Sau trận hòa thất vọng với ĐT Thụy Sỹ trong trận đầu ra quân, giới chuyên môn đã chỉ ra 5 vấn đề mà "Les Bleus" đang gặp phải.
Rất lúng túng, nhạt nhòa và bế tắc, đó là bộ mặt của Les Bleus nói chung và của HLV Domenech nói riêng trong trận mở màn gặp Thụy Sĩ. Mối quan hệ vốn không mấy tốt đẹp của vị HLV này với công chúng và giới truyền thông nước nhà lại càng thêm căng thẳng.
 |
|
Domenech có nên tiếp tục đặt niềm tin ở Zidane?
|
Và nếu trong trận đấu với Hàn Quốc tới Pháp không làm tốt hơn thì có lẽ người bị “trảm” đầu tiên chính là Raymond. Để tránh cho điều đó xảy ra, Domenech cần phải tìm được đáp án cho 5 câu hỏi, 5 câu hỏi sống còn:
1. Để Zidane đá chính hay không?
Người hùng của nước Pháp từng quyết định chia tay đội tuyển nhưng sau đó đã trở lại và là một nhân tố tinh thần quan trọng giúp Les Bleus vượt qua vòng loại để đến Đức.
Nhưng sau màn trình diễn thất vọng trước Thuỵ Sĩ vừa qua, giới truyền thông của Pháp đã nhắc đến điều cấm kị: “Có nên để huyền thoại này thi đấu ngay trong đội hình xuất phát hay không?”
Các cổ động viên thì vẫn ủng hộ Zizou. Không ai phủ nhận anh là người đã mang về thành công của "Les Bleus" tại France 98' và Euro 2000. Nhưng giờ là năm 2006 và Zidane đã ở tuổi 34, cái tuổi người ta gọi là “lão tướng”.
Để Zidane đá hay không? Một quyết định khó cho Domenech!
2. Henry đang làm gì vậy?
Ngay trước trận đấu với Thuỵ Sĩ, cựu đồng đội của Henry tại đội tuyển Pháp, Marcel Desailly đã nhận xét tiền đạo của Arsenal chỉ thi đấu khoảng 70% phong độ tại đội tuyển so với ở CLB. Và điều đó đã được chứng minh ngay trong trận đấu đầu tiên.
Không ai nhận ra được đâu là thủ lĩnh của Arsenal, cầu thủ xuất sắc nhất Premier League và là nhân tố giúp đội bóng thành London vào đến chung kết Champions League nữa. Những pha khống chế, dứt điểm của Henry tỏ ra quá "hiền", có cảm giác như anh đã mất đi sự tự tin như lúc thi đấu ở CLB.
Vậy chuyện gì đang xảy đến với "Titi"? Có lẽ chỉ anh mới biết! Và Domenech cũng cần phải biết, để khai thác sức mạnh thật sự của tiền đạo này. Một điều không đơn giản bởi Henry vẫn luôn bị coi là “cầu thủlớn của những trận đấu nhỏ”.
3. Ai đá cặp với Henry?
Đã có rất nhiều thử nghiệm của Domenech (không dưới 4 người) và cuối cùng ông đã chọn ra cái tên Cisse để là người đá cặp với Thierry.
Rất không may cho Pháp (và cho riêng Domenech) là cầu thủ này lại bị chấn thương ngay trong trận đấu khởi động cuối cùng của đội bóng áo Lam trước thềm World Cup (gặp Trung Quốc). Và thật đáng tội nghiệp, vị HLV này lại phải tìm một phương án khác cho "Les Bleus".
 |
|
Henry quá đơn độc và bất lực
|
Trong trận đấu mở màn với Thụy Sĩ, Domenech đã quyết định người đá cặp với Henry là… không là ai cả! Hay nói chính xác hơn đó là bộ ba tiền vệ tấn công Zidane, Wiltord và Ribery.
Nhưng có vẻ lựa chọn đó đã không đem lại hiệu quả. Có lẽ từ trận tới, Pháp sẽ quay lại với đội hình 4-3-1-2 với hai tiền đạo quen thuộc. Vậy thì chọn ai trong số những cầu thủ còn lại đây?
David Trezeguet, người cựu đồng đội của Henry tại Monaco? Cả hai đều là những tay săn bàn bẩm sinh, nhưng hình như chưa bao giờ họ chơi tốt khi thi đấu bên nhau? World Cup 2002 đã chứng minh điều đó!
Louis Saha, tiền đạo được ra sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Thuỵ Sĩ. Có thể trong trận đấu với Hàn Quốc tới Saha cũng sẽ ra sân, nhưng nhiều khả năng là ngay từ lúc xuất phát.
4. Patrick Viera biến đâu mất?
Tiền vệ Juve dường như đã đánh mất nguồn sức mạnh khủng khiếp của mình, anh chỉ còn là cái bóng của bản thân.
Kể từ khi rời Arsenal anh đã gây thất vọng lớn. Có vẻ như quyết định để Viera ra đi của HLV Arsene Wenger càng ngày càng cho thấy sự đúng đắn.
Nhưng với những khả năng còn lại? Dhorasoo hay Diarra? Có lẽ Domenech vẫn sẽ để chính Viera tìm lại mình bằng cách cho anh đá chính trong trận tới.
5. Vai trò của Domenech với đội tuyển?
Là một HLV thành công với các đội trẻ của Pháp nhưng dường như Domenech vẫn chưa cho người ta thấy được bản lĩnh dẫn dắt của mình.
Khi chính bản thân mình là nguyên nhân của mọi vấn đề, ông sẽ giải quyết sao đây?
Đang nắm trong tay một đội hình nhiều cầu thủ giỏi, nhưng Domenech lại vẫn rất lùng túng trong việc lựa chọn lối chơi. Xếp ai đá chính? Chọn đội hình nào? Có vẻ vị HLV này vẫn đang loay hoay tìm phương án tốt nhất.
Không những thế, vấn đề quan hệ của ông với các cầu thủ cũng có vấn đề. Quá trọng dụng những “công thần”, mâu thuẫn với các cầu thủ, Pires, Anelka và gần đây nhất là Coupet, Trezeguet, người ta tự hỏi làm thế nào các cầu thủ ra sân hoàn toàn nghe lời ông được?
Có quá nhiều thứ để làm, quá nhiều câu hỏi để trả lời. Nhưng thời gian cho Domenech không còn nhiều. Và nếu lặp lại “kì tích” đáng buồn như bốn năm trước, chắc rằng Domenech cũng chẳng còn dịp để giải quyết 5 câu hỏi trên nữa!