Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Poulsen: Đá bóng với tôi là chiến đấu9:25 18/7/2008

Christian Poulsen đã có buổi họp báo đầu tiên với tư cách cầu thủ Juventus, và anh thậm chí còn tô đậm thêm hình ảnh một cầu thủ “cứng rắn” bằng việc tuyên bố mỗi trận đấu đối với anh là một cuộc chiến…

Bất chấp sự thiếu thiện cảm từ các CĐV Juve, tiền vệ người Đan Mạch đã hoàn tất bản hợp đồng đến Bianconeri từ Sevilla hôm thứ Ba vừa rồi với mức phí chuyển nhượng 9,75 triệu Euro.

Chiều qua Poulsen đã chính thức xuất hiện trước báo giới lần đầu tiên trong màu áo đen trắng, và tất nhiên anh được đề nghị bình luận về hình ảnh một cầu thủ thích gây gổ và luôn chơi rắn.

Đối với Poulsen, sân bóng là chiến trường

Tiền vệ này khá nổi tiếng ở Ý, đúng hơn là bị tai tiếng về những chuyện không hay trong quá khứ. Người ta vẫn còn nhớ vịêc anh đối xử với Francesco Totti ra sao khi Italy đụng độ Đan Mạch tại Euro 2004, và tifosi cũng chưa quên cách anh kèm cặp Kaka một cách quá lố tại Champions League trong trận đấu giữa Milan và Schalke 04 vài năm trước.

Poulsen thừa nhận: “Thật không may mắn lắm, một vài tai nạn trong nghề nghiệp của tôi đã xảy ra trong những trận chạm trán các đội bóng Ý. Tuy nhiên tôi tin rằng nếu các bạn phân tích những trận đấu khác của tôi, các bạn sẽ thấy tôi cũng đã thể hiện những phẩm chất khác”.

Tôi là một tiền vệ phòng ngự, vì vậy chơi rắn cũng là một phần công việc của tôi. Nhưng tôi khẳng định tôi có kĩ thuật tốt hơn so với suy nghĩ đại bộ phận người Ý

“Tôi không phủ nhận mình là mẫu cầu thủ dễ nổi nóng, nhưng vấn đề là khi một trận đấu bắt đầu có nghĩa một cuộc chiến đã khởi tranh, và tôi muốn thắng. Đó là bóng đá”.

Poulsen một lần nữa giải thích lý do anh muốn đầu quân cho Lão Phu nhân: “Juventus là một đội bóng vĩ đại tại Châu Âu và tôi thực sự rất muốn chơi trong màu áo CLB này. Thật niềm vinh hạnh cho tôi khi được là một phần của Juve sau bốn năm bôn ba tại Đức và thêm hai năm nữa tại Tây Ban Nha”.

Cùng với sự bổ sung Poulsen, trong tay HLV Ranieri đã có một hàng tiền vệ tương đối vững chắc thiên về sức mạnh. Hi vọng đó sẽ làm nên một là chắn thép trước khung thành Gigi Buffon để Juventus có thể tìm lại đỉnh vinh quang.

Tuỳ Phong


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Giovinco xác định tương lai tại Juve10:34 22 /8/2008
Người đẹp cầm biển nước chủ nhà10:12 22 /8/2008
Fiorentina vẫn muốn có Burdisso9:44 22 /8/2008
A. Cole yêu vợ khi không trang điểm9:23 22 /8/2008
City hoàn tất bản hợp đồng với Kompany9:11 22 /8/2008
Mutu sẵn sàng cho mặt trận Champions League9:10 22 /8/2008
Juve đăng quang Birra Moretti Cup8:57 22 /8/2008
Caceres trở lại đội hình Barcelona8:40 22 /8/2008
Bỉ - Brazil: Vớt vát niềm vinh quang8:37 22 /8/2008
Baptista ra mắt trong trận tranh Siêu Cúp nước Ý8:20 22 /8/2008
V-League vòng cuối: Tìm ngôi á quân & trao vé play-off8:20 22 /8/2008
Hạ gục Brazil, Mỹ lên ngôi ở môn bóng đá nữ Olympic6:12 22 /8/2008
Về đi, Sheva ơi!1:25 22 /8/2008
Robinho đang tiến rất gần tới Stamford Bridge22:2 21 /8/2008
Ngày vui của đoàn Mỹ & Nga02:47 22 /8/2008
Công Vinh chia tay người yêu21:33 21 /8/2008
Hạng Nhất 2008: QK4 đăng quang!20:59 21 /8/2008
Pavlyuchenko muốn ở lại Spartak18:4 21 /8/2008
Drogba sẽ trở lại vào tháng mười?17:22 21 /8/2008
Toni sẽ kết thúc sự nghiệp ở Italy17:13 21 /8/2008