Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Ronaldinho: "Milan số 1, Ballon d'Or số 2"15:21 1/12/2008

Mặc dù trong vòng 3 mùa bóng trở lại đây, Ronaldinho chưa thể có được phong độ đỉnh cao đã từng giúp anh 2 năm liên tiếp giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới" cũng như Ballon d'Or nhưng Dinho cho rằng với anh lúc này, Milan giành chiến thắng tại các giải đấu tham dự hơn là vinh dự cá nhân.

Trong những thời điểm cuối năm 2008, khi mà nhiều người hâm mộ chờ đón chủ nhân mới của danh hiệu "Quả bóng vàng Châu ÂU 2008" hay như ai sẽ được vinh danh "Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới 2008" thì có một người mà "dường như" có lúc chúng ta tưởng chừng đã rơi vào 1 góc quên lãng khi anh mất phong độ thê thảm tại Barcelona.

Càng ngày Ronaldinho càng trở nên quan trọng trong đội hình Rossoneri.

Nhưng khi tới với sân San Siro, tới với những người đồng hương như Pato, Kaka thì Ronaldinho đã trở lại với chính anh, 7 bàn thắng sau 14 vòng đấu và hàng loạt các pha kiến tạo của ngôi sao mang áo số 80 này đã giúp cho Milan nhanh chóng hồi sinh sau khởi đầu không tốt.

"Điều quan trọng với tôi vào lúc này chính là niềm hạnh phúc khi giúp Milan chiến thắng và giành các danh hiệu vô địch còn tương lai, tôi sẽ cố gắng để có được những danh hiệu cá nhân như đã từng có. Tôi cảm thấy vui và vô cùng thoải mái khi tới với Milan sau những năm tháng tồi tệ ở Barcelona."

"Trận thua trước Palermo vừa qua có lỗi lớn của tôi khi bỏ lỡ 1 quả penalty. Thật sự tôi không thể hài lòng với bản thân khi mà tôi có thể bỏ lỡ 1 cơ hội rõ ràng tới như thế. Chắc chắn tôi sẽ không lặp lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua thêm 1 lần nữa." Dinho nói về trận thua 3-1 vừa qua trước Palermo.

"Tôi đang chờ đón cuộc gặp gỡ với Juve bởi khi đó tôi sẽ được gặp thần thượng của tôi – Del Piero. Những pha sút phạt của anh ấy thật độc đáo và tôi muốn được đọ sức với 1 chân sút huyền thoại như thế bởi nếu như vậy thì chiến thắng mới có thêm nhiều ý nghĩa."

Hồng Duy


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Zhirkov không chuyển tới Serie A9:30 10 /1/2009
Cậu hai nhà Becks bảnh bao như quý ông9:23 10 /1/2009
Park Ji-Sung nhận Quả bóng vàng châu Á 20089:5 10 /1/2009
Văn Quyến ký hợp đồng 2 năm với SLNA9:5 10 /1/2009
“Arsenal sẽ không bán một ai”8:59 10 /1/2009
Chelsea muốn bài trừ nỗi ám ảnh "bóng chết"8:56 10 /1/2009
Nhà Totti đi châu Phi nghỉ mát8:51 10 /1/2009
Inter – Cagliari: Nhẹ nhàng trong ngày đầu năm!8:31 10 /1/2009
Sergio Ramos vẫn không “ngán” Barca8:19 10 /1/2009
Clip: Những pha làm bàn tinh tế và quyết đoán5:44 10 /1/2009
Chelsea có thể nguy khốn nếu thua MU5:42 10 /1/2009
Zico trở thành tân HLV CSKA Moscow5:39 10 /1/2009
M.U-Chelsea còn một ngày: toan tính trước giờ G1:41 10 /1/2009
Ai cản được Barca?1:39 10 /1/2009
Đồng đội tập luyện, Becks đi... shopping!1:37 10 /1/2009
Moggi: "Tôi sẽ kháng án & trở lại với bóng đá"21:24 9 /1/2009
Xóa sổ tên Cảng Sài Gòn trên bản đồ bóng đá VN21:20 9 /1/2009
Benitez nổi khùng với Sir Ferguson21:19 9 /1/2009
Alan Hansen: Liverpool tiến bộ nhất, chờ Villa lọt top 421:18 9 /1/2009
Phan Thanh Bình cưới vào lễ Valentine15:58 9 /1/2009