Phó chủ tịch Adriano Galliani của AC Milan đã rất vui vẻ trao đổi với báo giới về vấn đề Kaka và ông cũng đã “nói đùa” rằng ông muốn chờ xem Man City hay Chelsea ra giá 110 triệu euro trước tiên.
Một mùa hè chuyển nhượng sôi động và nó được mở đầu bằng “cuộc tình tay 3” giữa MU-Ronaldo-Real và rồi ở khúc giữa là Chelsea-Kaka-Milan để kết thúc cũng “vinh danh” Chelsea-Robinho-Real-Man City.
Tháng 7 vừa qua, đã có những thông tin cho rằng Chelsea đã đặt lên bàn thương lượng 100 triệu euro để có được cầu thủ người Brazil nhưng những thông tin này đã nhanh chóng bị bên phía đội bóng chủ sân Stamford Bridge phủ nhận, còn Adriano Galliani tiết lộ AC Milan đã từ chối lời đề nghị "đáng ngờ" này.
|

|
|
"Cáo già" Adriano Galliani đang tính mọi cách để AC Milan luôn được lợi nhất.
|
Tiếp theo là một con số khủng khiếp hơn mà các phương tiện truyền thông Italia đưa tin, 150 triệu euro để nhanh chóng kết thúc trước ngày 31.08. Tuy nhiên, vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, đã có một sự thay đổi rất lớn xảy ra trong lòng bóng đá Anh và có thể tạo một sự ảnh hưởng lớn đến bóng đá châu Âu. Chelsea hoàn toàn thất bại trong chiến dịch “Brazil hóa Chelsea”.
Tỉ phú người Arập, Sulaiman Al-Fahim và tập đoàn Abu Dhabi (ADUG) đã giành được nắm quyền kiểm soát Man City từ tay chủ tịch người Thái, Thatsin và ngay sau trả đúng 1 giá – 32,5 triệu bảng dành cho Robinho, cầu thủ tưởng như đã là người của Chelsea để cướp ngay trên tay “con mồi” mà HLV Luiz Scolari đã ngắm nghía từ lâu.
Ngay sau đó Sulaiman đã lên một bản kế hoạch chiêu mộ các cầu thủ xuất sắc nhất thế giới để có thể biến Man City trở thành cái nôi của bóng đá Thế giới khi ra giá các mức giá khác nhau cho từng cầu thủ.
Sau khi được biết về ý định của Sulaiman, Galliani đã hài hước khi tuyên bố muốn được xem ai trong Man City và Chelsea sẽ là người đáp ứng được mức giá 110 triệu euro trước.
Kaka hiện đang là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và thế giới mặc dù chưa thi đấu một trận đấu nào tại Serie A mùa giải 2008/09.
Tiểu Đăng