Tài năng trẻ Mario Balotelli của Inter ghi bàn trong trận đầu tiên khoác áo Italy khi U-21 Azzurri bị U-21 Hi Lạp cầm hoà 1-1 trong trận vòng loại Euro 2009…
Học trò của HLV Pierluigi Casiraghi rất cần một chiến thắng để đảm bảo một suất sớm dự vòng Chung kết Châu Âu năm sau. Tuy nhiên họ đã không thể có cái họ muốn bởi Hi Lạp đã chơi một trận rất quyết tâm.
Italy có khởi đầu tốt hơn và Balotelli chút nữa đã ghi bàn sau một pha phối hợp nhuẫn nhuyễn. Tuy nhiên Hi Lạp cũng không chịu kém khi họ gần như đã kiếm được bàn thắng mở tỉ số sau một pha tấn công.
Cuối cùng, chính Balotelli là người phá vỡ được thế bế tắc. Đường tạt ngang của Daniel Pablo Osvaldo tìm đến đúng vị trí Balotelli đã chọn và 'Super Mario' tận dụng hiệu quả cơ hội đó để mở tỉ số bằng một pha volley sấm sét.
Ngôi sao thực sự trong đội hình Azzurri là Sebastian Giovinco. Tiền vệ của Juventus hoạt động rất tích cực và là trái tim của cả đội. Anh thậm chí đã có thể ghi bàn nếu cú sút hiểm hóc của anh không lệch khung thành trong gang tấc.
Hiệp hai là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hi Lạp đã chơi cực kì ấn tượng và quyết tâm. Christodoulopoulos có một pha thoát xuống thông minh và hạ gục thủ thành Consigli bằng một cú nã pháo từ khoảng cách 20m.
Khi trận đấu trôi dần về cuối, các cầu thủ thiên thanh tỏ ra xuống sức, hệ quả của việc họ phải căng sức tham dự Olympic Bắc Kinh mấy tuần trước đó.
Trận đấu kết thúc với tỉ số hoà, và Casiraghi còn nhiều điều phải nghĩ về cả mặt tích cực và tiêu cực. Về mặt được, ông đã có một tiền đạo thực sự nguy hiểm, một Luca Toni mới trong tương lai. Tuy nhiên hàng thủ lại tỏ ra khá lỏng lẻo và để cầu thủ đối phương thoát xuống nhiều lần.
Trận hoà trên không ảnh hưởng nhiều đến vị trí của Italy khi họ vẫn đang dẫn đầu bảng với 23 điểm, tuy nhiên Croatia đã rút ngắn khoảng cách chỉ còn 2 điểm.
Đội hình ra sân:
Italy: Consigli; Motta, Andreolli, Bocchetti, Criscito; Dessena, Cigarini (Morosini 69), Marchisio (De Ceglie 92); Giovinco, Osvaldo (Lanzafame 77); Balotelli
Hi Lạp: Kasmeridis; Maniatis, Siontis, Tripotseris, Ioannidis; Balafas, Dimoutsos (Papadopoulos 75), Rika; Marinos, Petropoulos (Mitroglu 64), Christodoulopoulos (Pavlis 82)
Tuỳ Phong