Để có một bầu không khí hoàn toàn mới mẻ, Vahid Halihodzic dẫn các học trò tới Clairefontaine (trung tâm huấn luyện của ĐTQG Pháp) tập huấn, thay vì đến Camp des Loges như những năm trước đây. Đó là cơ hội để các cầu thủ PSG được trượt tuyết, đi dạo, trò chuyện với các phóng viên và chuẩn bị cho ngày trở lại, mà trước mắt là trận đấu với Guingamp tại Cúp QG Pháp...
Nửa mùa giải đầu tiên của PSG xem như thất bại hoàn toàn, bản thân HLV Halihodzic không phủ nhận điều đó nhưng vẫn đặt ra cho đội bóng những tham vọng mới, khiêm tốn hơn và thực tế hơn. Với 26 điểm và vị trí thứ 10 BXH Ligue I, hiện tại PSG vẫn có thể tham dự Cúp châu Âu mùa giải tới nếu về đích ngoạn mục ở vị trí thứ 4 và thứ 5 hoặc VĐ Cúp QG Pháp (PSG là đương kim giữ Cúp và đã bị loại khỏi Cúp LĐ). Như vậy, có thể coi Cúp QG Pháp là cái phao cứu cánh cho cả mùa giải của đội bóng thành Paris vào lúc này.
Sau 1 loạt scandal (vụ phản bội của tiền vệ Fiorese, những trò quậy phá của các CĐV quá khích, các cầu thủ bị phạt tiền, treo giò, dính thẻ đỏ liên tục...), PSG cố hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Và để giúp đỡ cho đội bóng thoát khỏi cơn khủng hoảng hiện tại, tập đoàn Canal Plus (chủ sở hữu PSG) và BLĐ của PSG đã thống nhất sẽ trích một khoản nhất định để tăng cường một hàng công. 23 triệu euro chi cho kỳ chuyển nhượng mùa hè 2004 coi như mất hút khi hiệu quả thu lại không đáng kể. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông này là cơ hội để sửa sai và cân bằng ngân sách cũng như quân số.
Điểm ngắm đầu tiên của các nhà tuyển trạch Paris dừng lại ở tiền đạo người Nga Sergei Semak, người đã “đóng đinh lên cỗ quan tài đưa tiễn PSG rời khỏi các đấu trường châu Âu” (PSG thất trận 3-1 trước CSKA Moscow ngày 7/12/2004 ngay tại sân Công viên các Hoàng Tử). Mọi thương lượng giữa 2 bên đang diễn ra rất tốt đẹp và có tới 99% khả năng, Semak sẽ là người của PSG với giá chuyển nhượng từ 2 đến 2,5 triệu euro. Mặc dù luôn phải “thắt lưng buộc bụng” nhưng PSG vẫn phải tìm kiếm một tiền vệ trung tâm để thay thế trụ cột M’Bami, bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu 3 tháng. 2 cầu thủ đang chơi rất xuất sắc trong màu áo của Monaco là Adebayor và Farnerud cùng Almeyda (cựu cầu thủ của Brescia) được đặt vào danh sách đến của PSG. Ibisevic, Haddad, Ljuboja, Boskovic, Benachour và Ogbeche nhiều khả năng sẽ rời PSG. Việc bình phục chấn thương của Jerome Rothen lúc này là rất cần thiết với HLV Halihodzic. Tiền vệ 27 tuổi này, đã nghỉ thi đấu từ 20/10/2004, vừa trở lại tập luyện cùng đồng đội và hy vọng sẽ ra sân trong trận đấu gặp Caen ngày 12/1/2005 tại vòng 20 Ligue I tới đây.
Ngoài ra, là rất nhiều vấn đề hậu trường. Cùng với việc hoàn tất giấy tờ để tăng cổ phần tại PSG lên 34%, tháng 1 này, Chủ tịch Francis Graille sẽ cùng Alain Cayzac (Giám đốc Kỹ thuật PSG) có mặt tại Viện công tố Paris để làm sáng tỏ những việc có liên quan đến các vụ chuyển nhượng trước đây. Ngoài ra, 6 CĐV trung thành của Paris, đã tham gia vào các vụ lộn xộn và ẩu đả vừa qua (khiến PSG thiệt hại khá lớn về tài chính), sẽ phải cam kết với Chủ tịch Graille và Giám đốc Anh ninh Jean-Pierre Larrue về những việc họ sẽ phải làm. BLĐ CLB thủ đô phải làm mọi cách “đem lại sự bình yên” cho các khán đài tại các SVĐ của Pháp, nếu không, sân Công viên các Hoàng Tử có nguy cơ phải đóng cửa. BLĐ của Hiệp hội Bóng đá nhà nghề Pháp cùng Ủy ban Kỷ luật của LĐBĐ Pháp đã khuyến cáo với chủ sân Công viên các Hoàng Tử về điều đó.