Việc Lyon giành vé lọt vào bán kết sau chiến thắng 3-1 khá dễ dàng trước Nancy trên sân nhà Gerland như để chứng minh chân lý của kẻ mạnh. Tuy nhiên, thất bại ngay trên sân nhà của Sochaux, và đặc biệt là chiến thắng ấn tượng mà Rheims tạo ra mới là điều đáng nói.
Với thành tích đả bại Monaco ở vòng đấu trước, việc Reims được gán cho biệt danh Giant-killer (kẻ tiêu diệt những đội bóng lớn) quả không ngoa. Nhưng với những gì đại diện Ligue 2 đã thể hiện trước Rennes đang tràn đầy quyết
tâm chinh phục League Cup lại là chuyện khác.
Dù chủ nhà được đánh giá rất cao, nhưng Rheims mới là đội nhập cuộc tốt hơn trong trận đấu tại Route de Lorient. Chính quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi giá đã giúp đội bóng đến từ Ligue 2 tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn đáng kể, và những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng của Fauré ở phút thứ 51. Bàn thua quá bất ngờ khiến Rennes phải đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ, và đáng ra họ có thể kết thúc trận đấu tốt hơn thế, nếu đội trưởng Monterubio không đá hỏng quả penalty ở phút 84. Bên cạnh đó, cả Hadji và Utaka cũng có cơ hội lập công, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Liebus đã giúp Rheims bảo toàn chiến thắng.
Trong khi đó, Le Mans cũng làm được điều tương tự trong chuyến làm khách tại Bonal. Ở trận này, Sochaux là đội chơi tốt hơn, và tạo dựng được khá nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng phong độ xuất sắc của thủ môn Pele đã bảo toàn mành lưới Le Mans. Trong khi đó, những pha phản công sắc bén của họ lại mang lại sự hiệu quả rất cao, và 2 bàn thắng của Samassa và Grafite đã chứng minh điều đó. Còn Sochaux, dù rất nỗ lực, nhưng họ chỉ tìm được bàn thắng an ủi sau cú volley xuất thần của Isabey ở phút 74.
Tại Gerland, Lyon đã có một trận đấu hoàn toàn áp đảo so với Nancy, nhưng Les Gones cùng phải đợi đến phút 53 mới tìm được bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm của Malouda. Còn Nancy, dù đã nỗ lực hết mình, nhưng họ cũng chỉ kiếm được bàn gỡ của Zerka ở phút 65, trước khi Govou và Diarra cùng nhau lập công đưa Lyon vào bán kết.