Adriano bày tỏ sự xúc động và tri ân đối các tifosi của Inter bởi họ đã đón chào anh quay lại sau một mùa giải không mấy thành công và phải trở về thi đấu tại Brazil…
Một vài năm trước, chân sút 26 tuổi này được coi là một trong những sát thủ hàng đầu với cái chân trái kinh người kiến bao nhiêu hàng thủ chao đảo. Tuy nhiên, cái chết của cha anh năm 2006 đã khiến cầu thủ này suy sụp hoàn toàn cả ở trong và ngoài sân cỏ.
 |
|
Adriano hiện đang có mặt ở Milano
|
Vấn đề mang tính cá nhân đó đã khiến sự ngiệp của tiền đạo Brazil trượt dốc không phanh và mất đi vị trí trên hành công của Inter. Căng thắng, mất ngủ, rượu chè đã khiến anh tăng cân nhanh chóng và buộc phải ngồi trên băng ghế dự bị.
Tháng 11/2007, Adriano được cho phép trở về quê hương nhằm điều trị chấn thương tâm lý. Ở đây, anh đã gia nhập Sao Paulo trong vòng 6 tháng với hi vọng tìm lại phong độ đỉnh cao. Quả thật anh đã làm được điều đó khi trở thành Vua phá lưới tại đây và HLV Dunga đã gọi anh trở lại Selecao.
Hiện tại Adriano đang có mặt tại Milano nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Anh đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ các Interista, một điều khiến cầu thủ này không khỏi bất ngờ và xúc động.
“Thật vô lý nếu phủ nhận điều này, tôi thực sự hạnh phúc khi nghe những lời chào đón từ CĐV” – “Hoàng Đế” tâm sự.
“Điều ấy có nghĩa người hâm mộ Nerazzurri chưa quên những gì tôi đã làm được trong màu áo xanh đen. Tôi cảm thấy nợ họ và cần phải cố gắng để báo đáp. Tôi đang rất trông đợi một mùa giải thực sự thành công với Inter”.
Nếu anh có thể tìm lại được phong độ như cách đây hai năm, không ai phải nghi ngờ về đóng góp mà anh có thể mang lại cho CLB trên con đường chinh phục đấu trường Châu Âu.
Tuỳ Phong