Shevchenko đã trở lại AC Milan, và trước sự kiện này, người thầy cũ của anh ở Chelsea Jose Mourinho đã lên tiếng rằng ông hoàn toàn vui mừng cho tiền đạo Ukraina.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Mourinho đã khẳng định rằng ông chưa bao giờ có một bất đồng cá nhân nào với Shevchenko trong quãng thời gian cả 2 người làm việc chung ở đội bóng thành London.
Tuy vậy, việc chủ tịch Roman Abramovich trả 30 triệu bảng để đưa tiền đạo này về Chelsea rõ ràng là không nằm trong kế hoạch của Mourinho, và những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ đó.
“Tôi tin rằng trong tương lai anh ấy sẽ trở lại là một cầu thủ hàng đầu, anh ấy cần một sự thay đổi, với các thử thách mới và môi trường mới.” Mourinho nói.
“Ở Milan Shevchenko thực sự là một ông vua, còn sang Chelsea triết lý bóng đá đã thay đổi và anh ấy gặp nhiều khó khăn. Tôi coi trọng mọi cầu thủ như nhau, tất cả đều phải làm việc chăm chỉ vì mọi người. Tôi nghĩ anh ấy đã không thể hiện được nhiều khả năng của mình ở đó.”
“Có nhiều nguyên nhân khác nhau như: một cuộc sống khác, một CLB khác, một giải VĐQG khác và cả môi trường khác, và đôi khi những quyết định của cầu thủ là một sai lầm.”
Cuối cùng, Mourinho cũng không quên “nịnh nọt” học trò cũ với những lời lẽ vô cùng ngọt ngào. “Anh ấy là một cầu thủ vĩ đại, tôi chúc Sheva sẽ trở lại như khi mọi người từng ngưỡng mộ. Sự thật là tôi chưa bao giờ có mâu thuẫn với cá nhân anh ấy, và chúc Sheva những điều tốt đẹp trong tương lai.”
Kim Dung