Thủ thành của Palermo, Marco Amelia vừa cho biết "bí quyết" giúp anh ngăn chặn được pha đá penalty đầu tiên của Ronadinho trong trận đấu vừa qua có công rất lớn của trò chơi điện tử "Playstation".
Trong trận đấu vào đêm Chủ nhật vừa qua, Marco Amelia đã không ít lần từ chối các cơ hội ghi bàn từ các chân sút của AC Milan và đặc biệt, cựu thủ môn Livono đã ngăn chặn quả penalty của Ronaldinho ngay trong hiệp 1. Từ đó tạo hưng phấn cho các đồng đội của anh vững niềm tin và đè bẹp gã khổng lồ của Serie A.
Nhiều người cho rằng Ronaldinho đã sút quá hiền lành để cho Amelia cản phá nhưng theo như Amelia tiết lộ thì không phải như vậy bởi anh đã nghiên cứu rất nhiều những pha sút phạt của cầu thủ người Brazil từ thực tế cho đến…điện tử.
|

|
|
Playstation đã giúp cho Amelia rất nhiều.
|
"Mọi thứ từ bước chạy tới khi anh ấy sút hoàn toàn không khác gì Ronaldinho mà các nhà sản xuất Playstation đã tạo nên", Amelia phát biểu trên Channel4, "Tôi cũng từng mấy lần chọn Milan hay Đội tuyển Brazil trong khi chơi trò chơi đó để giải trí và khi đối đầu với Ronaldinho trên chấm 11m, tôi đã mường tượng ra những gì mà mình đã thấy, đã chơi trò chơi đó và tôi đã thành công."
"Tất cả có thể nói tôi may mắn nhưng hoàn toàn không phải, nếu như may mắn thì tới lần thứ 2 tôi không thể nào đổ người vào đúng góc sút mà anh ấy đã ghi bàn nếu không có lẽ đã có lần ngăn chặn thứ 2."
Chắc chắn với phong độ đang lên cao của Amelia, HLV Marcelo Lippi sẽ trọng dụng anh nhiều hơn và Amelia sẽ là sự thay thế vị trí số 1 của Gianlugi Buffon trong đội hình của Đội tuyển Italia.
Hồng Duy