Ronaldinho đang có những động thái để làm giảm nhiệt mối bất hoà giữa anh và Clarence Seedorf bằng việc tuyên bố người đồng đội mới luôn là thần tượng của Dinho…
Ronaldinho đã hoàn thành bản hợp đồng chuyển nhượng từ Barcelona đến Milan hôm thứ ba tuần trước. Tuy nhiên anh đang phải đối mặt với việc hoà nhập với những người đồng đội mới, nhất là người đã ghét anh ra mặt như Clarence Seedorf.
 |
|
Seedorf và Ronaldinho có thể sát cánh bên nhau?
|
Seedorf luôn là một mẫu cầu thủ khó tính, và lần này anh lại thể hiện sự khắt khe với Ronaldinho. Nhiều tháng trước, khi Rossoneri tỏ ý muốn có tiền vệ người Brazil, Seedorf đã công khai tuyên bố anh không ủng hộ chủ trương đó, và rằng Dinho sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ anh trên sân cũng nhưng không nhận được chiếc áo số 10 mà anh muốn.
Từ khi Ronaldinho đặt chân đến Milan, sự phản ứng của tiền vệ 32 tuổi chỉ là im lặng. Mặc dù BLĐ Milan tuyên bố cầu thủ người Hà Lan tỏ ra hết sức bình thường trước sự kiện Ronaldinho gia nhập hàng ngũ đội quân sọc đỏ đen, tuy nhiên người ta vẫn cho biết anh nhất quyết không chịu nhường chiếc áo số 10.
Seedorf giải thích chiếc áo đó đã gắn bó với anh rất lâu và đó là truyền thống của CLB mà người mới phải tuân thủ. Thậm chí giám đốc Leonardo của Milan đã phải vào cuộc nhằm thuyết phục Seedorf nhường số áo đó.
Sự im lặng của Seedorf tất nhiên là động thái phản ứng có chủ ý, còn về phía Ronaldinho, anh lại ứng xử theo một cách khác. Cựu cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu và TG đã xuống nước khi tuyên bố: “Seedorf luôn là thần tượng của tôi, kể từ khi tôi còn là một cầu thủ trẻ. Tôi luôn ao ước một ngày nào đó được chơi bên cạnh anh ấy”.
Vậy thì, ước muốn đã thành hiện thực, còn chuyện chiếc áo thì sẽ như thế nào?
Tuỳ Phong