Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Cuộc đua thăng hạng tai Serie B: Chứa đựng nhiều bất ngờ11:56 21/4/2005

Cũng giống như Serie A 04-05 đang đi vào giai đoạn nước rút, cuộc đua thăng hạng tại Serie B cũng diễn ra rất sôi nổi và quyết liệt. Với những gì mà Genoa, Empoli và “hiện tượng” Treviso đã và đang thể hiện, họ chứng tỏ là những ứng cử viên nặng ký cho 3 suất thăng hạng Serie A năm sau. Nhưng điều đó không có nghĩa là các “đại gia” Torino hay Perugia chấp nhận buông xuôi. Khi mà giải đấu còn những 9 vòng nữa mới kết thúc, chúng ta thử phân tích qua tình hình và nhận định cơ hội của nhóm đội đua tranh.

Cho đến thời điểm này, Genoa là đội bóng chơi thuyết phục nhất Serie B. Đội bóng đã từng giành 9 scudetto trong quá khứ đang chứng tỏ là CLB chơi quyến rũ nhất (ghi 57 bàn sau 33 vòng đấu). Chỉ riêng Milito đã đóng góp tới 18 bàn thắng ở mùa giải năm nay. Cùng với Spinesi của Arezzo, Milito đang chiếm cứ vị trí cao nhất trong danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở Serie B tính đến thời điểm này. Tuy nhiên, chân sút người Argentina đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn trong trận đấu với Triestina vừa qua (0-0). Chính trận hoà này đã chấm dứt chuỗi thành tích 4 trận toàn thắng trước đó của Genoa và CLB đã bị Empoli thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm. Tuy nhiên, Genoa vẫn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho một suất thăng hạng. Lịch thi đấu sắp tới cũng rất chiều lòng Genoa khi địch thủ của họ sẽ là những Catania, Ascoli, Ternana - đã yên tâm trụ hạng nên không còn nhiều động lực.

Phong độ của Empoli cũng rất tốt: thắng 4 hoà 1 trong 5 trận gần đây. Chiến thắng 2-1 trước Pescara tuần trước đã giúp CLB vùng Tuscan leo lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng. Tuy Empoli không có được một hàng công mạnh mẽ như Genoa (Tavano đã ghi được 15 bàn, và 7 trong số đó là từ… chấm phạt đền) nhưng bù lại Empoli chơi phòng ngự rất hay. Họ là đội bóng ít để thủng lưới nhất Serie B sau 33 vòng đấu (26 bàn thua). Ngoại trừ cuộc so tài khó khăn trên sân Modena ở vòng 34, những đối thủ khác như Cesena, Catanzaro, Vicenza hay Catania trong những trận đấu sắp tới không thực sự mạnh. Chắc chắn và hiệu quả, Empoli là một địch thủ tiềm tàng cho bất cứ đội bóng nào muốn tranh suất thăng hạng với CLB vùng Tuscan.

Treviso xứng đáng được coi là “chú ngựa ô” của mùa giải này. Vị trí thứ 3 hiện tại chắc chắn sẽ khiến rất nhiều tifosi bóng đá Italia ngạc nhiên. Sức mạnh của Treviso là sân nhà và tài năng trẻ Barreto (đã ghi được 10 bàn thắng). Ngày 7/3/2005, trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 29 Serie B, Treviso đã từng hạ nhục đội đầu bảng Genoa tới 3 bàn không gỡ tại sân Omobono Tenni. Còn ở vòng đấu vừa qua, Treviso cũng cho Cesena đo ván với tỷ số 3-1. Treviso mà thăng hạng Serie A năm sau, đó có lẽ sẽ là một trong những bất ngờ thú vị nhất của bóng đá Italia mùa bóng này.

Trận hoà 1-1 giữa hai kỳ phùng địch thủ Perugia và Torino cho phép họ tiếp tục giấc mộng tham dự Serie A mùa bóng tới. Cả hai đều có một hàng thủ vững chắc (mới để thủng lưới 27 bàn). Torino hơn về điểm số, nhưng Perugia lại có 1 hàng công tốt hơn. Cơ hội chia đều cho cả hai và cuộc đua thăng hạng năm nay vẫn còn hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Theo Báo Bóng Đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Phạm luật im lặng, Gallas mất băng thủ quân Arsenal11:51 22 /11/2008
Lothar Matthaus có người tình ít hơn 26 tuổi11:16 22 /11/2008
Chung kết Davis Cup mở màn cân bằng11:13 22 /11/2008
M.U vung tiền chiêu mộ "Zola vùng Balkan"11:6 22 /11/2008
Skrtel "ngán ngẩm" cuộc sống tại Liverpool11:2 22 /11/2008
Ranieri tuyên bố sẽ không để Buffon ra đi10:27 22 /11/2008
Wenger tạm nhẹ lòng vì tình hình chấn thương10:18 22 /11/2008
Maxwell: "Sẽ là một trận đấu khó lường trước"9:52 22 /11/2008
Valencia trước bài toán khó Sevilla9:24 22 /11/2008
Carrick: "Ferguson chưa bao giờ ngăn cản cầu thủ"9:6 22 /11/2008
Chuyện tình đẹp của Phan Thanh Bình8:52 22 /11/2008
Neved và giấc mơ Champions league8:28 22 /11/2008
Capello nhắc nhở các HLV tại giải Ngoại Hạng8:25 22 /11/2008
Zambrotta: "Hi vọng Inter – Juve sẽ hòa"8:15 22 /11/2008
Real Madrid - Recreativo Huelva: Đằng sau là máy chém8:7 22 /11/2008
Adriano: "Hoặc để tôi chơi bóng hoặc tôi ra đi!"8:11 22 /11/2008
Quỷ đỏ thiếu vắng lực lượng trước trận gặp Villa8:3 22 /11/2008
Trước trận đấu Juventus - Inter8:4 22 /11/2008
Những thông tin dành cho Nerazzurri8:3 22 /11/2008
Inter – Juventus: Kẻ chiến thắng sẽ có tất cả!7:57 22 /11/2008