Ông Giancarlo Camolese đã bị đá khỏi vị trí HLV của Livorno, thay vào đó là người cũ Fernando Orsi.
Sau trận thảm bại 1-4 trên sân nhà trước Milan cuối tuần trước, tương lai gần như đã định đối với ông Camolese. Thật khó mà tưởng tượng được thành tích yếu kém của đội bóng vùng Tuscans thời gian gần đây.
 |
|
Thêm một người nữa khăn áo ra đi...
|
Liên tiếp trong 9 trận tại Serie A, họ không thể thắng và chỉ kiếm được 4 điềm ít ỏi. Đáng buồn hơn, trong suốt 18 trận gần đây, các chân sút của Amaranti chỉ 10 lần tìm được mảnh lưới đối phương. Livorno không bao giờ biết ghi đến bàn thắng thứ 2 vào lưới đội bạn trong một trận đấu.
Với 30 điểm sau 35 vòng đấu, đội bóng của “cựu” HLV Camolese đang là đội bét bảng và coi như đã bước 1 chân xuống Serie B.
Tình hình đó buộc BLĐ đội bóng phải tìm ra một đối sách để chữa cháy. Và họ đã sa thải Giancarlo Camolese. Ông HLV cũ Fernando Orsi của đội bóng sẽ được giao trọng trách tìm một tia hi vọng sống cho đội bóng vùng Tuscans.
Đây sẽ là “nhiệm kì” thứ hai của Orsi trương cương vị là người cầm lái con tàu đang chìm Livorno. Tháng Ba năm ngoái, cũng chính ông là người được đặt lên chiếc ghế nóng thay thế Daniele Arrigoni.
Tuy nhiên, bảy tháng sau, vào tháng 10/2007, ông này cũng phải ra đi không kèn không trống sau khi Livorno chỉ kiếm được 2 điểm trên tổng số 7 trận hồi đầu mùa giải này.
Hi vọng lần này Fernando Orsi sẽ làm tốt hơn nếu muốn tránh được thất bại khi họ phải đến làm khách tại Bergamo trước đội bóng đang có phong độ trên sân nhà cực tốt Atalanta.
Vũ Cường