Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Vòng 6 Serie A & những cái nhất6:39 7/10/2008

Ngoại trừ Inter và Fiorentina giành 3 điểm, vòng đấu thứ 6 thật đáng quên với các đại gia, khi Juve và Roma thất bại, còn Milan mất điểm trước đội bét bảng Cagliari.

Mỗi vòng đấu đi qua lại chứa đựng thêm những bất ngờ, dù người ta đã nghĩ đến rất nhiều kịch bản khác nhau. Vẫn là Lazio trên ngôi đầu bảng, vẫn là Cagliari ở vị trí đội sổ, nhưng cuộc xáo trộn của 18 CLB khác đã diễn ra đầy ấn tượng và gay cấn như những thước phim hành động nghẹt thở.

Quagliarella và Udinese đang bay cao. Ảnh: udinese.it

Lazio tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng, nhưng đội bóng thủ đô đã bị một phen hú vía và suýt phải chịu cảnh trắng tay trước Lecce. Nếu không có Inzaghi, tác giả của cú chạm bóng thành bàn ở phút 89, Lazio có thể đã phải nhận trận thua thứ 2 từ đầu mùa (sau thất bại trước Milan), và đánh mất luôn vị trí dẫn đầu.

Trong khi Lazio bị Lecce níu chân ở trận đấu sớm nhất vòng 6, và Napoli bị Genoa của Diego Milito "bắn chìm" ở thành phố cảng Genova, Udinese đã tận dụng rất tốt cơ hội để leo lên vị trí nhì bảng. Đây thực sự là một bất ngờ mà ít người nghĩ đến, bởi vài ngày trước đó Udinese đã bị Dortmund đánh bại 2-0 ngay trên sân nhà và suýt phải khăn gói rời UEFA Cup.

Giờ đây, Udinese hoàn toàn có thể mơ đến việc leo lên ngôi đầu bảng. Điều này sẽ xảy ra ở vòng tới nếu họ đánh bại đội chủ nhà Lecce đồng thời Lazio không thắng trên sân Bologna. Trong trường hợp Lazio giành 3 điểm ở Bologna, Udinese vẫn có thể leo lên ngôi đầu nếu thắng Lecce với cách biệt nhiều hơn 1 bàn so với Lazio (hiện Udinese và Lazio cùng hiệu số +7).

Phong độ ấn tượng của Udinese có công không nhỏ của Quagliarella. Cầu thủ thường được xem là "ông vua của những bàn thắng đẹp" đã thi đấu rất tốt và lập cú đúp vào lưới Torino. Tuy vậy, HLV Pasquale Marino mới là người hùng thực sự trong thành công của Udinese.

Sau khi Udinese san sẻ ngôi đầu bảng cùng Lazio, người ta đã gọi Marino là Marinho, một cách chơi chữ theo tên của HLV Mourinho. HLV của Inter trở thành đề tài nóng nhất Italia nhiều ngày qua, nhưng thành tích của Marino mới ấn tượng hơn.

Cuộc khủng hoảng của Roma khiến các CĐV nhớ đến Totti. Ảnh: Ansa

Nếu "Mourinho giả" đang bay cao với Udinese thì "Mourinho thật" cũng đã vượt qua sức ép cùng Inter sau 2 trận liên tiếp không thắng. Bàn thắng đẹp như mơ của Ibrahimovic và cú sút penalty thành công của Adriano đã giúp Inter trở lại mạch chiến thắng và bám sát ngôi đầu bảng.

Trong khi Inter, và cả Fiorentina, cùng vượt qua khó khăn bằng những chiến thắng ấn tượng, thì Juve và Roma lại gục ngã đầy thất vọng. Giờ đây, Juve đang đứng thứ 11 còn Roma vẫn lận đận ở vị trí thứ 14. Tương lai của HLV Ranieri và Spalletti đang bị đặt dấu chấm hỏi.

Thất vọng không kém là Milan. Sau 5 chiến thắng liên tiếp, Milan đã trở lại mặt đất khi làm khách của Cagliari. Trước đội chủ nhà đã thua liền 6 trận (tính trên mọi mặt trận), và tịt ngòi 5 trận gần nhất, HLV Ancelotti đã quá bảo thủ khi bố trí đến 5 tiền vệ và không dám tấn công. Bị Cagliari cưu điểm là một thất bại, và lỗi lớn nhất thuộc về Ancelotti.

Những con số đáng chú ý sau vòng 6:

400: Pasquale Marino đã có trận đấu thứ 400 trên cương vị HLV kéo dài 11 năm của mình, và 82 trong số đó diễn ra tại Serie A. Trong 400 trận này, các CLB của HLV Marino giành 177 trận thắng, 119 trận hòa và thua 104 trận.

HLV Marino đã có trận thứ 400 trên băng ghế chỉ đạo. Ảnh: udinese.it

8: Dù thua Lazio về số bàn thắng (cùng hiệu số) nhưng có thể xem Udinese đang đứng chung ngôi đầu với đội bóng thủ đô. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm Udinese mới có được vinh dự này. Lần gần nhất Udinese dẫn đầu Serie A là hôm 5/11/2000, với thắng lợi 2-0 trước Lecce. Khi ấy, với 13 điểm, Udinese hơn Roma 1 điểm.

5: Hai bàn thắng vào lưới Torino là lần thứ 5 trong sự nghiệp Quagliarella lập cú đúp trong các trận đấu thuộc Serie A. Trong 5 cú đúp này, có 4 được thực hiện trên sân nhà, và 2 dưới màu áo Udinese và 3 khi còn khoác áo Sampdoria.

5: Juve mới chỉ ghi được 5 bàn thắng ở Serie A mùa này. Đây thực sự là một kết quả đáng thất vọng, khi cùng kỳ mùa trước số bàn thắng của Juve là 15, tức nhiều gấp 3 lần hiện tại.

156: Cú sút phạt vào lưới Amelia là bàn thắng thứ 156 của Del Piero ở Serie A. Bàn thắng vào lưới Palermo đã giúp đội trưởng của Juve san bằng thành tích ghi bàn của hai huyền thoại Roberto Mancini và Luigi Riva.

0 (330): Sau vòng đấu thứ 6, Siena và Catania là hai đội bóng có hàng thủ tốt nhất trên sân nhà. Cả hai CLB này đều chưa một lần thủng lưới sau 3 trận đã đấu. Riêng với Siena, họ đã trải qua 330 phút không thủng lưới trên sân nhà. Lần gần nhất Siena phải chịu bàn thua trên sân nhà là trận hòa Palermo 2-2 hôm 18/5/2008 (Miccoli, phút 30).

Đội hình tiêu biểu vòng 6 Serie A (Gazzetta dello Sport bình chọn)

4 & 28: Sau 4 năm, Simone Inzaghi mới lại ghi bàn ở Serie A. Lần cuối cùng Inzaghi "em" làm được điều này diễn ra trong trận Lazio - Reggina 1-1 ngày 19/9/2004. Đây cũng là bàn thắng thứ 28 của Inzaghi "em" cho Lazio.

 26: Số bàn thắng ở vòng đấu thứ 6 là 26. Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất diễn ra giữa Atalanta và đội khách Sampdoria (4-2). Đây là con số cao nhất ở Serie A mùa giải này.

9: Các trọng tài đã phải rút ra 9 thẻ đỏ ở vòng đấu thứ 6, "thành tích" cao nhất ở mùa này. Kỷ lục về mưa thẻ đỏ trong lịch sử Serie A diễn ra ở vòng 34 mùa giải 2007/08 (20/4/2008), với tổng số 11 thẻ được các trọng tài rút ra.

1&4: Mchedlidze (Palermo), Moras (Bologna) và Papastathopoulos (Genoa) là những cầu thủ đã có bàn thắng đầu tiên ở Serie A. Trong khi đó, ở vòng 6, các trọng tài đã từ chối ít nhất 4 quả penalty hợp lệ (sau khi xem lại băng ghi hình), 2 của Napoli, 1 của Juve và 1 của Roma. Nếu những tình huống trên được trọng tài thổi phạt, 3 CLB trên sẽ có ít nhất 1 điểm.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Phạm luật im lặng, Gallas mất băng thủ quân Arsenal11:51 22 /11/2008
Lothar Matthaus có người tình ít hơn 26 tuổi11:16 22 /11/2008
Chung kết Davis Cup mở màn cân bằng11:13 22 /11/2008
M.U vung tiền chiêu mộ "Zola vùng Balkan"11:6 22 /11/2008
Skrtel "ngán ngẩm" cuộc sống tại Liverpool11:2 22 /11/2008
Ranieri tuyên bố sẽ không để Buffon ra đi10:27 22 /11/2008
Wenger tạm nhẹ lòng vì tình hình chấn thương10:18 22 /11/2008
Maxwell: "Sẽ là một trận đấu khó lường trước"9:52 22 /11/2008
Valencia trước bài toán khó Sevilla9:24 22 /11/2008
Carrick: "Ferguson chưa bao giờ ngăn cản cầu thủ"9:6 22 /11/2008
Chuyện tình đẹp của Phan Thanh Bình8:52 22 /11/2008
Neved và giấc mơ Champions league8:28 22 /11/2008
Capello nhắc nhở các HLV tại giải Ngoại Hạng8:25 22 /11/2008
Zambrotta: "Hi vọng Inter – Juve sẽ hòa"8:15 22 /11/2008
Real Madrid - Recreativo Huelva: Đằng sau là máy chém8:7 22 /11/2008
Adriano: "Hoặc để tôi chơi bóng hoặc tôi ra đi!"8:11 22 /11/2008
Quỷ đỏ thiếu vắng lực lượng trước trận gặp Villa8:3 22 /11/2008
Trước trận đấu Juventus - Inter8:4 22 /11/2008
Những thông tin dành cho Nerazzurri8:3 22 /11/2008
Inter – Juventus: Kẻ chiến thắng sẽ có tất cả!7:57 22 /11/2008