Hai chiến thắng trước Napoli và Milan, cùng diễn ra trên chấm 11m, đã giúp Juventus trở thành chủ nhân mới của chiếc Cúp Birra Moretti. Đây là chiến thắng thứ 6 của Juve trong tổng số 12 lần tổ chức.
Napoli - Juve 0-0 (Juve thắng luân lưu 5-4)
Trong lần thứ 4 tổ chức cuộc tranh tài ở Cúp Birra Moretti trên sân nhà San Paolo, Napoli rất muốn giành được danh hiệu này. Mặc dù vậy, HLV Reja cũng không dám mạo hiểm để tung ra sân đội hình mạnh nhất trong cuộc đọ sức với Juve khi trước mặt là trận đấu với Vllaznia ở Cúp UEFA.
 |
| Giovinco đã có một màn trình diễn khá ấn tượng. Ảnh: La Presse |
Trong khi đó, HLV Ranieri cũng không tung ra sân đội hình mạnh, mà ưu tiên chính của ông là thử nghiệm hai vị trí vừa trở về từ Olympic, hậu vệ trái De Ceglie và tiền đạo Giovinco. Thêm nữa, chấn thương của Chiellini đã khiến Ranieri tỏ ra thận trọng hơn vì Serie A sắp khai mạc.
Chính sự thận trọng trong lối chơi nhằm dưỡng quân cho những trận đấu ở Cúp châu Âu vào giữa tuần tới đã khiến trận đấu không thực sự hấp dẫn. Rất ít cơ hội nguy hiểm được tạo ra trước khung thành hai thủ môn Iezzo (Napoli) và Chimenti.
Điểm sáng trong trận đấu mini này là màn trình diễn của Giovinco, một trong những gương mặt trẻ được chờ đợi nhiều nhất ở Serie A mùa tới. Chưa thực sự hiệu quả, nhưng cầu thủ được Juve gọi lại sau thời gian cho Empoli mượn này đã thi đấu rất nổi bật bên cạnh bản hợp đồng 22,8 triệu euro Amauri.
Đội chủ nhà Napoli đã có cơ hội để kết thúc trận đấu ở phút 40, nhưng De Zerbi lại không thể dứt điểm thành công. Cũng chính De Zerbi đã không thực hiện thành công quả penalty ngay ở loạt đầu tiên, khiến Napoli thất bại 4-5.
Đội hình ra sân:
Napoli (3-5-2): Iezzo; Santacroce, Cannavaro, Rinaudo; Montervino, Pazienza, Blasi, Amodio, Vitale; De Zerbi, Zalayeta.
Juventus (4-4-2): Chimenti; Salihamidzic, Legrottaglie, Ariaudo, De Ceglie; Rossi (23' Esposito), Sissoko, Ekdal, Nedved; Giovinco, Amauri.
Napoli - Milan 0-1
Trong số 3 CLB tranh tài ở Cúp Birra Moretti lần thứ 12 này, Milan là CLB có lực lượng yếu nhất. Việc một loạt trụ cột chấn thương và vừa tham dự loạt trận giao hữu quốc tế trong màu áo ĐTQG 1 ngày trước đó khiến HLV Ancelotti phải mang đến San Paolo rất nhiều gương mặt trẻ.
 |
| Paloschi đánh đầu ghi bàn vào lưới Napoli. Ảnh: La Presse |
Trước một Napoli muốn tìm chiến thắng để tránh phải đứng cuối, Milan đã tỏ ra khá kinh nghiệm dù trong đội hình có 4 gương mặt thuộc độ tuổi U20. Đặc biệt, bên cánh trái của Milan là cầu thủ 17 tuổi Michelangelo Albertazzi, người đã cùng U19 Italia vào đến trận CK U19 châu Âu cách đây không lâu.
Xét về thế trận, Milan có phần nắm thế chủ động hơn so với đội chủ nhà. Những pha tấn công của Milan phần lớn đều thông qua đôi chân của Seedorf, người được bố trí trong vai trò hộ công sau Inzaghi và Paloschi.
Chính tiền vệ người Hà Lan đã có một đường chuyền hoàn hảo cho Inzaghi trong tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, pha kết thúc ở ngoài vòng cấm đầy kỹ thuật của Pippo dù đánh bại được thủ môn Gianello nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Napoli cũng có được cơ hội rất tốt để ghi bàn thắng. Trong một pha băng ra thiếu hợp lý của thủ môn Dida, Russotto có bóng ở tư thế khá thoải mái nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác, khi trước mặt là khung thành đã bỏ trống.
Không thể tận dụng cơ hội tốt nhất của mình, Napoli đã phải trả giá đúng vào lúc HLV Reja đang chuẩn bị chọn người đá luân lưu. Từ một pha phản công nhanh, Seedorf thực hiện đường chọc khe chính xác cho Viudez, người thay Inzaghi. Sau khi thoát xuống rất nhanh bên cánh trái, cầu thủ trẻ người Uruguay tthực hiện cú căng ngang cho Paloschi thoải mái đánh đầu ghi bàn ở cự ly gần.
Đội hình ra sân:
Napoli (3-5-2): Gianello; Santacroce, Rinaudo (23' Cannavaro), Grava; Maggio; Montervino (32' Denis), Blasi (23' Pazienza), Amodio, Vitale (23' Lacrimini); Russotto, Pià.
Milan (4-3-1-2): Dida; Antonini, Darnian, Favalli, Albertazzi; Cardacio, Ambrosini, Brocchi; Seedorf; Paloschi, Inzaghi (23' Viudez).
Ghi bàn: Paloschi 44'.
Juve - Milan 0-0 (Juve thắng luân lưu 5-4)
Xét về lực lượng mà hai HLV tung ra sân, Juve có vẻ nhỉnh hơn so với Milan. Và điều đó được minh chứng khi "Lão phu nhân" khởi đầu trong một thế trận áp đảo ngay từ những phút đầu tiên.
Ngay ở phút thứ 2, nếu may mắn hơn, Juve đã có thể mở tỉ số. Từ bên cánh trái, Nedved tung ra đường chuyền đẹp mắt cho Amauri bật cao đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, pha ngả người xuất thần của Kalac đã từ chối bàn thắng của Amauri.
 |
| Vượt qua Milan, Juve lần thứ 6 giành Cúp Birra Moretti. Ảnh: La Presse |
Vị trí bên hành lang phải mà Antonini chấn giữ chính là yếu điểm của Milan và Juve liên tục khoét vào đây. Cũng trong một lần thoát xuống bên cánh trái, Nedved căng ngang cho Rossi trong vòng cấm khiến hậu vệ Milan lúng túng.
Rossi đã không dứt điểm ở góc hẹp mà chuyền ngược về cho Pasquato ở vị trí thuận lợi hơn. Có cơ hội rất tốt để lần thứ 2 ghi bàn vào lưới Milan, sau Cúp Luigi Berlusconi, nhưng Pasquato lại đưa bóng đi cao hơn xà ngang ở khoảng cách 6m.
Những phút cuối trận, tốc độ giảm đi rất nhiều và đây là lúc các cầu thủ trẻ hai đội thi nhau thể hiện tài năng với hy vọng được đưa vào danh sách tham dự Serie A 2008/09. Đây cũng là lúc Juve gặp mất mát rất lớn về nhân sự.
Pha va chạm với tiền vệ trẻ Wilfred Osuji của Milan đã khiến Nedved không thể đứng dậy. Chấn thương của tiền vệ người CH Czech rất nghiêm trọng và có thể anh sẽ phải nghỉ thi đấu dài ngày. Như vậy, chỉ sau 2 trận gặp Milan, Juve đã mất đi hai trụ cột là Chiellini và Nedved.
Trong loạt sút luân lưu thứ 5, Ambrosini đá vọt xà trong khi Amauri đưa bóng vào tay Kalac. Đến loạt thứ 6, Chimenti dễ dàng cản phá cú sút của Favalli và Molinaro khuất phục Kalac để đưa Juve lên bục nhận Cúp.
Đội hình ra sân:
Juventus (4-4-2): Chimenti; Salihamidzic (35' Duravia), Legrottaglie, Ariaudo, Molinaro; Rossi, Tiago, Ekdal, Nedved (36' Castiglia); Pasquato, Amauri.
Milan (4-3-1-2): Kalac; Antonini, Darmian, Favalli, Albertazzi; Cardacio (23' Strasser), Brocchi (23' Pasini), Ambrosini; Seedorf; Paloschi, Viudez (34' Osuji).