Sau trận giao hữu với đội chủ nhà UAE tại Dubai, Ronaldo đã tuyên bố anh cảm thấy hạnh phúc cùng Milan và sẽ tiếp tục tôn trọng hợp đồng chứ không chuyển sang Flamengo như báo chí đưa tin.
Cuối cùng thì Ronaldo đã lên tiếng để khẳng định tương lai của anh, sau thời gian im lặng quá lâu. Những tuyên bố này có thể sẽ là dấu chấm hết cho nỗ lực đưa "gã béo" trở lại Brazil của Flamengo, đội bóng Ronaldo đã hâm mộ từ nhỏ.
"Tôi chỉ có thể nói được rằng tôi đang rất hạnh phúc ở đây. Tôi khao khát có được một chỗ đứng trong đội hình Milan, bởi vì đây là đội bóng mà tôi muốn được thi đấu. Trong thời gian qua, Milan đã tin tưởng và trao cho tôi rất nhiều cơ hội".
 |
| Ronaldo trong trận giao hữu với UAE. Ảnh: Globo |
Trong trận giao hữu thắng UAE 2-0 (Gilardino ghi cả 2 bàn), Ronaldo đã ra sân trong 45 phút đầu tiên. Dù không ghi bàn nhưng anh đã thể hiện cảm giác bóng khá tốt.
"Lúc này tôi cảm thấy rất tốt và muốn được thi đấu trở lại. Tôi hy vọng sẽ được HLV tin tưởng cho ra sân trong trận đấu với Napoli để chứng minh mình không phải một kẻ vô dụng".
Khi đề cập đến sự quan tâm của Flamengo, Ronie khẳng định: "Đúng là Flamengo đã liên hệ với tôi, nhưng đấy chỉ là sự quan tâm từ một phía. Tôi chưa hứa bất kỳ điều gì, cũng chưa ký một thỏa thuận nào với họ. Tương lai của tôi là ở Milan".
Hôm qua (8/1), người phụ trách chuyển nhượng của Milan là Leonardo đã tiếp xúc với đại diện của Ronaldo ở quê nhà Brazil. Và theo khẳng đinh của Leonardo sau buổi gặp này, tương lai của Ronie đã được giải quyết ổn thỏa, và anh vẫn là người của Milan.