Do quá nhiều lần vô kỷ luật và thậm chí còn trốn tập đi chơi cũng như lần gần nhất, "Hoàng đế" bỏ ra ngoài với người đồng hương Ronaldinho để tới các quán bar và dù trở về nhà đúng giờ cũng như tới sân tập sớm nhưng chừng đó thôi cũng đủ để cho Inter "cảnh giác".
Câu chuyện là từ hôm thứ 3 vừa qua, Adrinao đã xin nghỉ vì bị cảm cúm và sẽ không có mặt ở Pinetina để tập luyện. Ngay lập tức Inter đã "biệt phái" các bác sỹ của câu lạc bộ tới khám cho Adriano để giúp cho cầu thủ này nhanh chóng khỏi bệnh cũng như tránh việc khám ngoài không đảm bảo.
Nhưng như thế cũng đủ hiểu, việc Nerazzurri gửi bác sỹ Franco Combi tới kiểm tra sức khỏe của Adriano cho thấy, Inter đã có những biện pháp cứng rắn để đối phó với chính Adriano hay hiểu đơn giản, Inter giờ không còn tin "Hoàng đế".
|

|
|
Adriano đang mất dần đi niềm tin và chỗ đứng tại Inter.
|
Mặc dù theo lẽ thường thì không mấy khi cầu thủ được BLĐ và HLV của câu lạc bộ chủ quản đưa bác sỹ tới khám bệnh. Trường hợp của Adriano khá đặc biệt và thông tin sau đó từ xác nhận của bác sỹ Franco Combi - Adriano sẽ phải nghỉ thi đấu vài hôm để hoàn toàn bình phục cũng như tránh lây lan ra các đồng đội khác.
Hiện đang có thông tin cho rằng Adriano đã được đem ra rao bán và sẽ được đổi tới Chelsea hoặc Atletico Madrid để Inter có được sự phục vụ của Didier Drogba hoặc Sergio Aguero.
Hồng Duy