Christian Vieri cho biết anh vô cùng vui sướng với bàn thắng thứ 200 tại Serie A.
Tiền đạo kì cựu này nhận được trọng trách thực hiện quả penalty cho Fiorentina khi mà trận đấu đang ở thế cân bằng. Và không có lý do gì anh không ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho Viola và cũng là bàn thắng giúp điền tên anh vào lịch sử bóng đá đất nước hình chiếc ủng với cột mốc thứ 200.
Hôm nay, phát biểu với báo giới, Vieri nói: “Tôi rất sung sướng”.
“Xét về mặt thể lực, hiện tại sức khỏe của tôi đang rất tốt và tôi có thể thực hiện những bài tập khó nhất. Hơn nữa tôi lại mới đạt được cột mốt 200, một điều không hề nhỏ”.
Nhiều người đã tin rằng sự nghiệp của “Vieri bò mộng” đã chấm hết sau vài mùa giải chấn thương. Song từ khi anh chuyển đến Fiorentina hồi đầu mùa giải 2006-2007 anh đã có một phong độ hoàn hảo.
Chàng tiền đạo tâm sự: “Các bạn hãy xem tôi có giữ được phong độ hiện nay hay không. Đạt được thành tích như hiện nay tôi phải cảm ơn GĐ thể thao Corvino vì đã tin tưởng tôi rất nhiều”.
Đặc biệt, người thường xuyên được giao nhiệm vụ đá penalty cho Viola không phải là Vieri mà là Adrian Mutu. Tiền đạo người Rumania đã rất cao thượng giành tặng cơ hội để đồng đội mình có được bàn thắng thứ 200.
“Phải, Mutu đã nói với tôi là anh ấy sẽ để tôi thực hiện quả 11m nếu chúng tôi được hưởng. Bởi bàn thắng đầu tiên tại Serie A là vào lưới Torino và tôi muốn bàn thắng thứ 200 của mình cũng vào lưới đội bóng này”.
Vũ Cường