này, nếu BTC không thay đổi lịch.
Theo thông báo ban đầu, trận Calais - Sedan sẽ diễn ra vào lúc 21h15 ngày 21/1 tại Boulogne-sur-mer để khép lại vòng 1/16 Cúp QG Pháp, nhưng BTC đã tự ý đẩy sớm lên 1 ngày vì lý do bản quyền truyền hình (trận này được tường thuật trực tiếp trên Eurosport). Tuy nhiên, nếu thi đấu trước 1 ngày, BLĐ Calais e ngại sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề bán vé và tài chính của CLB. “Chúng tôi chỉ là một đội bóng nghiệp dư, lại không được chơi trên sân nhà, nên vấn đề bán vé đóng vai trò vô cùng quan trọng trong ngân sách của CLB.

Các trận đấu khác đều diễn ra vào ngày 21/1 và sẽ thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các khán giả. Chúng tôi không muốn chơi vào 20h15 ngày 20/1. Nếu như giờ giấc thay đổi liên tục như vậy, một ngày nào đó họ sẽ ép chúng tôi phải chơi vào giữa trưa hoặc 9h sáng! Calais có thể sẽ tẩy chay Cúp QG Pháp”, chủ tịch André Roche tức giận cho biết.
Để đảm bảo được vấn đề tài chính, BLĐ Calais đã yêu cầu LĐBĐ Pháp FFF (Cúp QG Pháp trực thuộc FFF), hoặc đẩy trận đấu xuống 00h00 ngày 21/1 hoặc giữ nguyên lịch thi đấu. “BTC phải tôn trọng, dù chúng tôi chỉ là nghiệp dư. Nếu muốn thay đổi thời gian, phải báo trước cho chúng tôi chủ động. Họ đã và đang biến Calais thành con rối”, HLV Jean-Jacques Allais bình luận thêm.
Sở dĩ một đội bóng nghiệp dư như Calais cả gan tuyên bố tẩy chay một trong những giải đấu danh giá của nước Pháp, bởi năm 2000, chính họ đã viết lên câu chuyện thần tiên tại Cúp QG Pháp. Sau khi hạ gục một loạt tên tuổi của bóng đá Pháp, trong đó có Bordeaux ở bán kết, Calais đã giành vé vào chơi ở CK với Nantes. Chỉ tiếc rằng Calais không thể kết thúc câu chuyện một cách có hậu khi để thua chim Hoàng yến 2-1. Kể từ sau trận CK huyền diệu ấy, các chàng cầu thủ không chuyên Calais cũng đã loại được 4 đại diện đến từ Ligue II và 5 đội bóng thuộc gia đình Ligue I khỏi Cúp QG Pháp. Nạn nhân gần đây nhất chính là Lorient (thất thủ 0-2 tại vòng 2).
Đối với các đội bóng được đánh giá mạnh hơn rất nhiều, Calais luôn là nỗi kinh hoàng và đối thủ mà họ không muốn gặp nhất. Với các Cúp Pháp (Cúp LĐ và QG), yếu tố bất ngờ chính là nét hấp dẫn của riêng chúng. Nhờ những đội bóng như Calais, bất ngờ nối tiếp bất ngờ ở giải đấu hấp dẫn thứ nhì Pháp. Lọt vào vòng 1/16 Cúp QG Pháp năm nay, có tới 9 đội bóng đến từ các hạng dưới (từ hạng Tư trở xuống).