Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Gattuso: “Tôi sẽ chờ Dinho và Poulsen”11:35 15/7/2008

Tiền vệ câu lạc bộ AC Milan, Gennaro "Ringhio" Gattuso vừa cho biết anh rất phấn khích trước viễn cảnh tiền đạo người Brazil, Ronaldinho gia nhập sân San siro bởi đó sẽ là sự bổ sung hợp lý để nửa đỏ - đen thành Milano có thể thành công tại Serie A mùa giải mới và quyết dành vé dự Champions league sang năm.

Mùa bóng 2008/09, AC Milan sẽ phải tham dự UEFA cup và chắc chắn Milan sẽ phải quyết tâm rất lớn để lấy lại hình ảnh của chính mình tại nước Ý lẫn đấu trường châu lục. Những sự bổ sung mới đây: Gianluca Zambrotta, Mathieu Flamini, Marco Borriello và sắp tới sẽ là Ronaldinho. Gattuso tin tưởng đây là thời điểm lý tưởng để Milan giành lại những gì vốn thuộc về họ.

“Những hợp đồng mà Ban lãnh đạo Milan đã thực hiện khiến cho tôi cảm thấy rất tin tưởng vào tương lai của đội bóng vào mùa giải tới cho đến những mùa giải tiếp theo. Có thêm Ronaldinho cùng với sự xuất sắc của Kaka, Pato có thể nói Milan sẽ mạnh hơn và hàng công sẽ không khó khăn như mùa giải vừa qua.”                                                        

Gattuso chào đón "đối thủ" Poulsen và có thể là người đồng đội mới - Ronaldinho.


“Flamini và Zambrotta sẽ tăng thêm sức chiến đấu và tính cơ động cho hàng tiền vệ lẫn khu vực cánh phải. Thật tuyệt vời, tôi mong nhanh chóng đến ngày khai mạc giải để chứng minh cho tất cả thấy Milan đã trở lại. Milan mới xứng đáng là nhà vô địch. Hàng tiền vệ có thêm Flamini sẽ khiến cho Milan khó bị đánh bại hơn rất nhiều. Với Ambrosini, tôi, Pirlo, Emerson và Flamini, tất nhiên sẽ chỉ có từ 2 cho đến 3 người được vào sân nhưng chỉ cần Milan chiến thắng dẫu tôi ngồi dự bị trận đấu đó tôi cũng hài lòng.”

“Tôi sẽ chiến đấu cho 1 vị trí chính thức, chỉ cần tôi có phong độ tốt thì tôi sẽ được ra sân thường xuyên và ngược lại. Đó là 1 quy luật rất công bằng cho tất cả.”

Nói về bản hợp đồng mới đến từ Sevilla của Juventus, Christian Poulsen thì Gattuso cũng tỏ ra khá hào hứng: “Được gặp lại anh ấy tại đây quả là thú vị. Cũng khá lâu rồi kể từ ngày 2 đội tuyển Italia và Đan Mạch gặp nhau tại vòng bảng Euro 2004. Tôi vẫn luôn coi anh ấy là 1 người bạn ngoài đời nhưng tại 1 trận đấu chính thức, chúng tôi sẽ phải đối đấu với nhau và giúp cho đội bóng của mình chiến thắng. Đây sẽ là 2 mùa giải thú vị.”

Hồng Duy (acmilan.theoffside.com)


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Phạm luật im lặng, Gallas mất băng thủ quân Arsenal11:51 22 /11/2008
Lothar Matthaus có người tình ít hơn 26 tuổi11:16 22 /11/2008
Chung kết Davis Cup mở màn cân bằng11:13 22 /11/2008
M.U vung tiền chiêu mộ "Zola vùng Balkan"11:6 22 /11/2008
Skrtel "ngán ngẩm" cuộc sống tại Liverpool11:2 22 /11/2008
Ranieri tuyên bố sẽ không để Buffon ra đi10:27 22 /11/2008
Wenger tạm nhẹ lòng vì tình hình chấn thương10:18 22 /11/2008
Maxwell: "Sẽ là một trận đấu khó lường trước"9:52 22 /11/2008
Valencia trước bài toán khó Sevilla9:24 22 /11/2008
Carrick: "Ferguson chưa bao giờ ngăn cản cầu thủ"9:6 22 /11/2008
Chuyện tình đẹp của Phan Thanh Bình8:52 22 /11/2008
Neved và giấc mơ Champions league8:28 22 /11/2008
Capello nhắc nhở các HLV tại giải Ngoại Hạng8:25 22 /11/2008
Zambrotta: "Hi vọng Inter – Juve sẽ hòa"8:15 22 /11/2008
Real Madrid - Recreativo Huelva: Đằng sau là máy chém8:7 22 /11/2008
Adriano: "Hoặc để tôi chơi bóng hoặc tôi ra đi!"8:11 22 /11/2008
Quỷ đỏ thiếu vắng lực lượng trước trận gặp Villa8:3 22 /11/2008
Trước trận đấu Juventus - Inter8:4 22 /11/2008
Những thông tin dành cho Nerazzurri8:3 22 /11/2008
Inter – Juventus: Kẻ chiến thắng sẽ có tất cả!7:57 22 /11/2008