World Cup 2010 | Đua xe | Quần vợt | Bóng rổ | Kết quả thi đấu | Bảng xếp hạng | Dự đoán trúng thưởng | Diễn Đàn | Liên hệ
TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Lần cuối cho Leonardo? (Vòng 7 Serie A)10:55 2/10/2009
Cả Inter và Juve đã không thể có được ba điểm ở vòng đấu trước nhường chỗ cho hiện tượng Sampdoria leo lên ngôi đầu bảng một cách xứng đáng. Không có những cuộc đụng độ căng thẳng ở vòng đấu này nhưng không ít người đang lo lắng cho số phận của HLV Leonardo tại Milan.

>> Để Rubin Kazan cầm hòa: Mourinho bị báo chí Italia "đánh" tơi tả
>>
Thêm một lần Inter gây thất vọng: Cái lý của Zeman
>> Milan thua, Leonardo sẵn sàng chịu "trảm"
>> Khủng hoảng ở Milan: Milan đã liên hệ với Marco van Basten !


Khi mà người ta đã nghĩ đến cuộc đua song mã giữa Inter và Juve cho Scudetto thì bỗng nhiên cả hai ông lớn rủ nhau dừng lại. Không biết có phải vòng đấu bảng Champions League vào giữa tuần đã ảnh hưởng những kết quả ấy hay không nên tất cả đều đợi chờ những phản ứng của họ cuối tuần này.

Tìm lại niềm vui?

Inter của Mourinho vừa ngồi vào ngôi vị số 1 giữa tuần trước đã bị Sampdoria đá đít chỉ sau vỏn vẹn có ba ngày ngắn ngủi. Thất bại tâm phục khẩu phục chính trên sân của Sampdoria cho thấy dù đối thủ chính của Inter là Juve thì họ cũng luôn phải cảnh giác trước những cú sốc có thể đến bất cứ lúc nào. Sự bất ổn của Inter lại được tiếp tục kéo dài hồi giữa tuần khi họ cũng không có được kết quả như ý tại Champions League. Thế nên trận tiếp Udinese cuối tuần này sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Mourinho lấy lại niềm vui chiến thắng. Vấn đề là Udinese không phải là một vị khách dễ chịu. Thắng Genoa tuần trước, Udinese đã leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và chỉ kém Inter 2 điểm. Khó tin là Inter có thể bị trắng tay trên sân nhà nhưng quả thật không dễ cho họ có được ba điểm nếu xét vào phong độ trong vòng 1 tuần qua. Hàng hậu vệ già nua đã cho thấy những bất ổn trong khi không phải lúc nào cặp song sát Eto’o- Milito cũng có thể nổ súng. Trái lại, tiền đạo Di Natale là mối đe dọa thật sự cho đội chủ nhà. Tuyển thủ người Ý này hiện đã ghi được 8 bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách dội bom của Serie A. Khả năng chớp cơ hội ở hai phía khung thành sẽ là chìa khóa cho trận cầu đáng chú ý nhất vòng 7 này.

Diego đã trở lại

Nếu Inter chịu trận thua đầu tiên thì Juve có nhiều lí do để nuối tiếc khi để tuột trận thắng trước Bologna vòng đấu trước, đồng nghĩa với ngôi đầu bảng. Dù đã dẫn trước và tạo ra vô số cơ hội, bà đầm già đã để đội khách cướp đi hai điểm ở những phút bù giờ. Hồi giữa tuần, Juve tiếp tục có một trận hòa khác tại Champions League trên sân của Munich. Thế nên đội bóng thành Turin hẳn không muốn một trận hòa thứ 3 khi hành quân tới sân Palermo cuối tuần này. Đội chủ nhà không còn khó chơi như vài mùa bóng trước nhưng để thắng được họ không phải là chuyện đơn giản. Roma cũng chỉ nhờ bàn thắng vào phút bù giờ của Totti mới gỡ gạc được một điểm nên Juve hiểu những thách thức đang đợi chờ họ. Khi mà Diego mới hồi phục chấn thương, niềm hi vọng của đội khách lại dồn lên lão tướng Trezeguet. Sát thủ người Pháp bỗng dưng tìm lại duyên ghi bàn khi liên tiếp nổ súng ở ba vòng đấu gần đây. Với tinh thần thoái mái khi thoát khỏi kiếp dự bị, ai cũng hiểu Trezeguet có thể ghi bàn từ những cơ hội nhỏ nhất. Và đó cũng là điều mà Juve cần khi đối đầu với Palermo.

Ai cứu Leonardo?

Nếu Inter và Juve có những điều không vui về vị trí đầu bảng thì câu chuyện của Milan còn bi đát hơn nhiều. Sau những tia sáng le lói từ những ông già, Milan đã bộc lộ bộ mặt thật của mình. Một đội hình già nua, thiếu sức chiến đấu, thiếu tổ chức được chỉ huy bởi một HLV trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm đã nếm những vị đắng. Không thể thắng Bari trên sân nhà, Milan đã rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng. Thất bại cay đắng ngay tại San Siro trước Zurich vô danh ở đấu trường Champions League khiến cơn thịnh nộ của những tifosi Milan dâng đầy. Chỉ cần một giọit nước nữa mọi thứ sẽ bị cuốn trôi, mà trước hết là HLV Leonardo. Làm khách trên sân đội chót bảng Atalanta là cơ hội cuối cùng cho vị huấn luyện viên trẻ tuổi này. Ở những trận đấu còn lại, Fiorentina sẽ tiếp Lazio với khí thế bừng bừng sau chiến thắng trước Liverpool. Roma cũng có cơ hội cải thiện vị trí khi được chơi tại Olimpico trước Napoli.
Theo 24h
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, TinTheThao.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Lần cuối cho Leonardo? (Vòng 7 Serie A)
Tác giả viết rất hay. Đơn giản, phân tích tổng thể các mặt mạnh yếu theo đúng tình hình thực tại của các đội bóng một cách khách quan, công tâm và trung thực. Đã lâu lắm rồi mới đọc được 1 bài viết như ý thế này. Viết vậy mới đúng cái tâm của nhà làm báo. Không như một số bài khác, chỉ toàn ý chủ quan, chỉ trích, phê phán thiếu đi tính công tâm và xây dựng cần có của người viết báọ. Cám ơn tác giả và cũng cám ơn Báo Bongda.
Được gửi bởi: dolongdao
Gửi lúc: 17:16 02/10/2009
Trang:
1


Các tin thể thao mới tổng hợp:
Cuộc dạo chơi bất chợt22:53 29 /7/2010
Lịch Serie A và Serie B mùa 2010/11: Không “derby” giữa tuần22:38 29 /7/2010
'Bond girl' gợi cảm bên khung cửa22:22 29 /7/2010
Chamakh ghi bàn đầu tiên cho Arsenal: Wenger thở phào22:23 29 /7/2010
Wes Brown bán nhà22:10 29 /7/2010
C. Ronaldo và những “số 7” huyền thoại của Real Madrid21:52 29 /7/2010
Robinho liên tiếp gặp chuyện không hay21:58 29 /7/2010
Video: Các hung thần sút phạt21:38 29 /7/2010
Video: Siêu phẩm của trái bóng tròn21:37 29 /7/2010
Video: Ải mỹ nhân?21:33 29 /7/2010
10 vụ CĐV khỏa thân xông vào sân nổi tiếng của bóng đá Anh21:33 29 /7/2010
Video: Sự lợi hại của đàn bà21:29 29 /7/2010
America - Man City: Mua nhiều, thắng chẳng bao nhiêu21:21 29 /7/2010
Javier Hernandez ghi bàn, MU đại thắng 5-221:13 29 /7/2010
Marseille giành siêu cúp Pháp21:3 29 /7/2010
Chuyển nhượng ở Bundesliga: Thêm một mùa hè ảm đạm20:36 29 /7/2010
Đào Thế Phong: treo giò 6 trận và nộp phạt 15 triệu đồng20:27 29 /7/2010
Ronaldinho dính chấn thương20:25 29 /7/2010
Vũ Quang Huy: "VTC sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán"20:14 29 /7/2010
Lãnh đạo Inter gõ cửa Man City vì Balotelli20:7 29 /7/2010

Các tin cũ hơn:
Eva Longoria lộ ngực trên bìa báo10:53 2 /10/2009
Alexandre Pato: “Tôi nhớ Kaka!”10:47 2 /10/2009
Thùy Linh bình phục chấn thương10:45 2 /10/2009
Florentino Perez từng muốn “Italia hóa” Real Madrid!10:47 2 /10/2009
Clip: Hai cô nàng đáng yêu Park Eun Kyung - Park Si Hyun!10:47 2 /10/2009
Rooney phá vỡ sự im lặng10:41 2 /10/2009
Thật là vui khi Liverpool thua trận?10:38 2 /10/2009
Berbatov: Tôi đã trải qua nhiều đêm mất ngủ10:31 2 /10/2009
Trước vòng 8 Premiership: Đại chiến ở London!10:31 2 /10/2009
HLV Calisto: “Tôi có thể làm được gì?”10:24 2 /10/2009