Sau hai tuần nghỉ ngơi cho ĐTQG thi đấu, những tín hiệu tích cực đã trở lại với Milan khi Nesta đang dần bình phục, còn Shevchenko cũng tự tin đã trở lại với bản năng sát thủ của mình …
Sheva tỏ ra rất tự tin khi đang chơi tốt dần lên trong màu áo mới mà cũ của Milan: “Tôi rất hạnh phúc,” anh phát biểu. “Tình trạng thể lực của tôi đã tốt hơn rất nhiều, tôi đã có một trận đấu không tồi với ĐTQG và hi vọng điều đó sẽ làm tôi tìm lại nhịp điệu ghi bàn vốn có.”
Sắp tới đây Milan sẽ có cơ hội tọa sơn quan hổ đấu ghi Roma và Inter đụng đầu nhau. “Mọi chuyện đều tốt đẹp, tôi sẽ sớm trở lại với đẳng cấp của mình cho dù vẫn còn phải luyện tập thêm nhiều nữa,” Sheva tuyên bố.
Trong khi đó, người bạn của anh là Pippo Inzaghi thì lại không may mắn như vậy. Vừa mới trở lại sân cỏ thì Inzaghi đã lập tức tái phát chấn thương, và chắc chắn anh không thể tham dự trận đấu với Sampdoria.
Ở hàng phòng ngự, các tifosi đón nhận một tin vui khôn xiết, đó là việc trung vệ Nesta bắt đầu hồi phục chấn thương sau 5 tháng ngồi ngoài. Ở trận giao hữu của Milan gần đây người ta đã được thấy Nesta lần đầu tiên sau quãng thời gian dài đằng đẵng.
“Hiện giờ tôi khá ổn, vết thương ở lưng cũng không còn đau nhưng tôi chưa thể di chuyển nhanh được. Nhưng tôi sẽ phải nỗ lực gấp đôi và không muốn ngồi ngoài lâu hơn nữa,” trung vệ lừng danh này phát biểu.
Khó diễn tả được niềm vui của Milan nếu Nesta bình phục, khi mà sự thiếu vắng của anh chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những kết quả không như ý vừa qua và đe dọa đến tương lai của cả Milan lẫn Ancelotti.
Kim Dung