Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Juve vượt khó, tái chiếm ngôi đầu Serie B10:23 17/1/2007

Bất chấp cơn khủng hoảng chấn thương, tâm lý nặng nề từ thất bại đầu tiên ở Serie B tuần trước, "Lão bà", mất người từ phút 66, vẫn hạ Cesena 2-1 ở trận đá bù vòng 16 nhờ hai bàn thắng sớm của Del Piero và Trezeguet để trở lại ví trí số một sau ba tuần tạm xa.

Lẽ ra trận đấu giữa Juve và Cesena đã diễn ra từ hôm 16/12/2006, nhưng bị hoãn vì vụ tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng của Riccardo Neri và Alessio Ferramosca - 2 thành viên đội U17 Juve. Và hôm qua, tròn một tháng sau tấn bi kịch đó, Lega Calcio mới tổ chức trận đá bù cho cho hai đội. Vì vậy, bên cạnh quyết tâm chiến thắng để dâng tặng 2 cầu thủ trẻ xấu số kể trên, Juve còn khát khao giành trọn 3 điểm để khẳng định trận thua đầu tiên ở Serie B cách đây 3 ngày chỉ là một cú sẩy chân hiếm hoi chứ không hề ảnh hưởng đến cơ hội đoạt vé thắng hạng của họ cuối mùa giải này.

Juve dành chiến thắng trước Cesena cho linh hồn hai cầu thủ xấu số. Ảnh: La Presse.

Nhờ bộ đôi cầu thủ chạy cánh Camonaresi và Palladino đã bình phục chấn thương, HLV Deschamps từ bỏ sơ đồ 4-3-1-2 ở trận thua Mantova để về lại với sơ đồ 4-4-2 truyền thống với Trezeguet và Del Piero đá cặp trên hàng công. Tuy nhiên, chấn thương của thủ môn Buffon và một loạt trụ cột ở hàng thủ đã buộc nhà cầm quân người Pháp phải giữ nguyên bộ tứ hậu vệ đã chơi rất tồi hôm thứ 7 và đặt niềm tin vào "người gác đền" trẻ Mirante khi tiếp Cesena hôm qua.

Với quyết tâm cao và binh lực vượt trội, Juve không mất nhiều thời gian để giành hoàn toàn quyền chủ động trên sân. Một loạt tình huống ăn bàn đã được các cầu thủ áo sọc trắng - đen tạo ra về phía cầu môn đội khách nhưng phải đến phút 17, "Lão bà" mới có bàn thắng đầu tiên. Thủ môn Turci tưởng như đã cản phá thành công đường chuyền cắt mặt khung thành của Palladino nhưng anh lại đẩy bóng đúng vào tầm Del Piero đang lao xuống và chàng tiền đạo thủ quân này không bỏ lỡ thời cơ, làm tung lưới đối phương.

Cesena có câu trả lời ngay tắp lự với cú sút xa như búa bổ của Del Core. Do thủ thành Mirante cản phá không dứt khoát, Waigo lao vào đá bồi nhưng trung vệ Kovac đã kịp lao về bọc lót, cứu cho Juve một bàn thua trông thấy. Nhưng đây chỉ là tình huống nguy hiểm hiếm hoi mà đội khách tạo ra trong hiệp một. Phút 25, tỷ số đã là 2-0 cho Juve sau một pha phối hợp nhóm đẹp như tranh vẽ. Từ trung lộ, Del Piero mở bóng cho Balzaretti để và quả tạt từ biên trái chính xác đến từng milimét của anh này được Trezeguet kết thúc hoàn hảo bằng cú đánh đầu vào góc xa, không cho Turci lấy một cơ hội cản phá.

Rất nỗ lực, nhưng Cesena vẫn không cản được "Bà đầm già" có thắng lợi thứ 13 ở Serie B mùa này. Ảnh: La Presse.

Lợi thế dẫn bàn giúp Juve chơi rất thoải mái trong thời gian còn lại của hiệp một và khoảng 10 phút đầu hiệp hai. Thậm chí, nếu Del Piero, Palladino và Marchisio dứt điểm nắn nót hơn một chút, thì Juve đã có thêm ít nhất một bàn thắng. Nhưng cũng như nhiều trận trước, sự hưng phấn quá mức đã khiến Juve mất tập trung ở tuyến sau và phải trả giá bằng bàn thua ở phút 62. Nhận đường chuyền dài từ hàng tiền vệ, Waigo chọn vị trí khéo léo giữa 2 cái bóng áo trắng - đen để đánh đầu tung lưới Mirante, rút ngắn cách biệt còn một bàn cho Cesena.

Mọi việc càng trở nên khó khăn hơn cho Juve bởi họ không còn một trung vệ thực thụ nào trên sân sau khi Zebina phạm lỗi nặng và bị truất quyền thi đấu ở phút 66, còn Kovac thì tập tễnh rời sân vì chấn thương sau đó 4 phút. Tuy nhiên, do sự thiếu chính xác của các chân sút Cesena trong nửa cuối hiệp hai cộng với một chút may mắn, Juve đã bảo vệ được tỷ số 2-1 đến khi hết giờ. Với 3 điểm giành được từ trận này, Juve vượt lên dẫn đầu Serie B sau 19 vòng nhờ hơn Napoli, đội có cùng 35 điểm, về hiệu số bàn thắng.

Đội hình thi đấu:

Juventus: Mirante; Birindelli, Kovac (De Ceglie, 71'), Zebina, Balzaretti; Camoranesi (Piccolo, 67'), Paro, Marchisio, Palladino; Del Piero, Trezeguet.

Cesena: Turci; Biserni, Zaninelli, Doudou, Lauro; Anastasi (Mezavilla 63’), De Feudis (Virdis 80’), Salvetti (Lazzari 32’); Papa Waigo, Pellè, Del Core

Bàn thắng: Del Piero 17', Trezeguet 25' - Papa Waigo, 62'.

Serie B 2006-2007 
Theo VnExpress
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
City chi đậm để rút ruột “Bà Đầm Gìa”8:53 9 /1/2009
Gattuso: “Phải đuổi theo Inter ngay”6:43 9 /1/2009
Vidic: “MU sẽ làm tất cả để đánh bại Chelsea”6:30 9 /1/2009
“Barcelona là số một châu Âu”6:14 9 /1/2009
Kanoute bị phạt vì thông điệp chính trị6:1 9 /1/2009
Valencia – Villareal: Trận cầu 6 điểm5:45 9 /1/2009
Clip: Top những bàn thắng đẹp năm 2008 (Phần 5)4:33 9 /1/2009
ĐTVN: Luyện trong giá rét!4:33 9 /1/2009
Khi Serie A không nói tiếng Ý4:29 9 /1/2009
MU từng liên hệ mua Pele4:27 9 /1/2009
Vieira hồi hương ?0:56 9 /1/2009
Frey muốn cùng Fio có được những danh hiệu0:27 9 /1/2009
"Big Bang" còn 2 ngày: vì sao Chelsea được lợi?0:25 9 /1/2009
Cassano khen ngợi Beckham0:6 9 /1/2009
Arshavin muốn khẳng định mình tại Arsenal22:11 8 /1/2009
Juve ủng hộ Ranieri hết mình21:49 8 /1/2009
Huyền thoại người Anh tha thứ cho Maradona21:49 8 /1/2009
Gerrard giành giải thưởng của PFA21:38 8 /1/2009
BĐVN không được dự C1 châu Á: Buồn để tiến21:34 8 /1/2009
Ronaldo thoát chết sau tai nạn ôtô20:47 8 /1/2009