Tiền vệ câu lạc bộ AC Milan, Clarence Seedorf cho biết điều anh cảm thấy có thể gắn bó với miền đất dữ dẵn như Serie A trong nhiều năm qua là tinh thần thi đấu quả cảm và không khoan nhượng của giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh này. Chính vì thế anh hi vọng Torino sẽ làm hết mình để đánh bại The Viola qua đó gián tiếp giúp Milan giành chiếc vé cuối cùng tham dự Champions leaque mùa bóng năm sau.
Sau thất bại không thể hổ thẹn hơn sau thất bại 3-1 của Seedorf và các đồng đội trên sân nhà của Napoli vòng đấu vừa qua, họ nghiễm nhiên trả lại vị trí thứ 4 mà họ đã vất vả, cật lực chiến đấu để có được cho Fiorentina. Chính từ thất bại “dại dột” đó, nếu không chiến thắng Udinese trên sân San siro tại vòng đấu cuối và hi vọng Fiorentina có 1 kế quả hòa đến thua trên sân của Torino nếu không AC Milan sẽ “bắt buộc” phải dự UEFA cup. Đó là điều mà không 1 Milanista nào lẫn ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các Rossoneri muốn xảy ra cả.
|

|
|
Seedorf và các đồng đội sẽ phải trông chờ nhiều vào Torino.
|
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, bất kể như thế nào chúng tôi không bao giờ bỏcuộc.” Seedorf chia sẻ. “Tôi biết là có tới 10-12 đội gì đó mà mỗi khi chúng tôi được thi đấu trên sân nhà là họ có 1-3 điểm ngay tại San siro đây. Mất điểm trên sân nhà thì cũng không có gì đang phải quá lo lắng cả nhưng thật sự đó là 1 vấn đề đối với những đội bóng hàng đầu. Tôi rất thất vọng và giận hờn bản thân. Lúc này tôi hiểu là tự trách bản thân hay chỉ trích ai đó là điều không nên, giờ phải tập trung cao nhất cho trận đấu cuối cùng với mục tiêu cao nhất là là vị trí thứ 4.”
Tuy nói vậy nhưng Seedorf cũng không loại trừ khả năng anh và các đồng đội sẽ lại bị mất điểm bởi Udinese khó nhằn chả khác gì Napoli cả, chắc chưa ai quên Udinese có lần đã từng đánh bại Milan ngay tại San siro.
“Khó khăn khi phải gặp 1 đội bóng như thế trong ngày cuối cùng của mùa giải.” Seedorf ngán ngẩm. “Đó là chuyện với Udinese, cón với Torino, đó là 1 đội bóng luôn thi đấu với 100% tinh thần của mình, họ có sức chiến đấu mãnh liệt vô cùng, tôi đoan chắc họ sẽ chiến thắng. Còn ngược lại thì đó là điều tồi tệ mà chúng tôi phải chấp nhận thôi nhưng nó lại không tốt cho bóng đá Italia…” Seedorf để ngỏ dấu 3 chấm với đầy ẩn ý.
Hồng Duy (goal.com)