Giờ đây khoác trên mình chiếc áo của AC Milan, đã là người của đội bóng nước Ý, đã cách xa đất nước Tây Ban Nha đầy nóng bỏng và thân thiện nhưng Ronaldinho vẫn ghi đậm nét những tình cảm của tất cả những ai yêu mến Barcelona, yêu mến anh và yêu mến thứ bóng đá đầy tính nghệ thuật cống hiến của “Ro vẩu”.
Có lẽ chính ngày ra đi Ronaldinho đã không thể có một lời chia tay chính thức với các cổ động viên của đội bóng xứ Catalan nên Ronaldinho đã viết 1 bức thư đầy xúc cảm gửi tặng những Cules yêu mến thay cho lời chào tạm biệt của “10”:
“Điều đầu tiên tôi muốn dành những lời cảm ơn chân thành nhất, những gì sâu thẳm nhất trong trái tim tôi để thay tôi nói lời chia tay với tất cả những người bạn, những cổ động viên của Barcelona, những người đã ủng hộ và luôn theo dõi từng bước đi của tôi.
 |
|
Giờ đây đã là người của Milan...
|
Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ với cuộc sống tại một đất nước xa lạ, đầy những thử thách, cam go nhưng lại chứa chan những tình cảm thắm thiết và chân thành của các bạn.
Thật sự, tôi đã có được tình yêu với trái bóng tại Nou Camp – một thiên đường của Túc cầu giáo, nơi mà mọi cầu thủ đều có thể tự thể hiện bản thân ở một trình độ cao nhất và chơi bóng với tất cả niềm đam mê vô bờ bến. Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng câu lạc bộ giành những vinh quang tại mọi giải đấu mình tham dự.
Tôi đã được khoác áo một trong những câu lạc bộ mạnh nhất Châu lục và của Thế giới. Những năm tháng đã qua, thật tuyệt vời và nó sẽ im đậm rất sâu, rất sâu trong tâm trí của tôi. Barcelona đã cho tôi rất nhiều thứ, cho dù không thể cống hiến tận tâm cho Barcelona cho đến khi giã từ sự nghiệp thi đấu nhưng tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào khi đã chung sức chung lòng với đội bóng để đưa đội bóng đến những đỉnh cao thế giới. Đó là điều hoàn toàn khiến tôi không bao giờ cảm thấy áy náy khi ra đi.
 |
|
Nhưng anh vẫn không quên những ngày tháng hạnh phúc tại Barca.
|
Ở Barcelona, tuy có rất nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới, những ngôi sao của các ngôi sao nhưng khi cùng khoác lên mình chiếc áo của đội bóng lừng danh xứ Catalan thì tất cả đều rất thân thiện, hòa đồng và luôn giúp đỡ nhau mỗi khi gặp khó khăn lẫn áp lực. Hoàn toàn không có 1 ai có thể thành công nếu như không có sự hỗ trợ của những người đồng đội thân thiết. Điều đó lý giải vì sao 2 năm liên tiếp tôi luôn giành được “Quả bóng vàng Châu Âu” và danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới”. Dù đó là danh hiệu của cá nhân tôi nhưng đó hoàn toàn thuộc về những người đồng đội đã chấp nhận “hi sinh” để tôi luôn tỏa sáng.
Xin cám ơn tất cả, tôi dù đã tới một chân trời mới thì dẫu có đi đâu, làm gì và có thành công đi chăng nữa tôi vẫn luôn nhớ về Barcelona. Nhớ về các bạn, những cổ động viên yêu dấu. Trái tim tôi sẽ luôn giữ những kỷ niệm ngọt ngào nhất.
Có xum họp rồi sẽ có sự chia ly, bữa tiệc nào không tới hồi kết thúc. Điều quan trọng nhất là chúng ta đã có những giờ phút tuyệt vời khi ở bên nhau.
Tạm biệt và hẹn ngày gặp lại”
Tiểu Đăng