Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Đội hình 11 cầu thủ tệ nhất Serie A 07/085:10 25/5/2008

Serie A đã kết thúc, giờ đây là lúc chúng ta tổng kết lại những cầu thủ tốt nhất và những cầu thủ tệ nhất sau 1 mùa bóng căng thẳng và kịch tính nhất.

Dida xứng đáng "gác đền" cho đội hình này.

1) Nelson Dida (Milan) – Thủ thành số 1 của Milan đã có 1 mùa giải không thể tệ hơn mà cũng là tệ nhất trong khoảng thời gian anh khoác áo Milan. Sai lầm đáng nói nhất cho đến bây giờ vẫn là bàn thua rất ngớ ngẩn trong trận gặp Celtic ở vòng knock-out Champions league. Chấn thương và mất phong độ, Dida xứng đáng nghỉ hưu hơn là thi đấu tiếp.

2) Fernando Couto (Parma) – Với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm. Couto được hi vọng sẽ giúp cho hàng thủ Parma thi đấu tỉnh táo hơn và chắc chắn hơn. Ít nhất là không phải lo quá nhiều về việc phòng thủ khu vực nhưng rốt cuộc Parma lại được “giáng hạng” Serie B “nhờ” những sai lầm của Couto. Gánh nặng tuổi tác, thi đấu rắn không cần thiết (11 thẻ đỏ sau 38 vòng) thì rất dễ lý giải tại vì sao mà Parma thua liên tiếp để rồi không thể trụ lại được Serie A dù họ đã luôn thi đấu hơn 100% phong độ.

3) Sanchez Cribari (Lazio) – Một hàng thủ bị xuyên phá lưới tới 51 lần trong 1 mùa giải thì có thể nói là không thể chấp nhận được. Từ sau ngày thủ thành kỳ cựu Ballota nghỉ hưu thì khung thành của Lazio trở nên mỏng manh và dễ công phá hơn bao giờ hết. Hàng tiền đạo làm thì hàng thủ phá. Có thể nói Cribari của Lazio không khác gì những người đồng nghiệp Jean-Alain Boumsong vàTitus Bramble (Newcastle Utd). Sai lầm từ cách trọn vị trí kèm người, thiếu khả năng phán đoán. …nôm na anh xứng đáng được thi đấu ở Serie B hoặc Serie C hơn.

Matrix nên là "thủ lĩnh" của hàng thủ này.

4) Marco Materazzi (Inter) – ‘The Matrix’ đã lại cùng Inter nâng cao Scudetto lần thứ 3 liên tiếp nhưng cái đáng nói không phải là cái danh hiệu đó bởi nó là công sức của cả 1 tập thế mà cái đáng nói nhất là những hành động không thể hiểu nổi đến khó chấp nhận của “Gã đồ tể”. Phong độ thì chập chờn dù có những trận anh thi đấu rất xuất sắc rồi đến những pha xử lý khó hiểu để bị thẻ đỏ như trận gặp Liverpool ở Tứ kết Champions league rồi đỉnh điểm cao nhất là việc giành đá 11m với Julio Cruz tại vòng 36 Serie A để rồi suýt chút nữa Inter phải ôm hận nhường lại Scudetto cho Roma. Rất đáng chê trách cho 1 cầu thủ VĐTG và đã 33 tuổi.

5) Sergio Almiron (Juventus) – Bản hợp đồng trị giá 9 triệu bảng từ Empoli, Almiron được coi là 1 “ Sebsatian Veron” mới nhưng thật không may mắn anh chả thể hiện được gì như Juan Veron khi còn đá cho Lazio cả. Tiền vệ 27 tuổi này làm bạn với băng ghế dự bị và phong độ liên tục đi xuống. Chính vì không thể kiếm lại cho mình được phong độ như đã từng thế hiện tại Empoli nên anh đã bị cho Monaco mượn vào đầu tháng 1 năm nay và có thể bị bán nếu được giá.

6) Tiago Mendes (Juventus) – Với đẳng cấp đã được công nhận tại Chelsea và Lyon thì chắc chắn chả ai nghi ngờ gì về việc Tiago sẽ không thể thành công tại Serie A nhưng rất tiếc, anh lại không thể tìm cho mình được 1 chỗ đứng vững chắc trong đội hình của “Bà đầm già”. Nhưng càng về cuối phong độ của Tiago cũng khá hơn nhiều so với nửa đầu mùa giải. Có thể anh sẽ được giữ lại nhưng…

7) Mauro Esposito (Roma) – Hi vọng đến với Roma, Esposito sẽ có bước ngoặt mới trong sự nghiệp của mình và quả thực nó cũng thật sự là “bước ngoặt” thật vì đến giờ này, anh mới chỉ có vỏn vẹn hơn 6 lần xuất hiện trong màu áo Roma trong mùa giải này. Thật đáng tiếc cho 1 tiền đạo từng được coi là phát hiện mới của bóng đá Italia trong những ngày anh và Suazo tung hoành trong màu áo Cagliar

Chả mấy khi "Ông cụ" Emerson thi đấu tốt.

8) Emerson (Milan) – Adriano Galliani mang anh về để bổ sung thêm sự chắc chắn ở khu vực giữa sân cho Milan hoặc thay thế cho Gattuso hoặc Ambrosini khi bị chấn thương thế nhưng hoàn toàn ngược lại khi anh thể hiện như 1 ông già ở khu vực giữa sân: lù đù, thiếu sức chiến đấu, chậm chạp và hay bị “trở trời trúng gió”. Xuất hiện 15 trận tại Serie A trong đó có 6 trận đá chính nhưng anh không để lại 1 chút ấn tượng nào cả. 31 tuổi thôi nhưng có lẽ Emerson cũng chả còn thời gian để thể hiện nhiều nữa. Có lẽ anh nên về Brazil để “dưỡng già”.

9) Diego Tristan (Livorno) – Có rất nhiều người tin tưởng Tristan sẽ mang về cho câu lạc bộ những điểm sáng nhất định, sẽ thay thế vị trí trung phong làm bàn mà Cristiano Lucarelli để lại nhưng rôt cuộc như 1 món hàng ‘sắt vụn”. Trong 21 trận đã ra sân anh không ghi nổi dù chỉ 1 bàn thắng cho đội bóng vùng Tuscans.

10) Joaquin Larrivey (Cagliari) – Từng được coi là “Gabriel Batistuta mới” nhưng rốt cuộc đến khi Serie A hạ màn, cầu thủ này mới ghi được bàn thắng đầu tiên của mùa giải. Quá tệ nếu như Gabriel Batistuta biết anh được đem ra làm hình mẫu so sánh của 1 cầu thủ tiền đạo mà vô duyên tới mức không thể vô duyên hơn trước khung thành của đối phương.

Đã không còn 1 "Bò mộng" chính hiệu.

11) Christian Vieri (Fiorentina) – Vieri thật sự đã mất đi cái duyên ghi bàn “đáng sợ” mà anh đã từng làm điên đảo từ La Liga lẫn Serie A. Với cái tuổi hơn 33 của mình, lúc này Vieri chỉ “tập trung” đi với người đẹp và các scandal tình ái hơn là tập trung thi đấu. Mặc dù có 6 bàn thắng tại Serie A cho Fiorentina và 1 vài bàn thắng tại UEFA cup những thật sự những màn trình diễn của anh xuyên suốt mùa giải này đều khiến cho tất cả thất vọng và đỉnh điểm là pha đá hỏng penalties rất hiếm thấy ở “Bò mộng” trong trận Bán kết quan trọng tại UEFA cup gặp Rangers.

Hồng Duy (goal.com)


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Phạm luật im lặng, Gallas mất băng thủ quân Arsenal11:51 22 /11/2008
Lothar Matthaus có người tình ít hơn 26 tuổi11:16 22 /11/2008
Chung kết Davis Cup mở màn cân bằng11:13 22 /11/2008
M.U vung tiền chiêu mộ "Zola vùng Balkan"11:6 22 /11/2008
Skrtel "ngán ngẩm" cuộc sống tại Liverpool11:2 22 /11/2008
Ranieri tuyên bố sẽ không để Buffon ra đi10:27 22 /11/2008
Wenger tạm nhẹ lòng vì tình hình chấn thương10:18 22 /11/2008
Maxwell: "Sẽ là một trận đấu khó lường trước"9:52 22 /11/2008
Valencia trước bài toán khó Sevilla9:24 22 /11/2008
Carrick: "Ferguson chưa bao giờ ngăn cản cầu thủ"9:6 22 /11/2008
Chuyện tình đẹp của Phan Thanh Bình8:52 22 /11/2008
Neved và giấc mơ Champions league8:28 22 /11/2008
Capello nhắc nhở các HLV tại giải Ngoại Hạng8:25 22 /11/2008
Zambrotta: "Hi vọng Inter – Juve sẽ hòa"8:15 22 /11/2008
Real Madrid - Recreativo Huelva: Đằng sau là máy chém8:7 22 /11/2008
Adriano: "Hoặc để tôi chơi bóng hoặc tôi ra đi!"8:11 22 /11/2008
Quỷ đỏ thiếu vắng lực lượng trước trận gặp Villa8:3 22 /11/2008
Trước trận đấu Juventus - Inter8:4 22 /11/2008
Những thông tin dành cho Nerazzurri8:3 22 /11/2008
Inter – Juventus: Kẻ chiến thắng sẽ có tất cả!7:57 22 /11/2008