“Ngũ đại gia” của Calcio bao gồm AS Roma, Fiorentina, Juventus, AC Milan, Inter +…đã có những màn trình diễn mà chẳng thể nào khiến các CĐV có những giây phút phấn khích hoặc cảm giác sung sướng được kéo dài bởi nhiều khi chỉ sau 1 vòng đấu thôi, mọi thứ lại trở về nguyên trạng khởi điểm.
ĐKVĐ Inter sau hai trận chỉ hòa và thua trước những đối thủ khó nhằn là Werder Bremen và AC Milan thì đến vòng đấu này khi chỉ phải tiếp đón một Bologna chồi sụt về phong độ, tụt dốc không phanh khi thua tới 4 trận trong thời gian gần đây. Jose Mourinho đã phải chấp nhận phương án điều chỉnh: thay 4-3-3 mà ông đang theo đuổi trở về với 4-2-2 với họng súng 2 nòng Adriano – Ibra. Cuối cùng cũng khiến cho người ta cũng tạm quên đi những gì tồi tệ mà hơn 1 tuần qua, Nerazzurri phải chịu đựng.
 |
|
Cách mà Inter chiến thắng khiến không ít Fan không khỏi không yên tâm.
|
Nhưng cái đáng nói là cách thắng của Inter, mọi người cũng nên thừa nhận 1 điều là Inter dưới thời của Mourinho đã chơi thông minh và kín kẽ hơn rất nhiều so với Mancini còn ở đây. Mất hàng loạt các trung vệ chủ chốt, còn nguyên vẹn có Cordoba – Rivas nhưng rồi Rivas cũng phải rời sân sớm, Cambiasso lại được kéo xuống chơi như 1 trung vệ thực thụ. Inter vẫn có 3 điểm với tỷ số 2-1. Có thể sai lầm ở Javier Zanetti khi anh đỡ bóng vụng về nhưng hãy nhìn mặt tích cực hơn khi thủ quân 35 tuổi của Inter đã phải “cầy cuốc” liên tục hơn 10 trận đấu từ mùa giải tới giờ nên có những sai sót như thế, nên bỏ qua được.
Cái chính là Inter đã có “cách tân” đôi chút trong cách suy nghĩ của Mourinho về sơ đồ chiến thuật, nên tạm thời Inter “ở vùng an toàn” và chưa cần nhắc nhiều.
Tiếp đến là AC Milan. Nếu như đội trưởng Paolo Maldini bào chữa cho trận hòa không bàn thắng trên sân Cagliari là do “Milan không thể lúc nào cũng giành được chiến thắng”, đúng như người ta vẫn hay nói với nhau “Cà cuống chết đến đít vẫn còn cay”. Hãy nhìn sang giải Ngoại Hạng, chẳng phải Arsenal có tới 49 trận bất bại và ¾ trong số đó là hầu hết là các trận thắng; gần hơn là Liverpool với mạch 13 trận thắng liên tiếp…đó là minh chứng rõ ràng cho sự ổn định và thăng hoa của 1 đội bóng đang trên đà hưng phấn. Còn AC Milan, có khi sau chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, các “lão huynh” đều có chút vấn đề về thể lực bởi với đội hình có độ tuổi trung bình hơn 30 như Milan thì chẳng mấy ai tin họ có thể thi đấu với tình trạng thể lực sung mãn 1 cách liên tục cả.
Ronaldinho lại bế tắc trước hàng thủ đối phương. Kaka và Pato chẳng hiệu quả khi bị các cầu thủ Cagliari phong tỏa. Hóa ra những gì mà Kaka từng cho biết: “Tôi và Ronaldinho đã có thể chơi được với nhau 1 cách tuyệt vời nhất. Ronaldinho là cầu thủ xuất sắc TG”…xuất sắc thật bởi Ronaldinho chỉ ghi được bàn thắng trong trận Derby thôi mà người ta cũng đã cho rằng cầu thủ từng 2 lần nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới” đã trở lại (?). Hình như là hơi bi hài và có chút gì đó nực cười. Hãy xem cách mà Dinho thể hiện trong trận gặp Derby 1 cách rõ ràng đi, “Một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói cả trăm năm” – hoàn toàn đúng với cách mà Dinho đã thể hiện.
Thắng Lazio và Inter, chẳng thể nói lên đẳng cấp của Milan khi họ thua Bologna – Genoa và hòa mà như thua trước Cagliari. Carlo Ancelotti nên tự hiểu vấn đề là thắng các đội bóng lớn, nó không mang tính chu kỳ và có được sự ổn định. Điều cần nhất là phải biết chắt chiu các cơ hội để vươn lên. Chính vì thế mà có thể khẳng định 1 điều vào lúc này: “Milan thắng các đối thủ vì tỷ số chứ không vì lối chơi và do đẳng cấp của họ.”
Juventus – Nói gì về Juve vào lúc này? Thất vọng? Buồn chán? Và đâu rồi đội bóng giàu thành tích bậc nhất tại Serie A? câu hỏi chưa có đáp án bởi đã 4 trận đấu liên tiếp “Lão Bà” không biết đến chiến thắng. Còn tính ở Serie A là 3 vòng đấu gần đây nhất. Trong đó, trận thua trước Palermo ngay trên sân nhà vào cuối tuần trước là gây thất vọng nhất. Trước đó, Juve cũng đã bị cầm hòa 2 trận liên tiếp bởi Catania và Sampdoria. Không khó để chỉ ra vấn đề của Juve: hàng tiền đạo không biết ghi bàn và tinh thần thi đấu mất tính chiến đấu của toàn bộ những con người còn lại.
Ngoại trừ Amauri thì những chân sút còn lại đều tịt ngòi ở Serie A bởi những Trezeguet thì phải nhập viện vì chấn thương, Iaquinta vừa là “chân gỗ” nhưng cũng là “thủy tinh” dễ vỡ và rồi ngụp lặn ở đâu đó mà người ta có nhắc cũng chỉ để tô thêm cái thất bại toàn diện của Juve trong thời gian gần 1 tháng trở lại đây mà thoi. Bàn thắng mà Del Piero ghi được vào lưới Palermo mới chỉ là pha lập công đầu tiên của anh ở Serie A. Tuy nhiên, cú sút phạt thành bàn tuyệt đẹp đó của Alex cũng không mang nhiều ý nghĩa khi Juve thua trận và nó cũng giống như phong độ của Del Piero lúc này, đôi phút bùng nổ rồi bị nhấn chìm vì không có cách nào thoát ra khỏi sức ì của tâm lý hơn là tuổi tác.
AS Roma đương nhiên là đội gây nên nhiều căm phẫn nhất cho các CĐV yêu mến Giallorossi bởi chẳng ai có thể ngờ đội bóng á quân Serie A lại ngụp lặn xuống phía dưới BXH và hiện họ chỉ hơn có những đội bị xếp vào nguy cơ xuống hạng có 3 điểm. Nói ra thì chẳng ai tin và cũng không ai dám nghĩ tới nhưng thực sự với “bản tính keo kiệt” của nhà Sensi thì việc họ không tham gia nhiều vào TTCN để bổ sung các vị trí xung yếu đã khiến cho các học trò của Luciano Spalletti thi đấu phập phù như thế.
 |
|
Roma đã không còn là chính mình.
|
3 bản hợp đồng lớn nhất là Riise – Baptista – Menez thì chỉ có Baptista là giữ vững phong độ khi liên tục nổ súng nhưng những bàn thắng của anh chỉ giúp cho hiệu số phụ của Roma không giảm đi vì bàn thua mà thôi. Còn lại những Menez hay Riise chỉ khiến người ta thất vọng và đặc biệt là Riise. Chắc chắn chúng ta hiểu lý do vì sao Rafael Benitez muốn tống khứ cầu thủ người Nauy khỏi sân Anfield.
Roma không cho thấy tầm vóc của một đại gia trước Siena đang đứng ở khu vực cuối BXH. Đội bóng vùng Tuscana đã chơi 1 trận đấu sòng phẳng và việc họ có trọn vẹn 3 điểm nhờ bàn thắng duy nhất của M. Frick cho thấy Roma lúc này hoàn toàn có thể bị đánh bại 1 cách dễ dàng vì họ không có tính chiến đấu. Thi đấu đã tệ hại nhưng luôn nóng nảy. Đầu tiên là đội trưởng De Rossi, đáng ra khi Francesco Totti chấn thương thì anh phải gánh trách nhiệm củng cố Roma và làm chỗ dựa cho mọi người nhưng chính anh lại là người mất bình tĩnh nhất. Sau đó là đến những Mexes rồi Panucci nhận thẻ đỏ phải rời sân. Đây đã là thất bại thứ 3 của Roma sau 6 vòng đấu. Và hậu quả là họ đã tụt xuống tận vị trí thứ 14 trên BXH.
Dấu “+…” là để nói tới 2 đội bóng Fio và Lazio: Với Fiorentina cũng phần nào trút bỏ được sức ép khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân của Chievo. Điều đáng nói là The Viola thiếu vắng Mutu ở trận đấu này. Nhưng sự phập phù của các học trò Cesar Prandelli cũng chẳng khiến cho các CĐV áo tím an tâm bởi cứ có 1 trận thắng thì họ lại hòa hoặc thua. Vị trí thứ 9 với 10 điểm có được cũng phản ánh đúng việc thi đấu thiếu ổn định của đội bóng chủ sân Artemio Franchi.
Còn Lazio ổn định và chắc chắn vẫn chiễm trệ ở vị trí đấu tiên. Họ không lùi bước trước khó khăn, đơn cử rõ ràng là ở sau vòng đấu họ thua Milan 4-1, ngay sau đó là các trận thắng Fiorentina – Torino – Atalanta và hòa một Lecce kiên cường. Cái chính lúc này là các học trò của Rossi cần hiểu rõ nên bung sức ở giai đoạn nào là hợp lý bởi một mùa giải không chỉ là dăm ba vòng đấu mà là cả 1 cuộc đua đường trường. Nên cẩn thận giữ gìn cho chân cẳng của những Pandev, Rocchi và Zarate bởi họ đều là những cầu thủ có thể giúp cho Lazio làm được 1 điều gì đó trong mùa bóng này.
Hồng Duy