Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Serie A 08/09: Chờ đón màn khai hội10:9 30/8/2008

Như vậy là sau những vụ chuyển nhượng đình đám, những bản hợp đồng tuy đắt giá nhưng đều là hàng “sa thải” của một số câu lạc bộ khác thì cho đến lúc này, đêm nay, ngày 31.08 Serie A mùa bóng 2008/09 sẽ chính thức khai mạc trên khắp các sân cỏ Italia. Các đại gia và các ứng cử viên cho danh hiệu Scudetto cao quý sẽ bắt đầu vào cuộc. Chúng ta hãy điểm qua những cặp đấu đáng chú ý.

Sampdoria – Inter Milan: Viên gạch thứ 1 cho các nhà ĐKVĐ

Thường thì ở những trận đấu mở màn, ai cũng muốn có được kết quả khả quan nhưng khả quan đến mấy mà phải gặp các nhà ĐKVĐ ở ngày đầu tiên khai mạc giải, chắc chắn Sampdoria không hề vui thích gì. Dù ở mùa giải trước, Sampdoria đã thi đấu rất ấn tượng và họ không hề ngán ngại khi gặp phải “Tứ trụ Serie A” nhưng năm nay có thể sẽ khác bởi với Jose Mourinho, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Inter - Sampdoria: Chờ đón cạm bẫy Luigi Ferraris

Hàng loạt các chấn thương của các trụ cột nơi hàng thủ như Christian Chivu, Walter Samuel, Ivan Cordoba, Olivier Dacourt, Nicolas Burdisso, Nelson

Vòng 1 Serie A
23h00 ngày 30/8
Udinese - Palermo
1h30 ngày 31/8
Sampdoria - Inter

20h ngày 31/8
Atalanta - Siena
Cagliari - Lazio
Catania - Genoa
Chievo - Reggina
Milan - Bologna
Roma - Napoli
Torino - Lecce
1h30 ngày 1/9
Fiorentina - Juventus

Rivas và Patrick Vieira đều không làm khó được HLV người Bồ Đào Nha này. Nếu ai đó không tin thì có thể xem lại trận tranh Siêu cúp Italia vừa qua, Roma chỉ có thể ghi bàn từ những tình huống cá nhân chứ khó lòng xuyên thủng được hàng thủ đã được Mourinho tính toán chi li.

Với “linh hồn” Antonio Cassano trong đội hình, Sampdoria hoàn toàn có thể hi vọng có được 1 điểm trong trận đấu này bởi sự sáng tạo và khả năng đọc trận đấu của cầu thủ sinh tại Bari là vô cùng hoàn hảo. Cùng với đó là sự thiếu hụt lực lượng của Nerazzurri nên nếu trận đấu này Sampdoria thắng thì đó sẽ là cú shock đầu tiên cho giới hâm mộ, Inter có được 3 điểm cũng sẽ khó mà đảm bảo được việc không thể thiệt hại thêm quân số bởi lối chơi rát của đội chủ sân Luigi Ferraris và một điểm thì sẽ khởi đầu cho mọi thứ thật hòa nhã.

Đội hình dự kiến:

Sampdoria (3-5-2): Mirante ™ - Campagnaro, Lucchini, Accardi - Stankevicius, Sammarco, Palombo, Franceschini, Pieri - Cassano, Bonazzoli.
Inter (4-3-3): Julio Cesar ™ - Maicon, Cambiasso, Materazzi, Maxwell - Zanetti, Stankovic, Muntari - Balotelli, Ibrahimovic, Mancini.

AC Milan – Bologna: 3 điểm là phải có

Lúc này mọi cổ động viên của Milan đều đang rất mong chờ một khởi đầu tốt đẹp dành cho đội bóng chủ sân San Siro. Dứt khoát khi phải đối đầu với những đối thủ yếu, Milan không được phép để sổng dù chỉ là 1 điểm. Mặc dù cũng gặp khó khăn như “người anh em” Inter khi thiếu vắng đồng đều ở cả 3 tuyến: Nesta, Maldini, Marco Borriello và Pato nhưng với những bổ sung không thể tốt hơn trong mùa hè qua với những Zambrotta, Ronaldinho và Flamini. Chắc chắn các Milanista sẽ chờ đợi 3 điểm đầu tiên trong mùa bóng này.

Những bản hợp đồng đang được trông chờ tại San Siro.

Sheva đã trở lại “mái nhà xưa” từ Chelsea nên chắc chắn hoặc anh hoặc Inzaghi sẽ lãnh trách nhiệm ở hàng công của Rossoneri bởi Pato cần thời gian hồi phục sau Olympic Bắc Kinh.

Còn đội bóng mới lên hạng Bologna, họ hoàn toàn có thể tin chắc mình sẽ không có nổi dù chỉ 1 điểm trong trận này nên lúc này chắc chắn đội bóng cũ của Signori sẽ phải xem là sẽ đá ra sao để không bị thua nặng nhất.

Đội hình dự kiến:
AC Milan (4-5-1): Abbiati ™ - Zambrotta, Bonera, Kaladze, Jankulovski – Ronaldinho, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kaka – Shevchenko.
Bologna (4-4-2): Francesco Antonioli ™ - Daniele Daino, Luca Tedeschi, Michaelangelo Albertazzi, Terzi - Christian Amoroso, Davide Bombardini, Simone Confalone, Ferrari - Tomas Danilevicius, Cipriani

Roma - Napoli: Hòa là đẹp nhất

Napoli ở mùa giải trước, trong một trận đấu xuất thần, họ có thể nã vào lưới Udinese hay Juve 5-0 nhưng ngay sau đó có thể nhận con số 5-1 khi gặp Milan hay Roma thế nên điều mà mùa giải này Edoardo Reja cần phải cải thiện cho đội bóng của mình là tính ổn định và độ tập trung cao độ. Nếu không những trận thua đậm là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu như Napoli thành công trong việc giữ chân ngôi sao sáng giá nhất Hamsik trước sự chèo kéo của Juve, Inter, Milan thì Roma cũng đưa về nhưng Menez, Baptista và Riise. Đó đều là những cầu thủ đã khẳng định được vị trí của mình ở những câu lạc bộ trước.

Tuy nhiên để tất cả các tân binh hòa nhịp cùng lối chơi thì đó cũng là vấn đề mà HLV Luciano Spalletti đang cần giải quyết. Thêm vào đó là tinh thần của Roma từ sau trận tranh Siêu cúp, thủ quân Totti hiện vẫn chưa nguôi ngoai sau khi anh sút hỏng quả 11m quyết định.

Nhưng có lẽ lúc này không phải lúc để hướng về những cái đã qua. Roma cũng như Napoli cần 3 điểm để thực hiện hóa những kế hoạch của riêng mình. Tuy thế, 3 điểm dành cho ai cũng là điều hoàn toàn xứng đáng.

Đội hình dự kiến:
AS Roma (4-2-3-1): Alexander Doni ™ - Christian Panucci, Philippe Mexes, Juan Silveira, John Arne Riise - Alberto Aquilani, Daniele De Rossi, Julio Baptista, Perrotta, Francesco Totti - Mirko Vucinic.
Napoli (4-3-3): Gennaro Iezzo ™ - Gianluca Grava, Paolo Cannavaro, Francesco Bruno, Andrea Cupi - Christian Maggio, Marek Hamsik, Sam Dalla Bona, Manuele Blasi - Marcelo Zalayeta.

Hồng Duy


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Phạm luật im lặng, Gallas mất băng thủ quân Arsenal11:51 22 /11/2008
Lothar Matthaus có người tình ít hơn 26 tuổi11:16 22 /11/2008
Chung kết Davis Cup mở màn cân bằng11:13 22 /11/2008
M.U vung tiền chiêu mộ "Zola vùng Balkan"11:6 22 /11/2008
Skrtel "ngán ngẩm" cuộc sống tại Liverpool11:2 22 /11/2008
Ranieri tuyên bố sẽ không để Buffon ra đi10:27 22 /11/2008
Wenger tạm nhẹ lòng vì tình hình chấn thương10:18 22 /11/2008
Maxwell: "Sẽ là một trận đấu khó lường trước"9:52 22 /11/2008
Valencia trước bài toán khó Sevilla9:24 22 /11/2008
Carrick: "Ferguson chưa bao giờ ngăn cản cầu thủ"9:6 22 /11/2008
Chuyện tình đẹp của Phan Thanh Bình8:52 22 /11/2008
Neved và giấc mơ Champions league8:28 22 /11/2008
Capello nhắc nhở các HLV tại giải Ngoại Hạng8:25 22 /11/2008
Zambrotta: "Hi vọng Inter – Juve sẽ hòa"8:15 22 /11/2008
Real Madrid - Recreativo Huelva: Đằng sau là máy chém8:7 22 /11/2008
Adriano: "Hoặc để tôi chơi bóng hoặc tôi ra đi!"8:11 22 /11/2008
Quỷ đỏ thiếu vắng lực lượng trước trận gặp Villa8:3 22 /11/2008
Trước trận đấu Juventus - Inter8:4 22 /11/2008
Những thông tin dành cho Nerazzurri8:3 22 /11/2008
Inter – Juventus: Kẻ chiến thắng sẽ có tất cả!7:57 22 /11/2008