Tiền đạo Adriano rất hài lòng vì lại được khoác áo Inter trong trận giao hữu với đội bóng Ả Rập Al Ihlal hôm qua…
Các học trò của Mourinho đã có chiến thắng đầu tiên của mùa giải nhờ pha ghi bàn của Nicolas Burdisso. Trung vệ người Argentine tỏ ra thi đấu rất ăn ý với Mario Balotelli, và chính cầu thủ này là người tung đường chuyền quyết định giúp anh ghi bàn mang lại chiến thắng tối thiểu cho đoàn quân đến từ nước Ý.
 |
|
Adriano bắt đầu lại cuộc sống tại Milan
|
Tuy nhiên, nếu nói đến bộ đôi ăn ý nhất trận phải kể đến Adriano và Figo. Tiền vệ lão làng người Bồ Đào Nha đã có một ngày thi đấu xuất sắc và tạo cho Adriano nhiều cơ hội thể hiện mình, dù anh không ghi được bàn thắng.
Sau gần một năm, cuối cùng “Hoàng đế” cũng đã trở lại trong màu áo sọc xanh đen. Điều này tất nhiên khiến anh vô cùng sung sướng. Anh hi vọng mình sẽ được sử dụng thường xuyên hơn dưới thời HLV Mourinho.
“Tôi đang quay lại với nhịp điệu trước đây, chậm thôi nhưng rất chắc chắn. Tuy nhiên tôi biết còn nhiều việc phải làm trước khi có được phong độ tốt nhất” – Adriano tâm sự.
“Tôi cảm thấy rất hài lòng và cũng rất sung mãn. Tôi hi vọng sớm tìm lại được bản thân mình”.
Về sơ đồ 4-3-3 mà “Người đặc biệt” sử dụng đối với Inter, tiền đạo 26 tuổi này cảm thấy khá thích thú: “Chơi với ba tiền đạo lúc nào cũng hay hơn bởi chúng tôi sẽ tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Đồng thời vì các cầu thủ cũng cần di chuyển nhiều hơn nên chúng tôi sẽ triển khai bóng được nhanh hơn”
“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có rất nhiều bàn thắng nhờ sử dụng sơ đồ chiến thuật này”.
“Hoàng đế” đã bị cho mượn tại Sao Paolo mùa bóng trước do sa sút phong độ và bất đồng với HLV Roberto Mancini về những ứng xử bên ngoài sân cỏ. Hiện tại, dưới triều đại mới, có vẻ Mourinho đã quyết định cho anh cơ hội, vấn đề chỉ là anh sẽ tận dụng cơ hội như thế nào để chứng tỏ giá trị của mình.
Tuỳ Phong