Nếu như hàng thủ có sự bổ sung của Gianluca Zambrotta; hàng tiền vệ với Mathieu Flamini, hàng tiền đạo có thêm Ronaldinho và Marco Borriello thì chắc hẳn những người đứng đầu AC Milan đều tin tưởng như thế là đã đủ. Các vị trí đều đã có những bổ sung hợp lý, tất cả đều có sự tương hỗ rất tốt và nhận được lời khen từ mọi phía.
Thế nhưng dường như có 1 vị trí mà HLV Carlo Ancelotti không hiểu do không để ý vì vô tình hay mọi người cho rằng với 3 người cho vị trí đó là quá đủ hoặc nếu như không muốn nói là “dư thừa”. Vậy ai sẽ là người gác đền chính thức cho Milan trong mùa giải tới? Zeljko Kalac, Christian Abbiati hay Nelson Dida?
Đầu tiên là thủ môn Zeljko Kalac – Được thay thế vị trí của Dida kể từ tháng 1 của mùa giải trước khi thủ môn người Brazil bị chấn thương và xuống phong độ. Đã có thời điểm thủ môn 35 tuổi người Australia đã khiến cho các đồng đội của mình an tâm và khiến cho HLV Carlo Ancelotti quên đi sự vắng mặt của Dida.
|

|
|
Zeljko Kalac xứng đáng được trao cơ hội.
|
Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, người đóng thế vẫn chỉ là đóng thế khi thời gian ở băng ghế dự bị quá lâu cộng với tuổi tác ngày 1 thêm cao, cũng khiến cho Zeljko Kalac không còn những phản xạ nhanh nhạy như ngày trước. Hậu quả thì ai cũng rõ, tại vòng 2 Champions league khi AC Milan đón tiếp Arsenal trong trận lượt về tại sân San Siro thì bàn thắng mở tỷ số của Cesc Fabregas chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sai lầm của Kalac, khi thủ môn cao 2m02 này đổ người quá chậm đến bất lực nhìn bóng bay vào lưới.
Nhưng càng về cuối mùa giải Kalac đã góp công lớn giúp Milan bảo toàn thành công vị trí thứ 5 khi mùa bóng 2007/08 kết thúc. Nên tạo cơ hội cho Kalac thể hiện nhiều hơn.
Trường hợp thứ 2 – Christian Abbiati. Có thể so sánh thủ môn 31 tuổi này với David James của Đội tuyển Anh. Kỹ thuật tốt, phản xạ nhanh nhẹn, làm chủ được khu vực cấm địa nhưng đáng tiếc là tâm lý thi đấu không ổn định, luôn mắc sai lầm ở những thời điểm cần thiết. Chính bởi thế mà anh chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng của HLV Carlo Ancelotti nên anh luôn bị mang cho mượn, hết Juve rồi Atletico Madrid.
|

|
|
Sự trở lại của Abbiati là thật sự cần thiết cho Milan ?
|
Đã có lúc ở Juve, Abbiati thể hiện được bản thân và gần như có thời điểm, rất nhiều người tin anh sẽ là sự lựa chọn tốt để thay thế cho Gianluigi Buffon nhưng rồi cũng không thành công bởi sự thiếu chắc chắn.
Trở lại Milan sau khi hết thời gian cho mượn tại Atletico Madrid, có lẽ vị trí gác đền số 3 là thích hợp cho Abbiati hơn cả.
Cuối cùng là cơ hội cho Dida – Thủ thành người Brazil đã nhận được sự ủng hộ của các HLV Carlos Dunga (Đội tuyển Brazil) hay của chính Carlo Ancelotti nhưng những gì mà cả 2 HLV này nhận được vẫn chỉ là sự thiếu an toàn và khủng hoảng niềm tin của thủ môn này.
Dida trong hơn 7 năm qua, vẫn luôn được sánh ngang với những Buffon, Van Der Sar, Oliver Kahn, Cech…nhưng 3 năm trở lại đây, anh luôn khiến cho những người yêu mến mình thất vọng.
|

|
|
Nếu khắc phục được sai lầm, Dida vẫn sẽ là sự lựa chọn tối ưu của các HLV.
|
Có lẽ ngay chính bản thân của Dida cũng không hiểu là tại vì sao mình lại trở nên tồi tệ như thế, tồi tệ tới mức mất luôn cả vị trí thủ môn chính thức của Selecao vào tay Julio Cesar (Inter). Ở tại sân San Siro thì cũng bị Kalac độc chiếm. Đã có lúc, nhiều người đã tưởng rằng Dida sẽ ra đi bởi quá nhiều sai lầm thì không thể tha thứ được. Vị trí thứ 5 mà Milan có được, người góp “công” lớn chính là Dida khi những bàn thua khó hiểu của anh khiến cho Milan phải vaaqts vả cạnh tranh với Lazio, Udinese, Samprodia.
Mất suất dự Champions league cũng từ chính Dida chứ không phải ai khác. Dẫu sao không thể đổ hết lỗi cho Dida nhưng cũng do thủ thành người Brazil này bắt không ổn định đã khiến cho các cầu thủ phía trên không tập trung trí lực để tấn công. Thua là tất yếu.
Như thế, Dida vẫn chưa thể là người dự bị cho Kalac được bởi giữa anh và Abbiati đều là những người “thích” mắc sai lầm và không duy trì sự ổn định cao độ.
Liệu có cần mua thêm thủ môn khác hay không? Như vậy là đã đủ? Ai sẽ là người gác đền chính thức cho Milan ở mùa giải 2008/09? Xin dành câu trả lời cho chính HLV Carlo Ancelotti.
Hồng Duy