Con át chủ bài trong hàng tiền vệ của Juventus, Mauro Camoranesi tự tin rằng anh có thể bỏ lại sau lưng chấn thương để trở lại đầu tháng tới.
Tiền vệ từng có mặt trong đội hình Italy giành cúp TG năm 2006, Mauro Camoranesi mới chỉ ra sân có 6 lần mùa giải này. Hàng loạt chấn thương liên tiếp khiến anh không thể ra sân đóng góp vào thành công của Juve(ít nhất là đến thời điểm này). Suốt từ hồi cuối tháng 11 năm ngoái đến nay, anh vẫn bị chấn thương hành hạ và không thể thi đấu.
Trong chuyến tập huấn của Juve tại đảo Malta, tiền vệ này đã có cuộc trả lờ báo chí về tình trạng của bản thân. Anh nói: “Tôi phải bình phục vào tháng Hai. Lần này tôi không muốn mạo hiểm”.
“Lần trước, tôi đã tự đặt ra áp lực để mau chóng quay lại, và tôi đã phải trả giá cho điều đó. Tôi phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình và sẽ cố để không lập lại chúng lần này”.
 |
| Mauro Camoranesi |
Các CĐV của Juventus đang rất mong ngày trở lại của Camoranesi vì anh sẽ là một nhân tố quan trọng trong cuộc chạy đua tới danh hiệu Scudetto năm nay. Dù đây mới là mùa giải đầu tiên Juve thăng hạng (sau khi phải thi đấu ở Serie B), song họ đang bay cao với vị trí thứ ba và chỉ kém Roma, đội thứ 2 có một điểm.
Camoranesi có vẻ hơi gay gắt: “Chúng tôi xứng đáng với vị trí thứ ba. Thực tế là tôi không giải thích nổi tại sao có những người quá bất ngờ khi Juve có được chỗ đứng tốt như hiện nay”.
“Chúng tôi luôn săn đuổi danh hiệu vô địch Serie A cho dù mùa giải trước chúng tôi phải chơi tại Serie B. Chúng tôi hài lòng với những gì mình đã và sẽ làm. Khi các đối thủ của Juve bận rộn với Champions League, chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội đó”.
Cuối cùng, tiền vệ này không quên ngợi khen đồng đội của mình: “Tôi hi vọng mình có thể góp sức với đồng đội. Chúng tôi là một tập thể mạnh hơn rất nhiều phép cộng từng cá nhân”.
Vũ Cường