Thủ môn đang thất sủng Nelson Dida nhấn mạnh anh còn đang có món nợ ân tình với Milan và hi vọng sẽ khẳng định được giá trị thực khi mùa giải mới bắt đầu…
Mùa giải 2007/2008 với Dida đã diễn ra mà không có một điều gì có thể coi là ấn tượng. Nửa chặng đường đầu tiên, anh liên tiếp mắc sai lầm dẫn đến thất bại không đáng có cho Rossonerri, tiêu biểu như tình huống dẫn đến bàn thua trong trận derby Milano hồi cuối năm ngoái.
 |
|
Dida rất quyết tâm giành lại vị trí chính thức
|
Đến tháng Một năm nay, thủ môn 34 tuổi này đã mất vị trí chính thức vào tay Zeljko Kalac và từ đó đến nay chưa thể đòi lại vị trí chính thức của mình.
Chính thế, có nhiều tin đồn cho rằng anh sẽ bị bán đi trong kì chuyển nhượng này. Song, có vẻ tin đồn trên hoàn toàn không có cơ sở và chốt chặn người Brazil vẫn sẽ có một suất tại San Siro năm nay.
Hiện tại,trên đường du đấu cùng Milan, Dida đang tràn trề hi vọng và quyết tâm giành lại niềm tin của người hâm mộ và BHL.
Phát biểu với Corriere dello Sport và Tuttosport sau trận đấu từ thiện tại Đức kỉ niệm 90 năm ngày sinh Nelson Mandela, Dida tuyên bố: “Tôi cảm thấy mình còn nợ Milan, nợ CLB và đồng đội. Tôi đã lành chấn thương lưng và cuối cùng đã tìm lại được chính mình”
“Giai đoạn đen tối nhất đã lùi lại sau lưng, và bây giờ tôi sẽ bắt đầu cạnh tranh với những người khác để tìm lại sự tín nhiệm của BHL”
“Đối với tôi, Milan rất quan trọng và tôi sẽ cống hiến tất cả khả năng cho đội bóng tôi đã gắn bó từ lâu. Tôi chưa hề được bảo đảm vị trí trong đội hình chính, song dù sao, đó cũng không là điều tôi đòi hỏi”
“Quan trọng nhất là tôi phải hoàn toàn khỏe mạnh và có phong độ tốt. Sau đó tuỳ HLV định liệu”
Dida sẽ phải cạnh tranh với Christian Abbiati và Kalac để giành lấy chiếc áo số một trong khung gỗ đội bóng sọc đỏ đen thành Milano.
Tuỳ Phong